Re: Đánh nhau to, em rất buồn
Theo em thấy thì bác chủ còn quá may đấy ạ. Nếu không có người ứng cứu thì khó nói sẽ ra sao.
Chuyện này không chỉ ở khu vực đó không đâu ạ. Bọn nó thường rất là củ chuối , muốn hòa bình cũng không xong với chúng nó. Tránh cũng không được. Trang bị để tự vệ thì xxx cho là tàng trữ trái phép.
Em mới bị hôm qua ngay trên đường từ khu du lịch Vườn Xoài đi ra QL 51. Một thằng chạy 2 bánh Maxx Tàu chạy như bay. Em đang chạy sau 1 bác Civic, trước đó là 16 chỗ. Đôt nhiên có một chiếc xe tải phía trước de ra quay đầu, mọi người từ từ thắng lại, riêng thằng điên kia cứ phóng như bay Vượt lên bên trái xe em va vào gương hậu Civic phía trước loạng choạng lao về phía xe tải. Tránh được xe tải , cúp qua đầu 16 chỗ.
Em tưởng là 16 chỗ tiễn nó lên cao ăn chuối cả nải, ngắm gà khỏa thân rồi. May mà không sao. Thế mà nó quay lại đổ thừa tại em. Em chẳng hiểu nó nghĩ sao, em có va chạm gì với nó đâu. Nó chặn ngay trước đầu xe em. Chửi bới lung tung. Em chỉ cái camera bảo tao có cái này ghi lại nè, mày đừng có kiếm chuyện.
Bà xã em thấy vậy vội xin lỗi nó liên tục, rồi can em. Trên xe em có 3 đứa nhỏ nữa nên em cũng ngồi im cho nó chửi một chút rồi đi.
Để em chép cái clip đó ra, post cho các bác xem. Đúng là chán ngán với những lại như vậy.
Theo em thấy thì bác chủ còn quá may đấy ạ. Nếu không có người ứng cứu thì khó nói sẽ ra sao.
Chuyện này không chỉ ở khu vực đó không đâu ạ. Bọn nó thường rất là củ chuối , muốn hòa bình cũng không xong với chúng nó. Tránh cũng không được. Trang bị để tự vệ thì xxx cho là tàng trữ trái phép.
Em mới bị hôm qua ngay trên đường từ khu du lịch Vườn Xoài đi ra QL 51. Một thằng chạy 2 bánh Maxx Tàu chạy như bay. Em đang chạy sau 1 bác Civic, trước đó là 16 chỗ. Đôt nhiên có một chiếc xe tải phía trước de ra quay đầu, mọi người từ từ thắng lại, riêng thằng điên kia cứ phóng như bay Vượt lên bên trái xe em va vào gương hậu Civic phía trước loạng choạng lao về phía xe tải. Tránh được xe tải , cúp qua đầu 16 chỗ.
Em tưởng là 16 chỗ tiễn nó lên cao ăn chuối cả nải, ngắm gà khỏa thân rồi. May mà không sao. Thế mà nó quay lại đổ thừa tại em. Em chẳng hiểu nó nghĩ sao, em có va chạm gì với nó đâu. Nó chặn ngay trước đầu xe em. Chửi bới lung tung. Em chỉ cái camera bảo tao có cái này ghi lại nè, mày đừng có kiếm chuyện.
Bà xã em thấy vậy vội xin lỗi nó liên tục, rồi can em. Trên xe em có 3 đứa nhỏ nữa nên em cũng ngồi im cho nó chửi một chút rồi đi.
Để em chép cái clip đó ra, post cho các bác xem. Đúng là chán ngán với những lại như vậy.