Re: Đánh nhau to, em rất buồn
Tụi này ở miền quê bây giờ nhiều lắm, lần sau đi xa bác nhớ đi đông người, chứ có 1 mình bác nhiều khi xoay sở ko kịp.
Tụi này ở miền quê bây giờ nhiều lắm, lần sau đi xa bác nhớ đi đông người, chứ có 1 mình bác nhiều khi xoay sở ko kịp.
Re: Đánh nhau to, em rất buồn
Buồn cho dân tình VN, vùng quê nào bây giờ cũng có ma cô địa phương tối ngày đi quậy phá.
Buồn cho dân tình VN, vùng quê nào bây giờ cũng có ma cô địa phương tối ngày đi quậy phá.
Re: Đánh nhau to, em rất buồn
Nản mấy thằng trẻ trâu(bò) này thiệt!! đúng là càng vào sâu thì những thằng này càng ba gai (đặc biệt nhìn tụi nó rất...bẩn)...Có lần em chở người nhà đi đám ma,bên trong ngta đang tụng kinh vậy mà bên ngoài tụi nó chạy 3,4 cái xe cùi nẹt bô um sùm!! Nếu có chuyện thì đụng tụi nó thì cũng mệt,vì mình ở xa tới!Tốt nhất cứ xin lỗi tí cho lành.
Nản mấy thằng trẻ trâu(bò) này thiệt!! đúng là càng vào sâu thì những thằng này càng ba gai (đặc biệt nhìn tụi nó rất...bẩn)...Có lần em chở người nhà đi đám ma,bên trong ngta đang tụng kinh vậy mà bên ngoài tụi nó chạy 3,4 cái xe cùi nẹt bô um sùm!! Nếu có chuyện thì đụng tụi nó thì cũng mệt,vì mình ở xa tới!Tốt nhất cứ xin lỗi tí cho lành.
Re: Đánh nhau to, em rất buồn
Chắc em đụng phải mấy thằng này http://phapluattp.vn/20120308113141854p1015c1074/giang-ho-quay-pha-o-nga-ba-thai-lan.htm
Cám ơn các bác đã chia sẻ
Chắc em đụng phải mấy thằng này http://phapluattp.vn/20120308113141854p1015c1074/giang-ho-quay-pha-o-nga-ba-thai-lan.htm
Cám ơn các bác đã chia sẻ
Re: Đánh nhau to, em rất buồn
Sợ nhất là va chạm trong đường làng, chuyện nhỏ dễ thành chuyện to.
Bác nào có kinh nghiệm xử lý mấy vụ này cho anh em tham khảo, nên chốt cửa ngồi trong xe hay xuống ăn thua với tụi nó? Nếu đóng cửa thì nó táng vỡ một số thứ rồi chạy thì cũng mệt, ra ăn thua cũng mệt, haizzz
Sợ nhất là va chạm trong đường làng, chuyện nhỏ dễ thành chuyện to.
Bác nào có kinh nghiệm xử lý mấy vụ này cho anh em tham khảo, nên chốt cửa ngồi trong xe hay xuống ăn thua với tụi nó? Nếu đóng cửa thì nó táng vỡ một số thứ rồi chạy thì cũng mệt, ra ăn thua cũng mệt, haizzz