Thảo Luận Chung Văn hoá giao thông

Hạng C
16/9/10
653
86
28
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

Đm mấy con chó dạy!nó thấy xe hơi muốn kiếm chuyện làm tiền! Rút kinh nghiệm a e kg nên đi đg vắng & xấu dễ gây sự & đàn chó dạy!
 
Tập Lái
27/10/11
7
0
0
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

số bác đỏ đấy, gặp mấy thanh niên manh động quá
 
Hạng D
6/11/07
2.412
6.803
113
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

mấy thằng " du côn vườn " hung hăng lắm bác ơi , nhịn đến lúc k thể thì việc gì đến phải đến thôi ;)
Mừng bác và gđ an toàn về nhà !
 
Hạng D
21/4/10
3.116
38.061
113
HCM city
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

Mịa nó. Đọc từng thuật của bác chủ mà nóng máu. :mad:
 
Hạng C
19/8/12
755
375
63
33
TP HCM - Pleiku
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

Chia buồn với bác, ở tình thế bác và a e họ hàng thì đành làm thế, thà nó k biết mình, mình k biết nó thì e nghĩ là bác nên cố gắng cho chúng nó què bớt 1 tay, xin lỗi mọi người e nghe mà bực quá.
 
Hạng D
17/8/09
3.305
1.789
113
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

chung qui cũng do dân trí thấp ra đường gặp nhiều chuyện hơn thế
 
Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

Cái này mà alone chắc phải đua thôi chứ đừng xuống xe, bọn này có tụt quần năn nỉ cũng ko tha mình đâu.
Kinh nghiệm là nên đi SUV cung đường này cho dễ chạy trốn:D
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

Sao bác chủ xóa bài rồi, để anh em đọc rút kn chứ
 
Hạng D
12/5/12
1.338
998
113
google.com
Re: Đánh nhau to, em rất buồn

Ruby0903 nói:
Sao bác chủ xóa bài rồi, để anh em đọc rút kn chứ


sorry bác, vì lý do cá nhân phải xoá thôi bác ạ... mong bác thông cảm