Thảo Luận Chung Văn hóa giao thông!!

Tập Lái
21/8/13
15
1
3
Em thường hay đi công tác xa nên phải lái xe đi một mình, nói chung là em đi rất nhiều...Có một tình huống e rất thường gặp: thứ nhất là đường quốc lộ đoạn miền Tây, đến những đoạn có đường cắt, xe honda thì đông đúc, xẹt qua xẹt lại ấy thế mà các bác tài phía sau cứ hút đít rồi còi đèn liên tục. Thứ 2 là đường hẹp, k thể nào chạy nhanh được vì rất nguy hiểm. Em thì em lái xe cẩn thận, e chạy chậm, nhưng bác nào xin vượt khi đủ điều kiện an toàn là e cho vượt tất. Còn các bác ấy thì chả biết phía trước ra sao, có an toàn hay k, cứ đến là hút đít rồi còi đèn. Em thật sự ghét cái thể loại đó, đường đâu mà nhường mà đi làm như vậy, có phải gây ức chế cho người khác trong khi họ k hề cố ý k???chán cái kiểu giao thông ở VN quá các bác ạ!!
 
Hạng D
10/4/13
1.368
687
113
Gặp mấy xe như vậy, nếu e đánh giá là đường đông, ko thể chạy nhanh hơn được thì e chạy chậm lại luôn, cho nó bóp kèn, nhá đèn mỏi tay luôn, trong xe thì e chơi chiêu"tiếng nhạc át tiếng bom".chỉ sợ buổi tối thì bị chói mắt do đèn thôi chứ ban ngày thì vô tư.
 
Hạng C
26/5/12
588
4
0
villalo nói:
Gặp mấy xe như vậy, nếu e đánh giá là đường đông, ko thể chạy nhanh hơn được thì e chạy chậm lại luôn, cho nó bóp kèn, nhá đèn mỏi tay luôn, trong xe thì e chơi chiêu"tiếng nhạc át tiếng bom".chỉ sợ buổi tối thì bị chói mắt do đèn thôi chứ ban ngày thì vô tư.
080402cool_prv.gif

 
Tập Lái
21/8/13
15
1
3
villalo nói:
Gặp mấy xe như vậy, nếu e đánh giá là đường đông, ko thể chạy nhanh hơn được thì e chạy chậm lại luôn, cho nó bóp kèn, nhá đèn mỏi tay luôn, trong xe thì e chơi chiêu"tiếng nhạc át tiếng bom".chỉ sợ buổi tối thì bị chói mắt do đèn thôi chứ ban ngày thì vô tư.
lúc trước ức chế quá e cũng chơi như bác, hậu quả là e bị nó qua mặt xong quẫy đuôi e thắng chúi hụi luôn. chả hỉu các bác ấy học lái xe ở đâu hay mua bằng nữa>.<
 
Tập Lái
21/8/13
15
1
3
LamBinhPhuoc nói:
ức chế phải ráng nhịn thôi bác ơi...dạt vô lề luôn cho nó chạy
bây giờ e cũng ráng nhịn,vì có xe bám đuôi hoài chạy cũng nguy hiểm. Cơ mà nhiều lúc vẫn thấy bực mình
 
Hạng C
5/7/13
574
15
18
Hành xử kiểu đó tụi em thường làm mất đi văn minh lái xe ,mà còn mất cả lòng tự trọng và sự tôn trọng của người khác..
bash.gif