Em thấy nhiều phụ huynh đi đón con, cái chở tụi nhỏ phía trước bày tụi nhỏ bóp còi, nó bóp còi kêu tin tin thích quá nó nhấn hoài luôn ! mình đi nghe mà ức chế luôn ! được giáo dục và hướng dẫn sử dụng cách bóp còi vô tội vạ ngay từ nhỏ nên lớn lên mấy em ấy ngày càng phát triển phát huy những thứ đã được học !
<span style=""color: #ff0000;"">Không thể vượt vì bác không nhường, gặp em là em xi nhan, tấp qua phải nhường nó lên coi nó làm gì tiếp.</span>baokhoa27 nói:Chiều nay tan ca, đường Quang Trung Gò vấp xe cộ lưu thông thật đông. Phía trước xe mình là 1 dãy xe dài gồm taxi, bus và 2b đi thật chậm vậy mà tử phía sau 1 thằng huyndai starex cứ bấm từng hồi còi dài và liên tục mặc dù <span style=""color: #ff0000;"">biết rằng không thể vượt</span> vì đường quá đông ( <span style=""color: #0000ff;"">lúc này mà có xe cứu thương hay chữa cháy đến thì cũng chịu thua</span> ). Tới ngã 5 chuồng chó thì hắn ta quẹo qua nguyễn oanh, mình chỉ kịp nhìn thấy BS 51E :013.xx.Thật không hiểu tại sao lại có những bác thiếu ..... như vậy
<span style=""color: #0000ff;"">Gặp 2 loại xe này bác phải xi nhan phải, giảm tốc độ, thậm chí dừng hẳn khi cần thiết để nhường nó vượt, như thế mới là chạy xe có ..... nha bác. Nhiều bác cứ nghĩ nó ưu tiên, chạy sao cũng được, thế là cứ ung dung đi, mặc nó vượt được hay không kệ nó</span>

Last edited by a moderator:
Đúng là ngồi trên 4B mà nghe tiếng còi xe thì không khó chịu mấy, vì âm lượng đã bị giảm đi nhiều. Nhưng nếu đi 2B mà nghe tiếng còi xe (nhất là những xe to hay còi độ) thì bực mình kinh khủng các bác ạ ! Vì vậy, cố gắng đến mức thấp nhất việc sử dụng còi khi đi trong thành phố. Nếu hôm nào đó các bác thử kiểm tra nếu trong hành trình hôm đó mà không sử dụng đến còi thì các bác đã góp phần rèn được tính "nhẫn" cho mình rồi đấy.
Đó là xe taxi ạ. Ngoài Taxi thúc đích 4b thì em chưa thấy xe nào dám thúc đích 4b trong TP hếtncb152 nói:Em chúa ghét 4b dừng đèn đỏ còn 2s nữa xanh thì bấm còi ing ỏi, có ngon vượt đèn mà đi
Các bác có bị dụ này giống em không, em đang chạy bỗng có xe chạy sát bên cạnh( đường 3 lane) bấm còi tin tin liên tục làm em tưởng xe mình bị sao đó, nhìn quanh kiểm tra gương, cửa có đóng sát không, nhìn lên taplo không có báo đèn báo bất thường, nhìn sang bác tài chạy bên cạnh thấy vẫn còn bấm còi mà chả ra dấu cho mình hiểu có chuyện gì( đàng trước xe bác đó trống không)làm phải kiếm chổ trống tấp vào kiểm tra quanh xe mà chả có gì
, em chạy xe không tạt đầu, không cản trở ai, bảng cho nhiêu em dọt bấy nhiêu mà sao thỉnh thoảng lại gặp
.
bác quê xe bus à.
theone1984 nói:Đó là xe taxi ạ. Ngoài Taxi thúc đích 4b thì em chưa thấy xe nào dám thúc đích 4b trong TP hếtncb152 nói:Em chúa ghét 4b dừng đèn đỏ còn 2s nữa xanh thì bấm còi ing ỏi, có ngon vượt đèn mà đi
taxi nào mà chạy sau em bóp còi thì nó càng mệtkhoaimo nói:Vụ án này em gặp hoài, phổ biến nhất là các bác taxi.
Em lết luôn chứ ko bò. cho nó bỏ tật