Bom ơi, thì ra là ông đó hả, tui đó ông ơi, không phải T.Anh đâu, ông đó hiền khô hà, dễ thương lắm, hông có chạy xe khó chịu giống tui đâu, bữa đó tui cũng đá đèn khí thế luôn sau khi ông qua đó, tui xuống Bến Lức. Có nóng thì bữa nào đi ngang Bến Lức tui mời ly ca fe tạ lỗi. Sorry cái LS cùi không có cờ rui cần trôn nên canh 100 kg chính xác. Tui cứ thấy phang đúng 100 mà cái ông nào nhá phía sau đòi qua cũng nhột lắm.
Ờ quên, ông qua thớt ăn uống update giùm cái, bỏ lâu quá thành ra đi kg biết chỗ nào ăn.
@mazda 6: bác tìm hiểu đúng một phần rồi đó bác, chỉ có điều từ đó đến giờ cái tay đó vẫn online OS chém gió ầm ầm đấy thôi. Còn chạy xe ra đường thì thôi cho em xin khỏi nói tới, nó thiên hình vạn trạng lắm. Lúc vui chạy khác, buồn chạy khác, không dám chắc kiểu gì. Em cũng dự định gỡ bà cái miếng vàng vàng nhỏ nhỏ đó ra cho rồi, chạy lạng lách cho nó đã mà chưa làm, vì có nó mà em có mấy người bạn cũng vui lắm bác à. Còn bác nói dân OS chắc toàn văn minh lịch sự không á hả, coi chừng nhen bác, xã hội mà gì mà kg có.