Em vừa ngoài bắc vào, qua đèo Cả có bác Everest (xe còn khá mới) lọ mọ đếm từng mét một trên mấy từng khúc cua lên đèo. Em đi sau bác ấy và một bác Laser (biển 80) nữa.
Bác 80 và em cứ lượn bên này, ngoẹo bên kia, còi đèn loạn xị ngậu một hồi mà bác FE không cho vượt. Lúc đến khúc cua bụng, em thấy đằng trước bác FE này chả có xe cùng chiều nào cả, trong khi đằng sau em là cả một hàng dài... hic...
Mãi về sau bác 80 cũng len lên trên được, xe em bé nên làm cái zèo là em vượt được ngay... còn bác FE kia vẫn tiếp tục lọ mọ với từng centimet...
Em chả biết là xe bác í có vấn đề hay bác í non tay tài nữa... em zòm cái mặt tài chắc cũng chừng 4 chục ++...
Nhưng gì thì gì chứ em thấy vậy là chạy sau bị ức chế lắm ạ... điên lắm...
Bác 80 và em cứ lượn bên này, ngoẹo bên kia, còi đèn loạn xị ngậu một hồi mà bác FE không cho vượt. Lúc đến khúc cua bụng, em thấy đằng trước bác FE này chả có xe cùng chiều nào cả, trong khi đằng sau em là cả một hàng dài... hic...
Mãi về sau bác 80 cũng len lên trên được, xe em bé nên làm cái zèo là em vượt được ngay... còn bác FE kia vẫn tiếp tục lọ mọ với từng centimet...
Em chả biết là xe bác í có vấn đề hay bác í non tay tài nữa... em zòm cái mặt tài chắc cũng chừng 4 chục ++...
Nhưng gì thì gì chứ em thấy vậy là chạy sau bị ức chế lắm ạ... điên lắm...