Hạng C
13/3/08
506
4
18
54
Em vừa ngoài bắc vào, qua đèo Cả có bác Everest (xe còn khá mới) lọ mọ đếm từng mét một trên mấy từng khúc cua lên đèo. Em đi sau bác ấy và một bác Laser (biển 80) nữa.
Bác 80 và em cứ lượn bên này, ngoẹo bên kia, còi đèn loạn xị ngậu một hồi mà bác FE không cho vượt. Lúc đến khúc cua bụng, em thấy đằng trước bác FE này chả có xe cùng chiều nào cả, trong khi đằng sau em là cả một hàng dài... hic...
Mãi về sau bác 80 cũng len lên trên được, xe em bé nên làm cái zèo là em vượt được ngay... còn bác FE kia vẫn tiếp tục lọ mọ với từng centimet...
Em chả biết là xe bác í có vấn đề hay bác í non tay tài nữa... em zòm cái mặt tài chắc cũng chừng 4 chục ++...
Nhưng gì thì gì chứ em thấy vậy là chạy sau bị ức chế lắm ạ... điên lắm...
 
Hạng B2
24/2/07
134
218
43
Em bị trên đường tránh ở Vũng tàu, bác Vios chạy phía trước cứ 50km/h mà quất, tay còn bấm tí tách điện thoại mà chạy hai chân hai lane luôn. Đường cho phép 80 km/h và trên đường chỉ có em và bác ấy.
 
Hạng C
13/3/08
506
4
18
54
doduonghoang nói:
Em bị trên đường tránh ở Vũng tàu, bác Vios chạy phía trước cứ 50km/h mà quất, tay còn bấm tí tách điện thoại mà chạy hai chân hai lane luôn. Đường cho phép 80 km/h và trên đường chỉ có em và bác ấy.

Trên xe em hay có mấy cục pin tiểu (AA cho máy hình, đèn pin... hết điện òi)... gặp con rùa nào mà em bấm còi, nhá đèn xin vượt mà không cho em vượt í à... em cho ăn pin! Em thề!!!
 
Hạng D
25/8/06
1.341
404
83
Ql13 từ ngã tư Bình Phước về Bình triệu em gặp quày luôn. Nhảy vô trong chạy qua thì sợ xxx:D
 
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
Cách đây mấy năm trên QL51 đoạn từ cầu Cỏ May đến đoạn cua cho phép 80km/h, em đã cho con Vios biển 52Z bung cản trước luôn (hồi đó mới biết lái xe nên cũng căng thẳng ba vụ này, giờ riết thành quen rồi chai lỳ).

Mặc dù biết đoạn này cho phép 50km/h nhưng xe ngược chiều báo không có xxx, trước mặt là con Vios có trang trí hoa tươi (xe này đúng ra lúc này phải lịch sự chứ) cứ bò bò riết, mình theo đuôi nó 1 đoạn khá lâu, nào là pha đèn, signal nhưng có vẫn cứ trơ trơ. Được rồi, mày hả bưởi, em lấn phải rồi lấn trái, rồi ầm, đuôi xe em ép vào đầu xe nó. Xong thấy ân hận ghê nên nhìn kiếng hậu chạy từ từ xem nó có vượt lên để ăn thua với mình không, nhưng nó vẫn thế hình như không có chuyện gì xảy ra. Thế là em đạp 1 mạch đến VT luôn.
 
Hạng C
13/3/08
506
4
18
54
phucminh nói:
Cách đây mấy năm trên QL51 đoạn từ cầu Cỏ May đến đoạn cua cho phép 80km/h, em đã cho con Vios biển 52Z bung cản trước luôn (hồi đó mới biết lái xe nên cũng căng thẳng ba vụ này, giờ riết thành quen rồi chai lỳ).

Mặc dù biết đoạn này cho phép 50km/h nhưng xe ngược chiều báo không có xxx, trước mặt là con Vios có trang trí hoa tươi (xe này đúng ra lúc này phải lịch sự chứ) cứ bò bò riết, mình theo đuôi nó 1 đoạn khá lâu, nào là pha đèn, signal nhưng có vẫn cứ trơ trơ. Được rồi, mày hả bưởi, em lấn phải rồi lấn trái, rồi ầm, đuôi xe em ép vào đầu xe nó. Xong thấy ân hận ghê nên nhìn kiếng hậu chạy từ từ xem nó có vượt lên để ăn thua với mình không, nhưng nó vẫn thế hình như không có chuyện gì xảy ra. Thế là em đạp 1 mạch đến VT luôn.

Em biết rồi, thằng bưởi này bị lỗi chân ga bác ơi!! Khổ người ta không cơ chứ!!
 
Hạng B2
30/1/08
497
23
28
54
phucminh nói:
Cách đây mấy năm trên QL51 đoạn từ cầu Cỏ May đến đoạn cua cho phép 80km/h, em đã cho con Vios biển 52Z bung cản trước luôn (hồi đó mới biết lái xe nên cũng căng thẳng ba vụ này, giờ riết thành quen rồi chai lỳ).

Mặc dù biết đoạn này cho phép 50km/h nhưng xe ngược chiều báo không có xxx, trước mặt là con Vios có trang trí hoa tươi (xe này đúng ra lúc này phải lịch sự chứ) cứ bò bò riết, mình theo đuôi nó 1 đoạn khá lâu, nào là pha đèn, signal nhưng có vẫn cứ trơ trơ. Được rồi, mày hả bưởi, em lấn phải rồi lấn trái, rồi ầm, đuôi xe em ép vào đầu xe nó. Xong thấy ân hận ghê nên nhìn kiếng hậu chạy từ từ xem nó có vượt lên để ăn thua với mình không, nhưng nó vẫn thế hình như không có chuyện gì xảy ra. Thế là em đạp 1 mạch đến VT luôn.


Sao bác không nghĩ rằng người ta mới lấy bằng hay mắt bác tài đang bị bụi vô...

Làm như vậy tội người ta quá bác ạ. Mà không chừng làm như vậy tạo ra sức ép khiến người yếu tay lái phải ráng thành ra gặp tai nạn chết người đó.

Hãy cư xử nhân hậu trên đường, các bác ơi. Đừng ép người quá đáng.


Lỗi là do hệ thống giao thông VN chia lane theo loại xe chứ không chia theo tốc độ. Người ta có quyền được chạy theo tốc độ mình muốn phù hợp với sở thích, tâm trạng, tình trạng sức khỏe, điều kiện xe... Do đó đáng lẽ các lane phải chia theo tốc độ như 80km/h lane trong, từ 50-80km/h lane giữa, chậm hơn nữa lane ngoài cùng...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
23/9/09
1.037
6
38
46
phucminh nói:
Cách đây mấy năm trên QL51 đoạn từ cầu Cỏ May đến đoạn cua cho phép 80km/h, em đã cho con Vios biển 52Z bung cản trước luôn (hồi đó mới biết lái xe nên cũng căng thẳng ba vụ này, giờ riết thành quen rồi chai lỳ).

Mặc dù biết đoạn này cho phép 50km/h nhưng xe ngược chiều báo không có xxx, trước mặt là con Vios có trang trí hoa tươi (xe này đúng ra lúc này phải lịch sự chứ) cứ bò bò riết, mình theo đuôi nó 1 đoạn khá lâu, nào là pha đèn, signal nhưng có vẫn cứ trơ trơ. Được rồi, mày hả bưởi, em lấn phải rồi lấn trái, rồi ầm, đuôi xe em ép vào đầu xe nó. Xong thấy ân hận ghê nên nhìn kiếng hậu chạy từ từ xem nó có vượt lên để ăn thua với mình không, nhưng nó vẫn thế hình như không có chuyện gì xảy ra. Thế là em đạp 1 mạch đến VT luôn.

khiếp , bác nóng tính thế thì suốt ngày đi sơn xe