Chính anh đã dung dưỡng cho nó. Cứ cho nó chờ đấy và đợi xxx đến. Nó đã vô học thì dạy luôn. Bame nó sẽ cám ơn.oldman_saigon nói:chú Vinasun tông chiếc Dream bác Trọng 4x4 bay vô lủng cánh cửa sắt nhà em, xe bễ kiếng xi nhan, cửa nhà em lủng.
Chú em tài xế trẻ măng nhảy xuống rút soẹt tờ 50,000 "em đền cho mấy anh " !! Sau khi dạy cho nó vài bài về "văn hoá & đạo đức người lái xe" thì cũng tha. bo 50 chục cho nó luôn
buồn !!
Taxi hành xử như thế mà bác tha thì trách gì nó ko lại làm như thế 1 vài lần nữaoldman_saigon nói:chú Vinasun tông chiếc Dream bác Trọng 4x4 bay vô lủng cánh cửa sắt nhà em, xe bễ kiếng xi nhan, cửa nhà em lủng.
Chú em tài xế trẻ măng nhảy xuống rút soẹt tờ 50,000 "em đền cho mấy anh " !! Sau khi dạy cho nó vài bài về "văn hoá & đạo đức người lái xe" thì cũng tha. bo 50 chục cho nó luôn
buồn !!

Đôi lúc nghĩ cũng vì "chạy khách", nên thông cảm. Nhưng thật sự nghĩ lại thì không nên thông cảm.
Gây rối giao thông là một chuyện. Đôi khi còn gây tai nạn. Nếu bác là "tay lái lụa" thì không sao. Nhưng đôi lúc là người mới lái mà gặp phải những màn "cướp đường" chớp nhoáng của cánh taxi thì thật nguy hiểm.
Gây rối giao thông là một chuyện. Đôi khi còn gây tai nạn. Nếu bác là "tay lái lụa" thì không sao. Nhưng đôi lúc là người mới lái mà gặp phải những màn "cướp đường" chớp nhoáng của cánh taxi thì thật nguy hiểm.
Miếng cơm - manh áo: phải liều thôi mới có miếng ăn. Ko chỉ cạnh tranh trong nội bộ mà còn cả bên ngoài nữa.
Em ko bênh ai bỏ ai, nhưng nếu đã 1 lần từng làm tài taxi thì mới hiểu. Em ko ủng hộ hành vi không tuân thủ Luật giao thông, nhưng ai cũng khổ cả. 2B thì mấy cu chở nước đá và gas còn kinh hoàng hơn nhiều.
Em ko bênh ai bỏ ai, nhưng nếu đã 1 lần từng làm tài taxi thì mới hiểu. Em ko ủng hộ hành vi không tuân thủ Luật giao thông, nhưng ai cũng khổ cả. 2B thì mấy cu chở nước đá và gas còn kinh hoàng hơn nhiều.