Fishing Club Vân Nam cuối xuân

Hạng B2
23/9/10
474
217
43
Sau 2 ngày lang thang chán chê ở Lệ giang, em lang thang ra ngoài tìm hiểu về con đường cổ xưa nổi tiếng "Trà mã cổ đạo"
Vân Nam là một trong những cái nôi của trà thế giới, do vậy trà từ Vân Nam đã được đưa sang Tây Tạng rất nhiều. Những cung đường vận chuyển trà hoạt động rất sôi động và được ghi nhận khá rõ vào triều nhà Tống (năm 960 – 1279). Trong khi đó triều đình Tống cũng rất cần chiến mã từ Tây Tạng để chống lại quân phía bắc: Liêu, Kim và Tây Hạ. Triều Tống đã thiết lập một cơ quan quản lý việc bán trà từ Vân Nam và mua ngựa từ Tây Tạng về. Theo cổ sử Trung Hoa, trong thời kỳ Bắc Tống mỗi năm trung bình có hơn 15 triệu ký trà từ Vân Nam được chuyển lên Tây Tạng để đổi lấy hơn 20.000 chiến mã. Từ đó con đường này được mang tên “Trà mã cổ đạo”.
“Trà mã cổ đạo” có nhiều nhánh đường khác nhau, tuy nhiên có hai nhánh chính tồn tại lâu nhất với khoảng 1.200 năm lịch sử dài 4.000km. Nhánh thứ nhất là con đường đi qua Lệ giang.
Cũng bon chen thuê ngựa để đi dạo một khúc cổ đạo tìm cảm giác
dsc2796g.jpg


dsc2886v.jpg


dsc2877u.jpg


dsc2942p.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
54
1 vùng trời xa lạ
platinumcard nói:
Nhà hàng ở đây vào buổi tối cũng tổ chức nhảy múa để thực khách cùng tham gia (nhưng hem có nhảy sạp)
dsc3046l.jpg


dsc3167x.jpg
Chị vừa nhìn hình là cũng nhớ đến Mai Châu ngay, nghĩ bụng "không có nhảy sạp hen":)

Ở đây, nhìn thứ gì cũng ... technicolor quá hén!
 
Hạng B2
23/9/10
474
217
43
Phong cảnh bên đường
dsc2845.jpg


dsc2810n.jpg


Nghĩ chân ven rừng. Các mã phu làm món bánh từ bột khoai tây, trứng. Ăn bánh, uống trà giữa rừng với cái lạnh 12 độ C cũng khá thú vị
dsc2825qc.jpg


dsc2806t.jpg
 
Hạng B2
23/9/10
474
217
43
Lần đầu tiên cưỡi ngựa, lại leo đồi leo núi, ban đầu hai cái tay cứ ghì chặt lấy cái yên ngựa, bỏ biết bao nhiêu là cảnh đẹp. Em chỉ sợ con ngựa nó chứng bất tử là em có cơ hội bay xuống vực thẳm lụm bí kiếp.
Tuy nhiên khoảng 1h sau là bắt đầu cỡi thành thạo rồi :D có thể vừa cưỡi ngựa vừa bắn phá lung tung
dsc2865tg.jpg


dsc2893h.jpg


dsc2899r.jpg


dsc2902j.jpg


dsc2921.jpg


dsc2982v.jpg


Để đi một đoạn cổ đạo được khai thác du lịch này cũng mất gần cả ngày trời. Ngồi trên lưng ngựa leo đèo xuống dốc riết muốn rụng luôn :p. Nhưng phong cảnh thì phê lắm, lúc thì rừng rậm lúc thì hồ, thác lúc thì đồi núi chỉ toàn cát và đá, nhưng ko có điều kiện mà chộp hình hết được.
dsc3004w.jpg


dsc2996.jpg


csc2940.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
23/9/10
474
217
43
F1.vn nói:
Mấy chú Ngựa này nhỏ con nhỉ :D

ngựa này nó chuyên thồ hàng leo núi anh ơi, nên ko to cao như ngựa ở thảo nguyên Châu Âu. Nhớ lại cái cảnh cưỡi ngựa em còn khiếp. Có những chổ cheo leo một bên là vách núi, một bên là vực thẳm. Em chỉ lo con ngựa nó khùng lên thì chắc chết. Lái xe đi đèo Tây bắc thì mình còn làm chủ mình, còn với con ngựa, em cho nó làm chủ em luôn :D
 
Last edited by a moderator: