Theo Em cọp nó chạy thì cứ thế mà chạy và chăm bổ sung thêm khi nó bị bịnh, chứ chăm cho nó " ngon lành cành đào" rồi đem về nhà đắp mền, rồi khè
... thì không nên chăm. hớ hớ! Phải cày cho nó đổ bịnh như cu Tỵ mới thấy thích cọt!

Chứ hổng phải rảnh rỗi sinh nông nổi chọt lung tung hả? Ha haTheo Em cọp nó chạy thì cứ thế mà chạy và chăm bổ sung thêm khi nó bị bịnh, chứ chăm cho nó " ngon lành cành đào" rồi đem về nhà đắp mền, rồi khè... thì không nên chăm. hớ hớ! Phải cày cho nó đổ bịnh như cu Tỵ mới thấy thích cọt!
Theo Em cọp nó chạy thì cứ thế mà chạy và chăm bổ sung thêm khi nó bị bịnh, chứ chăm cho nó " ngon lành cành đào" rồi đem về nhà đắp mền, rồi khè... thì không nên chăm. hớ hớ! Phải cày cho nó đổ bịnh như cu Tỵ mới thấy thích cọt!
Không sợ, Vì chồng con Két chỉ trùm bạc chứ ko đắp mền.Lão nói mà ko sợ chồng Két à?
Không sợ, Vì chồng con Két chỉ trùm bạc chứ ko đắp mền.Với lại con Két Khè trên phố núi chứ không dám khè dưới đồng bằng! Khật khật!
Em lót dép ngồi xem ạĐỏ đô mà chăm cái đơn giản như ăn cái kẹo của con két như ri chắc phải lòi trĩ
Chiếu trên lờ mờ cũng hỏng ngoại lệ
Hỏng lẽ cũng cọt mà con được con không??? hay đỏ đô được đặt cách chăng
Chơi võ mòm là két hỏng chơi
Còn nữa, két còn nhiều trò nữa, hỏng piết đỏ đô cs đu nỗi không
Còn xe mà chờ hư mới sữa....mua mờ tịt chạy cho nó lành
nhóe
Tè le quyết tâm chỉng cho bù nó như két, chỉn thét hỏng xong lão nói nhỏ với em...toa bán xe mày ạ, tưởng nói giỡn ai dè pán thiệt, :3danbanh::3danbanh::3danbanh:Em lót dép ngồi xem ạ