Nhân tiện tôi đề nghị ra luật thanh tra các cơ quan hành chính, bộ, doanh nghiệp nhà nước, cán bộ cấp cao, cấp thấp……. 6 tháng một lần, chắc lòi ra hàng đống tham nhũng ấy nhỉ, thu hồi hết cho dân nhờ 
Chỉ tội mấy bác đi 2B từ nay bọn CSGT lại có cớ để vòi quà bánh, xe nào có động cơ cũng là xe cơ giới.
Bác còn thiếu mục "dzú bự mới được lái xe"Bảo Dưỡng định kỳ thì còn Đăng kiểm làm gì? nếu đã đăng kiểm thì còn Bắt buộc bảo dưỡng làm chi. Xe anh chạy không an toàn thì anh thiệt thân anh.
Đúng là Đinh tặc . ngồi không vẽ nhiều chuyện.
hồi xưa thì:
1. có bằng lái mới cho mua xe --> mấy người ko bằng lái phải mua xe cho tài xế rồi thuê tài xế chở đi --> hài
2. mỗi người chỉ được mua 1 xe --> Anh có tiền kệ mẹ anh chứ anh chỉ được 1 xe thôi, phải nhờ người ta đứng tên hộ vì xe cũ đã bán mà chưa sang tên.
3. Đi xe phải chính chủ, từ 1 + 2 => chết mẹ thằng mua xe, chạy đi tới đi lui van nài lạy lục nhờ người ta chuyễn tên sang tên, trước kia thuận thảo thì không có gì, nhưng nhở hôm trước mới "phan" con vợ nó bị nó phát hiện thế là xong kekeke
4. phí đường bộ nhưng "ra ngõ gặp anh hùng" lú đầu ra là thu phí , và "thí phu".
5. giờ thì "Bảo Dưỡng" định kỳ. haiz z z .
tóm tại em bán xe mẹ cho rồi phiền quá đi mất.
Đúng đó bác, lúc iem đăng ký thi, iem có 38kg, k đủ chuẩn vòng số 1, iem chỉ đc thi B1 thoai hà =))Bác còn thiếu mục "dzú bự mới được lái xe"
Xe mô tô, xe máy không áp dụng bác ạ.Chỉ tội mấy bác đi 2B từ nay bọn CSGT lại có cớ để vòi quà bánh, xe nào có động cơ cũng là xe cơ giới.