người ta hỏi đến 2,3 lần, trả lời một cách gây hấn và không rõ ràng, nói chung chung rồi ràng chuyện này sang chuyện kia rồi kêu người khác quơ đũa cả nắm .....
Người ta nêu ý kiến về thợ làm không đúng cách hoay không cẩn thận , hay bỏ qua các bước an toàn thì lại bảo là quơ đũa thợ vietnam làm ăn gian dối.
Còn người ta hỏi chỗ làm uy tín thì trả lời lòng vòng. không chỉ rõ luôn chỗ nào nào uy tín cẩn thận cho người ta còn bảo search trên mạng đầy , ai chả biết search ?
Quy trình làm việc của hãng, thợ vn mình toàn bỏ qua, gọi là bỏ qua cho nhanh cho tiện mà không gây hại gì ? Mẹ, đầu đất mà cứ đòi hơn thiên hạ, chẳng có lý do gì mà người ta bắt phải làm theo đúng qui trình để tránh thiệt hại và rủi ro, còn làm bừa xong hư lại quay ra xin lỗi,, năn nỉ ỉ ôi, than khổ, làm lại....
Dán phim cách nhiệt, hay dán decal đổi màu xe. Chán nhất là nhìn cảnh thợ dùng dao rọc giấy cắt các miếng dàn còn thừa mà không lót gì cả, cắt luôn mẹ vào sơn xe. nhìn thì tương đối, khi cần gỡ keo ra thì ôi thôi ngay tại các mối ráp nối toàn là vết xước do dao rọc giấy cắt vào, tuy nhìn ko thấy rõ nhưng qua đó cũng cho thấy việc làm vô trách nhiệm, cẩu thả của thợ mà chính thằng chủ cũng chẳng hơn gì.
Bác này nói chuyện ngu bỏ mẹ, càng nói càng ngu, đừng comment nữa thì hơn.
Bác giỏi hơn ai mà comment người khác ngu?
Đọc cho kĩ và xem clip mình gửi cho kĩ, hở xíu vô chê bai thợ Việt, thích chỗ dán uy tín mình show vài chỗ rồi đấy? Google có tính phí ko, ko search được google à?
Và đọc cho kĩ comment của mình nhé bác. Tốt nhất bác ko hiểu thì nên dừng comment lại, và thể loại mở mồm ra ba câu kêu người khác ngu trong khi còn chẳng hiểu mình comment gì thì bác ra cái gì?
Tốt nhất mình ứ có tranh luận với bác. Còn tranh luận luận điểm được thì okie còn ngu này ngu nọ thì next đi bác.