Hạng D
14/12/12
1.417
657
113
Dĩ An - Bình Dương
E xe số 1 dẫn đoàn từ Cantavil ra tới cao tốc Long Thành. Rồi dc giao nhiệm vụ chốt đuôi. Hình như Bác @vinh khanh dẫn đoàn tới Nha Trang thì phải. Đợt đó E đi lần đầu vừa lo vừa khoái, nhưng nhờ Các Bác mà E tự tin và an tâm vì từ xa lạ mà thành quen hỗ trợ và giúp nhau rất nhiệt tình. :):):).
Thực tình theo đoàn thì rất hay - Nhưng qua bao nhieu năm chạy đoàn em thấy khoảng dưới 5 xe là ok/ Nhiều quá không quản trị dc. Nên em cứ phi lang thang một xe nhà em từ hồi đó. Nếu bác có về chung ngyaf thì gặp nhau ta hí hú nhé. Em có cài ZELLO ve que 2019 đó
 
Tập Lái
23/7/15
12
2
3
Tp. HCM
Có bác nào Bình Định ko? Mọi năm QL1 thẳng tiến nhưng năm nay đang muốn la cà QL14 xem sao hehe
 
Hạng B2
6/7/09
168
113
43
Thực tình theo đoàn thì rất hay - Nhưng qua bao nhieu năm chạy đoàn em thấy khoảng dưới 5 xe là ok/ Nhiều quá không quản trị dc. Nên em cứ phi lang thang một xe nhà em từ hồi đó. Nếu bác có về chung ngyaf thì gặp nhau ta hí hú nhé. Em có cài ZELLO ve que 2019 đó

Đi theo đoàn quan trọng nhất xe dẫn đầu. Nếu dẫn tốt đi 10 xe nhanh và sướng hơn đi mình. Quan trọng mỗi xe phải có bộ đàm, ko sài Zello
 
  • Like
Reactions: khangbinh
Hạng D
14/12/12
1.417
657
113
Dĩ An - Bình Dương
Đi theo đoàn quan trọng nhất xe dẫn đầu. Nếu dẫn tốt đi 10 xe nhanh và sướng hơn đi mình. Quan trọng mỗi xe phải có bộ đàm, ko sài Zello
Em đồng ý phần Bác nêu ra - Nhưng cái đi về quê nó khác hoàn toàn với đi caravan, Tâm lý lái khác nhau trong suốt hành trình, các cung đường đi cũng có gì đó lạ mà quen, tiền trạm không có, rồi bố trí ăn uống sao cho cả đoàn... thay đổi thành viên trong đoàn....Nói chung cái khó không phải là không đi đến nơi về đến chốn, mà là hành trình không như kế hoạch.. và từ đó dễ bị hỏng
Em không biết bác tham gia bao lần đoàn về quê rồi (bắc tiến). em không nói caravan nhé
 
Hạng D
14/9/17
1.224
1.442
113
42
Tân Uyên, Bình Dương
Em đồng ý phần Bác nêu ra - Nhưng cái đi về quê nó khác hoàn toàn với đi caravan, Tâm lý lái khác nhau trong suốt hành trình, các cung đường đi cũng có gì đó lạ mà quen, tiền trạm không có, rồi bố trí ăn uống sao cho cả đoàn... thay đổi thành viên trong đoàn....Nói chung cái khó không phải là không đi đến nơi về đến chốn, mà là hành trình không như kế hoạch.. và từ đó dễ bị hỏng
Em không biết bác tham gia bao lần đoàn về quê rồi (bắc tiến). em không nói caravan nhé
Năm ngoái em cũng một mình cùng gia đình Bắc Tiến
 
Hạng B2
6/7/09
168
113
43
Em đồng ý phần Bác nêu ra - Nhưng cái đi về quê nó khác hoàn toàn với đi caravan, Tâm lý lái khác nhau trong suốt hành trình, các cung đường đi cũng có gì đó lạ mà quen, tiền trạm không có, rồi bố trí ăn uống sao cho cả đoàn... thay đổi thành viên trong đoàn....Nói chung cái khó không phải là không đi đến nơi về đến chốn, mà là hành trình không như kế hoạch.. và từ đó dễ bị hỏng
Em không biết bác tham gia bao lần đoàn về quê rồi (bắc tiến). em không nói caravan nhé

Năm nào cũng về, nhưng đi chung với anh em đã từng đi chung nên tốc độ rất nhanh. Điều kiện cần phải có bộ đàm nếu đi đoàn lạ, kỹ năng lái khác nhau và chưa từng đi chung bao giờ. Dĩ nhiên, với đoàn hỗn hợp sẽ dần loại bỏ các xe ko theo kịp hoặc có phương án chờ hợp lý... xe về chậm thời gian nghỉ ngơi ít hơn các lần ăn.