Hạng D
19/11/15
1.083
3.276
113
M5, Phú Yên- Xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh.
Nghe nói PY nổi tiếng là Gành đá đĩa, nhà em cũng mon men đi cho biết. Sau khi đu theo một bác Cerato thì bị lố đường, quay lại hỏi thăm các kiểu thì cũng thấy đường vào
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Qua cái đập này rất đẹp
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Không biết ngày thường thế nào chứ ngày Tết tấp nập người ra vào
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Ngắm cảnh chút
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Hoa vàng có, cỏ xanh hơi thiếu
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Nhà BQL vắng hoe. Chắc đi ăn Tết rồi
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Lòng vòng bên trên chán chê, em xuống phía dưới xem Gành đá đĩa tròn méo thế nào
Người đâu quá trời
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Thì ra thế này
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Do đường xuống trơn trượt, Gấu và F1 đứng đợi bên trên nên em chỉ xem xíu rồi lên
Tham gia trò chơi dân gian gì không nhớ. Giống như trò lô tô nhưng thay vì xổ ra con số thì ở đây kêu bằng cái tên rất lạ. Ai có thì đặt que vào, đủ thì kênh
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Nhà em chơi bàn đầu trúng thường. Phần thưởng đây ạ
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Với tinh thần vui là chính, tiền thưởng em mua lại hết lượt kế tiếp và thua. Thôi nghỉ
Chú này nhạc công chơi đàn. Em thích món này nên chụp chú tấm hình
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Chia tay nơi thứ duy nhất nhà em tham quan ở PY. 12h nhà em lên đường về Nha Trang.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
19/11/15
1.083
3.276
113
Trên đường về Nha Trang. Hai bên là đồng lúa ngút tầm mắt. Bầu trời vần vũ mây đen
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Đèo Cả vẫn phải leo. Hầm không rõ khi nào thông xe. Đoạn này Gấu chụp nên nhìn rối mắt chút :D
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung


Nha Trang đón nhà em bằng cơn mưa tầm tả thế này
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Do không đặt phòng trước, em chạy vòng vòng tìm KS. May mắn cũng tìm được, giá cả cũng hợp lý. Mừng như bắt được vàng nên phi vào luôn.
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

Tối ra khu Tháp Bà ăn hải sản, làm vài chai với người bạn ở đây. No say nhà em về ngủ sớm.
Sáng ra view xung quanh Ks
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung
Về quê ăn Tết, lạc trôi Tây nguyên-Miền Trung

M6, Nha Trang mưa tầm tả nên nhà em không tham quan gì. Đi lòng vòng dưới Ks khu trẻ em cho F1 chơi. 11h trả phòng đi mua nem rồi lên đường về Phan Thiết
(còn tiếp)
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
20/3/14
431
249
63
Cái đập ở trên là Đập Tam Giang. Bác đi PY thời gian gấp nên hơi tiếc vì còn rất nhiều điểm đáng và đẹp.
 
  • Like
Reactions: Siêu Thanh