Em cũng đi sáng 28 về Nha Trang. Dự tính xuất phát lúc 4h tại Q6 nên chắc đến cao tốc trước 5h.
Nhập lại đi chung cho vui bác ơi.
Em cũng đi sáng 28 về Nha Trang. Dự tính xuất phát lúc 4h tại Q6 nên chắc đến cao tốc trước 5h.
Thống nhất 5h sáng mai tại trạm thu phí cao tốc nha các bác. Ai nộp phí xong dạt vào lề đường chờ nha. 5h20 xuất phát. Ai chưa tới llac đt hoặc viber sau nha. E và bạn 2 xe: 1 Grandis + 1 Mazda BT50E tạm liệt kê DS: 5 giờ sáng 28 AL xuất phát từ Trạm thu phí cao tốc đầu HCM.
1. hungpg - Escape - o949486711 - Q10 - Nha Trang/Tuy Hoà
2. Ben - Cruze - o9o8ooo51 - Huế
3. Tronglh - CRV - 0919925692
4. Hp HCM - Black Grandis - 09o6 9o8 166
Trao đổi chi tiết tại group viber nhen mấy bác.
@ bác Ben:
- Mua bộ đàm ở đây nè: https://www.otosaigon.com/threads/ru-re-mua-bo-dam.8651501/
- Mấy cái món kia bác ra Cường nga ADV mua cho nhanh.
- Cuối năm lu bu, tụ tập hơi khó à nghen.
3G khả năng mất khúc LT-DDay, khu vực rừng cao su thôi, còn SG - LT chắc khg sao.Bác Nhu đi Haya ai mà theo cho kịp
Xài Zello lên cao tốc là tắt đài nha mấy bác, ko còn 3G để mà online đâu
Tiện thì mua bộ đàm, giá chừng 500k/bộ (hàng anh Tập) bán ở cửa hàng gì gần bùng binh Cây Gõ đó, xài ok.
5g sáng xuất phát tại sau trạm thu phí chứ kg phải 5g20 nhen mấy bác. Mấy bác canh me tới đó tập trung trước 5g nhen. Tks allThống nhất 5h sáng mai tại trạm thu phí cao tốc nha các bác. Ai nộp phí xong dạt vào lề đường chờ nha. 5h20 xuất phát. Ai chưa tới llac đt hoặc viber sau nha. E và bạn 2 xe: 1 Grandis + 1 Mazda BT50
Sorry, viber e đky số này: O9O3 712 364
Dính 2 phát mà thành công gì ?Chuyến đi về quê ăn tết thành công tốt đẹp, đường quá ngon em bị dính tốc độ 2 phát 1 phát ở phan rang 100/ 80 hết 5 xị, 1 phát ở khánh hòa. XXX chỉa cạp nông vô em khi đang đạp 80 ( không biết bắn ở đâu) em ngừng cách XXX 100m ngồi trên xe không xuống chờ XXX tới, đợi 5 phút không thấy tới do bắt và xử lý 6 - 7 chiếc nữa nên em chạy luôn .... không thấy đuổi theo. Vòng vô mém dính zone 60 ở phan rang, may mà linh tính chạy đúng tốc độ, 6 - 7 bác gì đó vượt phải em ào ào lên 1km bị túm hết
Thành công của em muốn nói là đi đến nơi về đến chốn, đường xá quá ngon cả nhà từ gấu tới F1 đều khỏe. còn khi bị ngoắc vào em xác định là lỗi rồi vì đường ngon đang vi vu vượt tốc độ hồi nào không hay, có đoạn bám đuôi mấy anh trước chạy 120 luôn như cao tốc ấy... khiếp thật, nhưng phải nói là đường quá ngon chạy sướng cả đítDính 2 phát mà thành công gì ?
Không dính phát nào mà ra chậm 10 phút khg thấy ai luôn.
30/4 này em định làm 1 chuyến đi Quảng Ngãi. Bác cho em hỏi đường xá đi êm kg ạ. Do em còn bà cả với 2 nhóc tì nữa. nếu đường đuối quá thì bay Đà Nẵng rồi đi xe vô lại. Thanks bácThành công của em muốn nói là đi đến nơi về đến chốn, đường xá quá ngon cả nhà từ gấu tới F1 đều khỏe. còn khi bị ngoắc vào em xác định là lỗi rồi vì đường ngon đang vi vu vượt tốc độ hồi nào không hay, có đoạn bám đuôi mấy anh trước chạy 120 luôn như cao tốc ấy... khiếp thật, nhưng phải nói là đường quá ngon chạy sướng cả đít