Mấy cái bảng làm màu đó thì vứt hết nghe bác, tèo nè mới đăng kiểm con xe của mái bai mới mua keng xà beng của đức quốc xã nè:Cái bảng thông báo khi mang xe vao đăng kiểm ko được để đồ có gía trị hay tiền trên xe để làm hư cán bộ cnv treo từ ngoài vào trong bác ạ. Nên bgiờ em nghĩ nó căng vụ tiền bạc lắm ạ.
Bước vô phòng nhận hs tèo hỏi bà chị tiếp nhận:
Tèo: chị ơi, đk xe mới lần đầu đăng ký nộp hs ở đâu chị ơi.
Bà chị: xe mới hả cưng, đâu đưa chị coi coi.
Tèo: đưa cái giấy hẹn lấy cặt vẹt với cái bh tnds bắt buộc kẹp giữa là tờ 100k.
Bà chị: cưng nộp cho chị 340k nghen
Tèo: nè chị ơi 350k khỏi thồi nghen chị.
Bà chị đon đả cầm biên nhận thu tiền mở cửa đi ra và hướng dẫn tèo đưa xe vào dàn kiểm tra bỏ lại sau lưng hàng mấy chục cặp mắt hình diên đạn.
Sau khi đánh xe lên dàn thì trên xe tèo nó nè

Sau khi kiểm tra xong thì xe trống trơn nghen.
Vậy hỏi bác nó bốc hơi đâu mất vậy cà?
Người ta nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đúng thuyệt nghe các bác. Khúc sau cũng hấp dẫn lắm.