Còn mình chắc chạy (.7) với (.8).....để khỏi nghỉ đến chuyện vượt xe khác quá.....Nản nản Đồng Nai luôn. Mà công nhận mấy anh GTCC và CSGT kết hợp nhịp nhàng thật!?Vì vậy mình chạy xe 3.7 với 4.7 khg.
Mà công nhận mấy anh GTCC có vấn đề về việc cắm biển báo và vạch kẻ đường.
Lại là cái địa bàn Đồng Nai tử thần! Haizza... khi XXX muốn gài bẫy thì cánh tài xế chỉ có 'dính chưởng' thôi. Địa bàn là của họ, mình chạy xe thì mệt mỏi, nhiều lúc trễ giờ v.v... còn đối với họ chỉ là một ngày làm việc hoàn toàn bình thường, nên phần lợi thế thuộc về họ là cái chắc.
Chia bùn cùng bác chủ.
Chia bùn cùng bác chủ.
Hôm bữa em đi từ phan thiết về lúc 6g chiều rất ức chế với mấy cái bảng này, bảng hết hiệu lực và có hiệu lực nó cách nhau có khoản 30m mà đường ban đêm phải đu đít cont và khách để vượt éo thấy bảng. Từ đây rút kinh nghiệm là tranh thủ không đi qua đoạn này lúc ban đêm kẻo có ngày ăn biên bản.
Vậy là giống em? haiz coi bộ chỗ này đang là trào lưu mới của XXX Đồng Nai nhỉĐoạn này xe cont đi nhiều, do đó đừng bám sát quá, phải cách xa để còn thấy bảng cấm vượt, em bị dính bb vì vượt cont ở đoạn vạch kẻ đứt mà có cắm bảng cấm vượt.
Thứ 7 trước tui cũng bị bò từ Bh ra Suối cát thôi mà cũng mất hơn 3h, oải chè đậu. Lúc về thì thèng cu đi chung bị bắn tại ngoài Long khánh, xx chặn gần Suối tre, nó chẻ vô lô cao su vòng ra ql 20 ôm lại cao tốc và dính tiếp khi vừa qua trạm long phước. Không biết bọn Suối tre có phạt nguội kg các bác?
Mới bị chiều nay!
Clip quay rõ ràng. Vạch đứt nhưng có bảng cấm vượt (mịa, chết cái này, ko cãi được).
Bị gọi vào đoạn trước khi đến Long Khánh. Buồn cười là đến gần cao tốc lại bị gọi vào nữa. Đang chuẩn bị chiến thì thấy cái clip ...quen quen
Các anh í bố trí nhiều trạm phối hợp thế này thì có mà trốn đằng trời.
Clip quay rõ ràng. Vạch đứt nhưng có bảng cấm vượt (mịa, chết cái này, ko cãi được).
Bị gọi vào đoạn trước khi đến Long Khánh. Buồn cười là đến gần cao tốc lại bị gọi vào nữa. Đang chuẩn bị chiến thì thấy cái clip ...quen quen
Các anh í bố trí nhiều trạm phối hợp thế này thì có mà trốn đằng trời.