Muốn xài BMW cũ chắc phải như bác haobui (có sẵn kho đồ linh kiện cũ mới) và nếu biết về kỹ thuật nữa thì không có gì phải sợ. Chứ còn hai tay luôn đút túi, việc gì cũng phải chạy (hay kéo) vào hãng thì ... có mà đổ nợ.
Nguy cơ biến một người giàu thành người nghèo và biến một người nghèo thành người khốn khổ có thể là ám ảnh của giấc mơ về sở hữu BMW.
Có lẽ vì thế mà mình (và có thể còn nhiều bác nữa) chỉ đành ...ngưỡng mộ.
Chúc BMW và những chủ nhân của nó mãi luôn "đẳng cấp" và sáng chói.
Nguy cơ biến một người giàu thành người nghèo và biến một người nghèo thành người khốn khổ có thể là ám ảnh của giấc mơ về sở hữu BMW.
Có lẽ vì thế mà mình (và có thể còn nhiều bác nữa) chỉ đành ...ngưỡng mộ.
Chúc BMW và những chủ nhân của nó mãi luôn "đẳng cấp" và sáng chói.
Triết lí thiết kế của BMW tuyệt vời! Hội tụ đủ mọi yếu tố như xe có hồn, đẹp, sang trọng, thể thao, cá tính...vv. Dẫn đầu trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trên xe hơi (rõ ràng là hãng nào có chức năng gì hay hay BMW sẽ có). Nhắc đến Bim thì BMW còn đẳng cấp về cảm giác lái, độ an toàn nữa! BMW hoàn toàn xứng đáng với thương hiệu xe sang hàng đầu thế giới hiện nay !!

e thích lái bim chỉ vì cảm giác lái đã, hai cái lỗ mũi dễ thương và bản thân e thì nhìn cái đồng hồ countermeter kim đỏ của nó e quá phấn khích hơn là ngồi lex, mer