Hạng F
15/11/10
9.321
2.961
113
50
nếu cứ chờ người đứng đầu thì bao giờ???? Tự thấy làm sai tự sửa đi, lớn rồi, ko phải con nít, cứ đổ thừa và chờ đợi, nếu dạy con theo cách này thì lại 1 thế hệ như vậy nữa ra lò!!!
Coi cái clip đi rồi thấy nó sai và sửa không bác? Nếu nó thấy sai thì nói làm gì.
Thằng cha ngu về luật thì sao con nó giỏi được.
 
Hạng D
7/3/18
1.166
2.427
113
thằng điên đòi đi cấm xe máy với cuồng thằng mọi đu tê tê
Lý do có 1 số luồng ý kiến về cấm xe máy là Họ có thể quản lý được ôtô, nhưng rất khó để quản lý được xe máy. Không quản lý được thì cấm, đó là tư duy của Việt Nam.
 
Hạng D
9/1/15
2.601
3.912
113
40
Kể các Bác nghe câu chuyện:
Tối tầm hơn 7g có công việc chở Vợ em đi qua đg Sau lưng KCN Tân Bình bằng con morning (xe thằng em đang chạy Grab) do để xe Tui cho nó chở khách đi tỉnh. Đường thì nhỏ, vạch liền mà công nhân đg đó tối say xỉn đi rất mất dạy nên em phải chạy chậm có 1 anh đi Vios biển 51G-X0029 chạy sau cứ xấn tới đòi em né cho chạy, sao mà né được đi đc đoạn chủ động né phải cho hắn vượt lên. sau vượt lên hắn chạy chậm kè em ép em vào lề.
Sau đó hắn hùng hổ xuống đập phá xe em bể cái gương chiếu hậu, giận sôi máu lấy cái roi điện (mua lậu cho thèn em sài chứ lái xe khuya cũng sợ) ra vợ em nó ôm tay cảng, bảo thôi kệ đi động gì hắn (có lẽ hắn dân Quảng Bình - Nghệ An gì đấy và ko biết có sỉn không).
Vợ có baby mà ngăn em dữ nên thôi rán nghe lời bả rán chịu xíu và em alo 113 đến, Cha đầu dây bên kia bảo mấy ông tự xử đi có xíu cũng gọi tụi tui chi. Trả lời lại: Vâng em cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền anh chiến sỹ bộ đội Cụ Hồ.
Về nói cho Chú nghe (Chú Tư của Tui làm ở PC67) ổng tra biển số ra địa chỉ hắn ở Phạm Văn Bạch - Tân Bình (nhà 3 xẹt). Ổng bảo giờ giải quyết nó sao, Tui nói thôi cho qua có gì cho bảo hiểm làm cũng được. Mấy thằng bạn tui cũng sôi máu lắm (Dân du lịch mà nên có số mối quan hệ ...) bảo đến bắt hắn đền bù. Tui nghĩ thôi dù sao bảo hiểm cũng làm rồi với lại cũng may là hôm đó vợ cũng ko sao.
Nhân đây gửi đến bác tài hôm bữa nếu có đọc đc: ra đường chưa biết ai hơn ai đừng hở cái là lôi nắm đấm ra có thể không còn có lần sau đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
10/8/09
128
31
18
Nhóc nhà e 2tuôi đi ra đường e đã dạy là gặp đèn đỏ là dừng lại đèn xanh thì đc chạy,thế là mỗi lần chở nhóc ra đường thì lun ý thức đc đèn xanh và đỏ,văn hóa giao thông cũng phải bắt đầu từ ý thức từ nhỏ mới ăn sâu vào người đc các bác nhỉ,nhìu người có tiền mua xe mua bằng lái nên ko bít văn hóa giao thông là gì chạy sai mà nhìn mặt giống như là mình đúng rồi ấy.
 
Hạng D
25/6/16
2.126
1.832
113
Thực ra thì văn hoá GT ở xứ ta có đẹp bao giờ đâu, xét một cách toàn diện là do...này hoặc do...kia mà thôi.
 
Hạng B2
9/9/17
196
178
58
Hạ tầng kỹ thuật không theo kịp tốc độ phát triển dân số.
Quy hoạch không có Tâm và Tầm.
Chỉ biết nhận tiền ăn cho đã còn ngoài kia thế nào không quan tâm.
 
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Thường thường mấy anh chỉ chỉ với móc móc điện thoại thực ra ra không có họ hàng gì với ông chú bên Viettel cả. Chửi nhau cho vui thì rồi cũng đi, chỉ khổ cái con bé ngồi sau nó vãi linh hồn. Có thằng cha như vậy là tương lai xác định cmnr.
 
Hạng D
9/2/15
1.492
7.194
113
40
cha nội đi xe máy cũng có ngày......... gặp thằng giang hồ nó tông cho chết............ không coi mấy clip nước ngoài ah...................
Xã hội nào thì được chứ VN thì đừng có mơ nhé. Cao tốc thằng chạy đúng còn phải đền cho thằng lùi xe sai và còn đi tù đến 8 năm, không có chuyện pháp luật bảo vệ thôi.
Tất cả do ý thức của người dân, rồi ý thức của lãnh đạo nữa.
Để có góc nhìn tốt hơn, e đưa ra con số thống kê về GTCC tại HCM và HN: 19555 tỉ đội lên 51750 tỉ , 26116 tỉ đội lên 47603 tỉ , 8769 tỉ đội lên 18000 tỉ , 72 tỉ đội lên 2600 tỉ ,783 triệu EUR ( 20.827 tỉ ) đội lên 1,176 tỉ EUR ( 31.281 tỉ ) . Những con số này do cơ quan chức năng của nhà nước báo cáo lên chính phủ chứ không ai tự bịa ra . Tính chung 5 dự án nấy ( chủ yếu của Hà Nội và TP HCM ) tổng đầu tư ban đầu là 93.339 tỉ , vốn đội lên thành 151.234 tỉ , phần đội lên 57.895 tỉ Trong khi thu nhập, lương của dân 1 năm tăng chưa tới 5%
Chê người dân là đúng, nhưng vì sao dân lại như thế. Tiền thuế dân cày sml mới ra tiền để họ đóng cho nhà nước, nhưng Năm 2018 này, dự kiến mỗi người dân nước ta phải “gánh” tới hơn 35 triệu đồng nợ công, tăng gần 4 triệu đồng mỗi người so với năm 2017. Tiếp tục vẫn là số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được báo Thanh niên phản ánh ngày 17/8
Vậy thì, người dân phải làm gì, họ phải chạy đua với thời gian thôi.
Ngay cả việc dân ta mua cái xe, phải bỏ thêm ra hàng trăm triệu để được lấy xe nhanh, nên trước khi trách dân ta 1, thì phải trách mấy cán bộ, "đầy tớ" của dân 10, 100 lần.