Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Làm việc với Nhật 8 năm rồi mà e chưa học được gì từ họ cả kakaka
 
Tập Lái
17/4/14
20
24
18
Đường xá bên Nhật nhìn chán thật,không có ổ gà và khoan cắt,đào đường hay lô cốt mọi ngóc ngách như bên Việt Nam! Việt Nam chung ta luôn biết cách chăm sóc đường nên lúc nào cũng đào đào đào và lắp lắp lắp....
thế mới gọi là xứ thiên đường chứ Bác
 
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Không phải là bấm lỗ, nhưng sẽ có hệ thống trừ điểm bởi nó sẽ kiểm tra trên hệ thống.
Lỗi mà dân Nhật hay nói đúng hơn là mọi người chỗ em hay mắc nhất là vượt quá tốc độ cho phép. Nhưng ở Nhật nó cũng không chi li mà cho phép thêm 20km so với tốc độ cho phép thì vẫn an toàn, kiểu như luật ngầm vậy. Nhưng mà với kiểu tốc độ giới hạn 80km/h trên nhiều đường cao tốc, đường vành đai v.v... mà không có luật ngầm như vậy thì chắc bò ra đường mất. Theo kinh nghiệm bản thân thì nếu vượt quá mức trần hơn 20km thì số tiền là 9000JPY - 1.800.000VND (trừ 1 điểm), vượt khoảng 36km thì số tiền là 35.000 - 7.000.000VND (trừ 4 điểm). Nếu vượt hơn khoảng 50km là phải ra tòa dân sự (cái này không phải em mà là ông người quen)
Một điểm nữa là xe cho thị trường nội địa, ODO bị giới hạn tốc độ là 180km/h, kể cả xe 3000cc.

Còn cảnh sát Nhật em nghĩ là khổ nhất so với cảnh sát các nước khác, em ví dụ hai trường hợp dễ thấy nhất là VN và Mỹ. VN và Mỹ còn có thể tỏ thái độ trịch thượng một chút với dân, có thể mở giọng đe dọa chứ cảnh sát Nhật thì chắc cú là lễ phép. Trường hợp kia là chạy xe đạp nên nó làm vậy chứ nếu bị patrol car nó rượt theo thì nó sẽ kêu mình dừng xe rồi chui qua xe nó ngồi, giải thích lỗi xong rồi viết vé phạt, hôm sau ra ngân hàng hoặc bưu điện đóng. Đóng tiền phạt xong nó còn ra đường để chặn xe khác cho mình dễ đi, giống mấy đứa bán xăng vậy.
Ở Nhật, nếu phóng xe trên 180km/h thì các bác cảnh sát sẽ không bao giờ đuổi, vì đuổi cũng không được. xe nguyên bản không thể vượt quá con số này.
 
Hạng D
11/5/14
1.546
1.998
113
40
Ở Nhật, nếu phóng xe trên 180km/h thì các bác cảnh sát sẽ không bao giờ đuổi, vì đuổi cũng không được. xe nguyên bản không thể vượt quá con số này.
Hình như mấy năm trước em có xem 1 chương trình của Tây làm ở Nhật, xe mang vào đến đường đua là có GPS xác định và giới hạn tốc độ bị bỏ.
 
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Hình như mấy năm trước em có xem 1 chương trình của Tây làm ở Nhật, xe mang vào đến đường đua là có GPS xác định và giới hạn tốc độ bị bỏ.
cũng giống mình đó mà, có một số người không bao giờ tuân theo pháp luật, họ độ chui, không kiểm định. Ở Nhật có một thế lực ngầm giống như mafia tồn tại mà.
 
Hạng D
1/8/13
1.146
1.139
143
thật sự phục sát đất cách đối xử và văn hoá của Người Nhật. mình nể cách đối xửa của a cảnh sát và a chàng lái xe Lambor ki luôn. như ở Vn hay nhiều nước khá là người ta bỏ chạy cho sướng cái thân cái đã. phạt phiếc gì tính sau.
văn hoá nơi công cộng của người Nhật quá đẳng cấp. quá văn minh. như vầy làm sao có cãi nhau, đanh nhau dc chứ?!! ai cũng nhường ai.