Tôi và bà nhà bàn cãi nhau chọn xe thay thế chiếc Nissan Altima 2006 đã phục vụ tốt cho thời gian 13 năm qua. Giờ tu sứa cho mua đông tới (và cầm cự thêm ít năm nữa) cũng ngốn hết $700.
Bà nhà thì thích Civic hoặc Corolla vì cần nhỏ gọn và tiết kiệm xăng. Tôi thì nói hai con khỉ chuẩn bị già thì không còn thanh niên nữa nên sẽ chậm chạp và yếu chân tay. Bỏ thêm 1-2 ngàn tậu chiếc Impreza cho an toàn hơn và không cần xúc tuyết nhiều vào mùa đông đến.
(Nếu đậu ngoài đường, tuyết xuống chừng 10-15 cm thì Impreza không cần múc tuyết quanh bánh xe bỏ đi và lái đi ngay. Tuyết xuống dày hơn thì xúc sơ sơ thì có thể lăn bánh đi được)
Ở xứ giãy chết có 3 hạng người mà dân tình thù ghét mà không thể tránh là: luật sư, dân bán xe ở dealer, người ngân hàng làm giấy tờ cho mượn tiền.
Sau khi e-mail qua lại chọn chiếc Impreza hackback (cho gọn và khi cầu haul đồ cũng được) rất basic đời 2013 (chưa bán hết) chỉ $17,200 trước thuế (giá tag là 22,900). Khi ra gặp dealer thì có thêm vài options của dealer bỏ vào làm giá thành đội lên $18,500.
Ghét quá nên nói bỏ các options không nằm trong e-mail. Nó không chịu. Dứt khoát bỏ đi và nói qua chọn Corolla của phía bên kia đường.
Qua được nửa đường thì thằng bán xe gọi to lại nói còn $18,000 lấy không. Tôi khoát tay cười và đi tiếp.
Thật ra vùng tôi chỉ có 1 dealer Subaru. Không mua ở đó thì phải đi xa 120 km mới có dealer Subaru khác.
Lỡ cương thì phải cương chứ thậm thụt lại mắc bẫy thêm.
Qua bên kia đường thì dealer nó gọi phone hỏi muốn bao nhiêu. Tôi nói nếu bỏ ra options thì 17,200 như trên e-mail. Không bỏ ra thì 17,300. Nó cố tình thốt lên "WTF".
Tôi tím mặt không nói gì vội cúp điện thoại. Đồ cái thằng nhãi ranh. Xe 2014 đã ra nên 2013 phải rẻ và xe basic như thế khó bán hơn xe có option nhiều. Nó bán chiếc đó được thì cũng bỏ túi huê hồng được ít nhất $340. $340 kiếm được chỉ vài cái e-mail và ít giờ làm giấy tờ thì nhàn quá rồi.