Hạng B2
15/6/05
190
17
18
53
San Fran Xích Long
Mấy bữa nay bận quá chưa có dịp khoe kết quả Hybrid xăng+cơm của em, thôi đã lỡ khoe thì khoe tới bến luôn:

Sau khi mua bộ đèn & đóng thùng, hàng lập tức được cho ngồi băng sau của Lexus xe bạn em và tốc hành trực chỉ ra sân bay (bỏ ăn trưa luôn vì ham mua đồ quá, quên ăn, đến lúc nhớ ra thì hết giờ, đành phi thăng ra airport, đói bụng bà cố luôn
20.gif
2011-09-29%25252012.04.36.jpg

Xe chạy trên đại lộ ngang qua khu nhà làm việc ủa mấy bác xxx Cam, nhìn trụ sở cũng hoành tá tràng ghê, nhất là VP của bác Kiss Lotus (Hun-xen), giống như có 1 cái kim tự tháp màu vàng ở giữa tòa nhà vậy ?? (mấy bác này có Ap-xa-ra rồi mà còn mơ.. Cleopatre nữa ;):D)
2011-09-29%25252012.05.02.jpg

2011-09-29%25252012.04.32.jpg


Bạn em vốn là công dân gương mẫu, nghĩ em đi buôn, nên định chở e ghé sở thuế vụ (tòa nhà màu xanh bên trái), nhưng em xin... nợ lần sau, để khi nào đi với hội bác chieucuong đóng luôn thể
21.gif
, hội đó mới chánh gốc buôn nậu, chứ em chỉ là tép riu
tongue4.gif

2011-09-29%25252012.07.37.jpg


"OK, my friend, để lần sau "hốt" cả mẻ mấy bạn "buôn đường dài" của ông luôn cũng được" (nguyên văn lời bạn em)
16.gif
:D
2011-09-29%25252012.06.12.jpg


Nhưng em hơi lo lắng, nghĩ mình mua mấy món này xịn vậy (Hybrid mờ) mà không đóng thuế không biết có sao không ta ? Lỡ ra sân bay, Hải quan vịn lại thì bỏ mịa, có khi mất trắng luôn !? ..Biết e lo lắng, bạn e lập tức móc hàng ra gọi cho ai đó, rồi quay qua em nói khỏi lo đi, đã điều xe hộ tống và.. máy bay vận tải quân sự của Mỹ chở hàng cho em rùi !!!
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF

Và đây, xe hộ tống đã tới
2011-09-29%25252012.07.44.jpg

2011-09-29%25252012.09.00.jpg



Vậy là yên tâm, phi trường thẳng tiến thui ..., cổng sân bay đây rồi, có bán vé tự động luôn (khá hơn Tân Sơn Nhất nhà mình, xếp hàng thu tiền, xé vé, thối tiền ..mất bao nhiêu thời gian
bash.gif
)
2011-09-29%25252012.28.19.jpg

2011-09-29%25252012.28.43.jpg


Vẫn chưa đến giờ bay, thôi chui đỡ vào phòng VỚP ngồi xơi bánh uống nước cho đỡ đói đã ...(mịa cái gì nó cũng đẹp & sạch sẽ hơn phòng VIP của mình ..
20.gif
)
2011-09-29%25252012.50.35.jpg

2011-09-29%25252012.50.26.jpg

Và nhìn kỹ bên phải, dưới sân đậu máy bay thấy có con máy bay vận tải C30 to đùng, bạn e điều tới, đang chờ chở hàng của em về VN
55.gif
...bạn bè gì nhiệt tình quá, phiền ghê vậy đó!
39.gif
39.gif

2011-09-29%25252012.50.09.jpg


Nhắc chuyện HaiQuan mới nhớ là lúc qua bộ phận xuất nhập cảnh Immigration, bác xxx sau một hồi xăm soi hộ chiếu của e, chả thấy gì, cũng giao lưu bằng tiếng Việt "anh đi công téc hay đi trơi", "anh ở đâu", "đi lâu không".., e thì đang đói nên chỉ trả lời âm ừ cho mau để còn nhanh đi kiếm đồ ăn, trong bụng thì nghĩ mấy bác này hiếu khách thật, hỏi thăm chu đáo đến thế là cùng, chả bù mấy xxx nhà mình...:cool: Nhưng lần này e nhầm, câu cuối cùng bác ấy hỏi em là: "cho tìn uống cafe đi" .. e nghe không rõ và cũng không nghĩ là bác này lịch sự vậy mà sao xin tiền trắng trợn quá, cuối cùng bác ấy không kiên nhẫn nữa mà đưa 2 ngón tay lên xoa xoa vào nhau (!) thì e hỉu ngay vấn đề và móc 5 USD ra đưa cho bác ấy trước mặt bao nhiêu người, e thì ngượng mà bác ấy tỉnh queo và còn "hẹn gặp lại" , móa ơi
36.gif


Thấy hàng của e cũng nhẹ, nên e kêu bạn em cho C30 về trước, để hàng cho VN Airline có cơ hội thể hiện nữa chứ :D:D, chắc mấy chú phi công không lực Huê kỳ bực lắm đây keke ..
tongue4.gif

2011-09-29%25252013.03.10.jpg


2011-09-29%25252013.03.18.jpg


Cái máy này không biết đang "bơm vào" hay.. "hút ra" thế nhỉ, em mới vào WC có 1 tý thôi mà !?? ;):D
2011-09-29%25252013.03.54.jpg


Bay về trời nắng chang chang, chả bù ngày đầu mưa dầm dề suốt ngày..., nhưng nhìn nước lũ vẫn còn bao la lắm, kiều này ở ĐBSCL nhà mình tha hồ có cá linh+ bông điên điển đây ..
2011-09-29%25252013.34.32.jpg

2011-09-29%25252013.36.38.jpg

Thời gian bay về tới VN có 25' thôi, vừa ngồi chưa kịp ngả lưng đã bắt "dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn phí trước...", dù sao bay nhanh vậy nên chưa kịp ngủ, có thời gian móc ĐT chụp tá lả luôn... Mà công nhân về đến VN là biết liền luôn, chỗ trũng trũng kia xưa chắc là 2 quả núi, giờ thành hồ nuôi cá mập rồi, công nhận mấy bác Vịt "quyết chí" thật, đào núi và lấp bể có tiền ắt là nhanh ...
2011-09-29%25252013.52.57.jpg

Nút giao thông xalo Hanoi - xa lộ Đại Hàn thì phải
2011-09-29%25252013.54.20.jpg


Sông Sài Gòn uốn khúc như con rắn và bán đảo Thanh Đa như lá phổi của mấy bác hút thuốc ..
2011-09-29%25252013.55.12.jpg

Cầu Bình triệu & cái cầu đỏ đỏ đang lắp ghép, không biết sẽ đặt ỡ đâu zị ta, qua đó gom đất gấp mới được !
43.gif

2011-09-29%25252013.56.23.jpg

Có đảo này ở giữa dòng sông, đẹp hơn đảo kim cương bên Q2 luôn, không biết chúa đảo có tham gia OS không hay chỉ toàn xài ..xuồng ba lá làm vợ 2. :D
2011-09-29%25252013.56.59.jpg


Thôi em hạ cánh để đi độ đèn xe đây keke...nhà bác nào ở dưới đường hạ cất cánh này chắc nhức đầu lắm, hàng ngày cả vài chục chuyến lên xuống :confused::confused:
2011-09-29%25252013.57.30.jpg


Keke dài dòng mãi chưa đến phần làm xe, chắc nhiều bác chán lắm rùi
40.gif
nhưng e buồn ngủ quá, để bữa nào trông F1 mà không ngủ được, e lại lôi ra mần tiếp (chủ yếu câu bài, mong mấy bác thông cởm
63.gif
)
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
14/10/11
1
0
0
Ồ, bài hay quá...Cảm ơn bác Lương Thắng. Hồi trước mình ở Phnom Penh 3 tháng của năm 2004 mà chả biết gì hết. Hồi đó, ở Cambodia người ta chạy Camry 88 nhiều lắm. Thằng bạn mình chạy chiếc 4 Runner...Bây giờ mất số điện thoại nó rồi, uổng ghê...Nhớ Phnom Penh quá.
 
Hạng F
22/12/08
5.349
227
63
LuongThang nói:
Mấy bữa nay bận quá chưa có dịp khoe kết quả Hybrid xăng+cơm của em, thôi đã lỡ khoe thì khoe tới bến luôn:

Sau khi mua bộ đèn & đóng thùng, hàng lập tức được cho ngồi băng sau của Lexus xe bạn em và tốc hành trực chỉ ra sân bay (bỏ ăn trưa luôn vì ham mua đồ quá, quên ăn, đến lúc nhớ ra thì hết giờ, đành phi thăng ra airport, đói bụng bà cố luôn
20.gif
2011-09-29%25252012.04.36.jpg

Xe chạy trên đại lộ ngang qua khu nhà làm việc ủa mấy bác xxx Cam, nhìn trụ sở cũng hoành tá tràng ghê, nhất là VP của bác Kiss Lotus (Hun-xen), giống như có 1 cái kim tự tháp màu vàng ở giữa tòa nhà vậy ?? (mấy bác này có Ap-xa-ra rồi mà còn mơ.. Cleopatre nữa ;):D)
2011-09-29%25252012.05.02.jpg

2011-09-29%25252012.04.32.jpg


Bạn em vốn là công dân gương mẫu, nghĩ em đi buôn, nên định chở e ghé sở thuế vụ (tòa nhà màu xanh bên trái), nhưng em xin... nợ lần sau, để khi nào đi với hội bác chieucuong đóng luôn thể
21.gif
, hội đó mới chánh gốc buôn nậu, chứ em chỉ là tép riu
tongue4.gif

2011-09-29%25252012.07.37.jpg


"OK, my friend, để lần sau "hốt" cả mẻ mấy bạn "buôn đường dài" của ông luôn cũng được" (nguyên văn lời bạn em)
16.gif
:D
2011-09-29%25252012.06.12.jpg


Nhưng em hơi lo lắng, nghĩ mình mua mấy món này xịn vậy (Hybrid mờ) mà không đóng thuế không biết có sao không ta ? Lỡ ra sân bay, Hải quan vịn lại thì bỏ mịa, có khi mất trắng luôn !? ..Biết e lo lắng, bạn e lập tức móc hàng ra gọi cho ai đó, rồi quay qua em nói khỏi lo đi, đã điều xe hộ tống và.. máy bay vận tải quân sự của Mỹ chở hàng cho em rùi !!!
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF

Và đây, xe hộ tống đã tới
2011-09-29%25252012.07.44.jpg

2011-09-29%25252012.09.00.jpg



Vậy là yên tâm, phi trường thẳng tiến thui ..., cổng sân bay đây rồi, có bán vé tự động luôn (khá hơn Tân Sơn Nhất nhà mình, xếp hàng thu tiền, xé vé, thối tiền ..mất bao nhiêu thời gian
bash.gif
)
2011-09-29%25252012.28.19.jpg

2011-09-29%25252012.28.43.jpg


Vẫn chưa đến giờ bay, thôi chui đỡ vào phòng VỚP ngồi xơi bánh uống nước cho đỡ đói đã ...(mịa cái gì nó cũng đẹp & sạch sẽ hơn phòng VIP của mình ..
20.gif
)
2011-09-29%25252012.50.35.jpg

2011-09-29%25252012.50.26.jpg

Và nhìn kỹ bên phải, dưới sân đậu máy bay thấy có con máy bay vận tải C30 to đùng, bạn e điều tới, đang chờ chở hàng của em về VN
55.gif
...bạn bè gì nhiệt tình quá, phiền ghê vậy đó!
39.gif
39.gif

2011-09-29%25252012.50.09.jpg


Nhắc chuyện HaiQuan mới nhớ là lúc qua bộ phận xuất nhập cảnh Immigration, bác xxx sau một hồi xăm soi hộ chiếu của e, chả thấy gì, cũng giao lưu bằng tiếng Việt "anh đi công téc hay đi trơi", "anh ở đâu", "đi lâu không".., e thì đang đói nên chỉ trả lời âm ừ cho mau để còn nhanh đi kiếm đồ ăn, trong bụng thì nghĩ mấy bác này hiếu khách thật, hỏi thăm chu đáo đến thế là cùng, chả bù mấy xxx nhà mình...:cool: Nhưng lần này e nhầm, câu cuối cùng bác ấy hỏi em là: "cho tìn uống cafe đi" .. e nghe không rõ và cũng không nghĩ là bác này lịch sự vậy mà sao xin tiền trắng trợn quá, cuối cùng bác ấy không kiên nhẫn nữa mà đưa 2 ngón tay lên xoa xoa vào nhau (!) thì e hỉu ngay vấn đề và móc 5 USD ra đưa cho bác ấy trước mặt bao nhiêu người, e thì ngượng mà bác ấy tỉnh queo và còn "hẹn gặp lại" , móa ơi
36.gif


Thấy hàng của e cũng nhẹ, nên e kêu bạn em cho C30 về trước, để hàng cho VN Airline có cơ hội thể hiện nữa chứ :D:D, chắc mấy chú phi công không lực Huê kỳ bực lắm đây keke ..
tongue4.gif

2011-09-29%25252013.03.10.jpg


2011-09-29%25252013.03.18.jpg


Cái máy này không biết đang "bơm vào" hay.. "hút ra" thế nhỉ, em mới vào WC có 1 tý thôi mà !?? ;):D
2011-09-29%25252013.03.54.jpg


Bay về trời nắng chang chang, chả bù ngày đầu mưa dầm dề suốt ngày..., nhưng nhìn nước lũ vẫn còn bao la lắm, kiều này ở ĐBSCL nhà mình tha hồ có cá linh+ bông điên điển đây ..
2011-09-29%25252013.34.32.jpg

2011-09-29%25252013.36.38.jpg

Thời gian bay về tới VN có 25' thôi, vừa ngồi chưa kịp ngả lưng đã bắt "dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn phí trước...", dù sao bay nhanh vậy nên chưa kịp ngủ, có thời gian móc ĐT chụp tá lả luôn... Mà công nhân về đến VN là biết liền luôn, chỗ trũng trũng kia xưa chắc là 2 quả núi, giờ thành hồ nuôi cá mập rồi, công nhận mấy bác Vịt "quyết chí" thật, đào núi và lấp bể có tiền ắt là nhanh ...
2011-09-29%25252013.52.57.jpg

Nút giao thông xalo Hanoi - xa lộ Đại Hàn thì phải
2011-09-29%25252013.54.20.jpg


Sông Sài Gòn uốn khúc như con rắn và bán đảo Thanh Đa như lá phổi của mấy bác hút thuốc ..
2011-09-29%25252013.55.12.jpg

Cầu Bình triệu & cái cầu đỏ đỏ đang lắp ghép, không biết sẽ đặt ỡ đâu zị ta, qua đó gom đất gấp mới được !
43.gif

2011-09-29%25252013.56.23.jpg

Có đảo này ở giữa dòng sông, đẹp hơn đảo kim cương bên Q2 luôn, không biết chúa đảo có tham gia OS không hay chỉ toàn xài ..xuồng ba lá làm vợ 2. :D
2011-09-29%25252013.56.59.jpg


Thôi em hạ cánh để đi độ đèn xe đây keke...nhà bác nào ở dưới đường hạ cất cánh này chắc nhức đầu lắm, hàng ngày cả vài chục chuyến lên xuống :confused::confused:
2011-09-29%25252013.57.30.jpg


Keke dài dòng mãi chưa đến phần làm xe, chắc nhiều bác chán lắm rùi
40.gif
nhưng e buồn ngủ quá, để bữa nào trông F1 mà không ngủ được, e lại lôi ra mần tiếp (chủ yếu câu bài, mong mấy bác thông cởm
63.gif
)
bác này đi buôn thì thôi lại còn "oánh chết không khai mấy thằng núp trong bụi chuối" nữa he he
 
Hạng C
17/2/11
614
30
28
Em hâm mộ bác luongthang nay quá, đang buồn ngủ mà đọc văn tả của bác em tỉnh queo luôn. Công lực FUN của bác thâm hậu thật. Bữa nào em lên xì gòn bác cho em xin chữ ký nha, bác viết hay quá
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
  • Like
Reactions: huynh carol
Hạng B2
26/11/10
263
14
18
lâm đồng
CHIEUCUONG nói:
LuongThang nói:
Mấy bữa nay bận quá chưa có dịp khoe kết quả Hybrid xăng+cơm của em, thôi đã lỡ khoe thì khoe tới bến luôn:

Sau khi mua bộ đèn & đóng thùng, hàng lập tức được cho ngồi băng sau của Lexus xe bạn em và tốc hành trực chỉ ra sân bay (bỏ ăn trưa luôn vì ham mua đồ quá, quên ăn, đến lúc nhớ ra thì hết giờ, đành phi thăng ra airport, đói bụng bà cố luôn
20.gif
2011-09-29%25252012.04.36.jpg

Xe chạy trên đại lộ ngang qua khu nhà làm việc ủa mấy bác xxx Cam, nhìn trụ sở cũng hoành tá tràng ghê, nhất là VP của bác Kiss Lotus (Hun-xen), giống như có 1 cái kim tự tháp màu vàng ở giữa tòa nhà vậy ?? (mấy bác này có Ap-xa-ra rồi mà còn mơ.. Cleopatre nữa ;):D)
2011-09-29%25252012.05.02.jpg

2011-09-29%25252012.04.32.jpg


Bạn em vốn là công dân gương mẫu, nghĩ em đi buôn, nên định chở e ghé sở thuế vụ (tòa nhà màu xanh bên trái), nhưng em xin... nợ lần sau, để khi nào đi với hội bác chieucuong đóng luôn thể
21.gif
, hội đó mới chánh gốc buôn nậu, chứ em chỉ là tép riu
tongue4.gif

2011-09-29%25252012.07.37.jpg


"OK, my friend, để lần sau "hốt" cả mẻ mấy bạn "buôn đường dài" của ông luôn cũng được" (nguyên văn lời bạn em)
16.gif
:D
2011-09-29%25252012.06.12.jpg


Nhưng em hơi lo lắng, nghĩ mình mua mấy món này xịn vậy (Hybrid mờ) mà không đóng thuế không biết có sao không ta ? Lỡ ra sân bay, Hải quan vịn lại thì bỏ mịa, có khi mất trắng luôn !? ..Biết e lo lắng, bạn e lập tức móc hàng ra gọi cho ai đó, rồi quay qua em nói khỏi lo đi, đã điều xe hộ tống và.. máy bay vận tải quân sự của Mỹ chở hàng cho em rùi !!!
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF

Và đây, xe hộ tống đã tới
2011-09-29%25252012.07.44.jpg

2011-09-29%25252012.09.00.jpg



Vậy là yên tâm, phi trường thẳng tiến thui ..., cổng sân bay đây rồi, có bán vé tự động luôn (khá hơn Tân Sơn Nhất nhà mình, xếp hàng thu tiền, xé vé, thối tiền ..mất bao nhiêu thời gian
bash.gif
)
2011-09-29%25252012.28.19.jpg

2011-09-29%25252012.28.43.jpg


Vẫn chưa đến giờ bay, thôi chui đỡ vào phòng VỚP ngồi xơi bánh uống nước cho đỡ đói đã ...(mịa cái gì nó cũng đẹp & sạch sẽ hơn phòng VIP của mình ..
20.gif
)
2011-09-29%25252012.50.35.jpg

2011-09-29%25252012.50.26.jpg

Và nhìn kỹ bên phải, dưới sân đậu máy bay thấy có con máy bay vận tải C30 to đùng, bạn e điều tới, đang chờ chở hàng của em về VN
55.gif
...bạn bè gì nhiệt tình quá, phiền ghê vậy đó!
39.gif
39.gif

2011-09-29%25252012.50.09.jpg


Nhắc chuyện HaiQuan mới nhớ là lúc qua bộ phận xuất nhập cảnh Immigration, bác xxx sau một hồi xăm soi hộ chiếu của e, chả thấy gì, cũng giao lưu bằng tiếng Việt "anh đi công téc hay đi trơi", "anh ở đâu", "đi lâu không".., e thì đang đói nên chỉ trả lời âm ừ cho mau để còn nhanh đi kiếm đồ ăn, trong bụng thì nghĩ mấy bác này hiếu khách thật, hỏi thăm chu đáo đến thế là cùng, chả bù mấy xxx nhà mình...:cool: Nhưng lần này e nhầm, câu cuối cùng bác ấy hỏi em là: "cho tìn uống cafe đi" .. e nghe không rõ và cũng không nghĩ là bác này lịch sự vậy mà sao xin tiền trắng trợn quá, cuối cùng bác ấy không kiên nhẫn nữa mà đưa 2 ngón tay lên xoa xoa vào nhau (!) thì e hỉu ngay vấn đề và móc 5 USD ra đưa cho bác ấy trước mặt bao nhiêu người, e thì ngượng mà bác ấy tỉnh queo và còn "hẹn gặp lại" , móa ơi
36.gif


Thấy hàng của e cũng nhẹ, nên e kêu bạn em cho C30 về trước, để hàng cho VN Airline có cơ hội thể hiện nữa chứ :D:D, chắc mấy chú phi công không lực Huê kỳ bực lắm đây keke ..
tongue4.gif

2011-09-29%25252013.03.10.jpg


2011-09-29%25252013.03.18.jpg


Cái máy này không biết đang "bơm vào" hay.. "hút ra" thế nhỉ, em mới vào WC có 1 tý thôi mà !?? ;):D
2011-09-29%25252013.03.54.jpg


Bay về trời nắng chang chang, chả bù ngày đầu mưa dầm dề suốt ngày..., nhưng nhìn nước lũ vẫn còn bao la lắm, kiều này ở ĐBSCL nhà mình tha hồ có cá linh+ bông điên điển đây ..
2011-09-29%25252013.34.32.jpg

2011-09-29%25252013.36.38.jpg

Thời gian bay về tới VN có 25' thôi, vừa ngồi chưa kịp ngả lưng đã bắt "dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn phí trước...", dù sao bay nhanh vậy nên chưa kịp ngủ, có thời gian móc ĐT chụp tá lả luôn... Mà công nhân về đến VN là biết liền luôn, chỗ trũng trũng kia xưa chắc là 2 quả núi, giờ thành hồ nuôi cá mập rồi, công nhận mấy bác Vịt "quyết chí" thật, đào núi và lấp bể có tiền ắt là nhanh ...
2011-09-29%25252013.52.57.jpg

Nút giao thông xalo Hanoi - xa lộ Đại Hàn thì phải
2011-09-29%25252013.54.20.jpg


Sông Sài Gòn uốn khúc như con rắn và bán đảo Thanh Đa như lá phổi của mấy bác hút thuốc ..
2011-09-29%25252013.55.12.jpg

Cầu Bình triệu & cái cầu đỏ đỏ đang lắp ghép, không biết sẽ đặt ỡ đâu zị ta, qua đó gom đất gấp mới được !
43.gif

2011-09-29%25252013.56.23.jpg

Có đảo này ở giữa dòng sông, đẹp hơn đảo kim cương bên Q2 luôn, không biết chúa đảo có tham gia OS không hay chỉ toàn xài ..xuồng ba lá làm vợ 2. :D
2011-09-29%25252013.56.59.jpg


Thôi em hạ cánh để đi độ đèn xe đây keke...nhà bác nào ở dưới đường hạ cất cánh này chắc nhức đầu lắm, hàng ngày cả vài chục chuyến lên xuống :confused::confused:
2011-09-29%25252013.57.30.jpg


Keke dài dòng mãi chưa đến phần làm xe, chắc nhiều bác chán lắm rùi
40.gif
nhưng e buồn ngủ quá, để bữa nào trông F1 mà không ngủ được, e lại lôi ra mần tiếp (chủ yếu câu bài, mong mấy bác thông cởm
63.gif
)
bác này đi buôn thì thôi lại còn "oánh chết không khai mấy thằng núp trong bụi chuối" nữa he he
CHIẾC MÁY BAY NÀY ĐANG LÀM ĐỒNG HẢ BÁC ,EM THẤY NÓ VÁ NHIỀU CHỖ HAY SAO ẤY?
21.gif
 
Hạng D
19/10/09
4.751
14.488
113
Tel : 0949999684 .
cuongcualu nói:
Pin xe Hybrid # 300US 1 bộ ! Bên Cam mún mua bao nhiêu cũng có ! CH bán dán tem bảo hành lun !
033102bebe_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
- Bộ Acquy Hibrid em thấy như Prius nó bán củ tầm 800 đó bác Hix.Cái mới bên mẻo hình như cũng 5-10k rồi.
- Mà cái bình phụ cụ thể mấy cái cảm biến này nọ lung tung lắm.
- Nói chung đụng đến xe Hibrid nhức đầu vô cùng.
 
Hạng F
22/10/09
8.170
30.134
113
bên Kam có chỗ nào bán số nhiều kính chiếu hậu ko bác? mua sĩ mặt hàng này về VN bán thì đám ăn cắp vặt tai hết kíem ăn được . Giống như hồi xưa có màn tháo cốp xe cub, dream
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
6/9/08
1.633
7
38
Chuyến đi đầy ý nghĩa..... Xe bác thay hết nhìn long lanh lắm.....