Hạng B2
10/2/18
445
184
63
41
E thích sự thẳng thắn bộc trực của a.
Không như mấy lão ở trên cứ chúc với chiếc màu mè bỏ mợ.
Mấy thớt viết về xe khác có thấy ma nào chúc đâu, giờ đến thớt này tự nhiên sinh lễ với lịch sự gớm!! Tươm tướp như trái mướp à...
Đọc kỹ thì người ta đang chiến đấu với bệnh mà vẫn lạc quan,chắc mấy anh cũng vì phép lịch sự nên ai cũng gửi lời chúc,không biết ý của bác là thật hay đùa nhưng người ta lạc quan vậy bạn tiếc chi lời động viên.Cũng thấy chả ai khen xe cả :)
 
Hạng D
21/2/17
1.568
1.693
113
43
Đọc kỹ thì người ta đang chiến đấu với bệnh mà vẫn lạc quan,chắc mấy anh cũng vì phép lịch sự nên ai cũng gửi lời chúc,không biết ý của bác là thật hay đùa nhưng người ta lạc quan vậy bạn tiếc chi lời động viên.Cũng thấy chả ai khen xe cả :)
Tất nhiên là e đùa với mấy a ở trên thôi...
Mà người bệnh như vậy, e thấy nhiều khi chúc sức khỏe còn đau lòng người nhận hơn là cứ lờ đi như không có gì, để nói chuyện khác vui vẻ có khi lại hay hơn à...
E không có trù ẻo ai hết à nha
 
Tập Lái
16/4/12
17
16
3
hãy tìm hiểu chế độ ăn Keto nha bạn, sẽ rất giúp ích cho bệnh của bạn. Ketogenic diet. Việt Nam mình có Dr. Viễn Trọng Kêto trên facebook rất nổi tiếng.
 
Tập Lái
13/3/19
13
5
6
35
mỗi ngày mới là 1 ngày hạnh phúc, điều ấy là quan trọng nhất mợ nhỉ.
 
Hạng D
15/7/11
1.072
2.707
113
Chúc nữ chiến binh luôn nhiều sức khỏe để còn chinh chiến cùng Bambi nhé :D
 
Tập Lái
18/9/12
23
28
13
View attachment 1864782 Em lấy bằng năm 2014, cầm cái bằng trong tay mà không biết làm gì vì cứ nghĩ "thôi cứ lấy bằng đi rồi khi nào có tiền mua xe tính sau", thỉnh thoảng cũng thuê xe chạy lòng vòng nhưng cảm giác lái xe thuê thật sợ hãi, sợ mình đụng người ta rồi đền xe thì tan nát cả một gia tài o_O. Đến 2017 thì bắt đầu suy nghĩ đến mua một chiếc xe cho riêng mình, rồi em bắt đầu ra vào các diễn đàn để xem đánh giá, đi ngoài đường cũng dòm dòm ngó ngó coi xe nào đẹp mà an toàn và ít hư - nữ nên tiêu chí của em thiệt đơn giản. Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ tới Kia Morning, Spark và i10 vì kinh tế cần co kéo một chút, chỉ mong có chiếc xe chạy che nắng che mưa khỏi phải làm "Ninja lead" rồi bị lên mạng thì nổi tiếng bất đắc dĩ.[pagebreak][/pagebreak]​
Tháng 1 năm 2018, có thêm chút tiền để "nâng cấp mơ ước", em đã mò mẫm tới dòng xe hạng C, lúc đó cũng không lăn tăn gì nhiều (tại em có biết gì đâu mà lăn tăn o_O) mà chỉ thích Ford EcoSport và Mazda3, tiền hai chiếc này ngang nhau. Sau đó lại nhờ "cư dân mạng", em đọc tới đọc lui thì sợ Eco Sport lỗi hộp số (lúc đó còn có vụ kiện gì lùm xùm của Ford) nên em và bạn đã quyết định Mazda3 hatchback (vì em thấy HB xinh hơn Sedan), vậy là gọi khắp Mazda ở Sài Gòn kiếm màu xanh, chỉ còn mỗi Bình Tân là còn, hai đứa em khăn gói quả mướp xuống Bình Tân, đi xa mải miết vượt bao trùng dương mới tới (nhà em ở cầu Sài Gòn), cũng lái thử 1 chút cho biết cảm giác. Leo lên xe mê tít cái... thắng tay điện tử - vì nó xinh :D và gọn xe, lần lái xe thử đầu tiên cũng là lần cuối cùng của em. Trước Tết đâu đó 15 ngày, em lại rồng rắn lên mây xuống Rạch Chiếc bấm biển số, sau đó vài ngày thì đón Bambi về nhà với giá 763 triệu chẵn tròn, tặng 2 năm bảo hiểm, 3 năm bảo hành thêm, phim dán cách nhiệt, bọc vô lăng. Nhà em có một đàn mèo và chó, con nào cũng tên bắt đầu bằng chữ "b" nên Mazda 3 được đặt tên là Bambi - chú nai con - cho phù hợp hoàn cảnh gia đình. :D
Bambi về nhà tuần đầu tiên được sắm thêm 2 camera hành trình Blackvue 750 hết 10 triệu, sắm thêm một cục phát wifi và sim để bạn đồng hành giải trí hoặc google maps, spotify lúc đi xa hơn 1 triệu nữa, thêm bộ thảm trải sàn 5D hay 6D gì đó hết 2,3 triệu, hai sợi dây sạc Anker cùng đầu chia cổng USB Anker sạc nhanh luôn, thêm cái đầu chia tẩu để dùng cho camera hành trình, vậy là em có 4 cổng USB: 2 cho điện thoại và 1 sạc cục wifi, cổng USB còn lại dùng nhe nhạc. Bambi đã theo má nó (là em) đi được 3 lần Kontum, 3 lần Đà Lạt, 1 lần Vũng Tàu, 1 lần Phan Thiết, 3 lần Bến Tre giờ được 16,000km (em làm tròn số), xăng em cũng không để ý lắm, một ngày thì đi đâu đó 30km theo má nó đi làm, cuối tuần thì có khi đi lòng vòng khắp nơi nhưng khoảng 1,5-2 tuần thì em đổ 500k xăng. Em gửi xe chung cư, mỗi tháng 880k, gửi công ty thì khoảng 2,3 triệu, 2 tuần rửa và hút bụi một lần 150k. Tổng chi phí cho Bambi mỗi tháng khoảng 6tr chưa kể tiền hao mòn tài sản cố định hoặc tiền bơm xe, lủng bánh... Cứ 5000km thì em mang qua Mazda kiểm tra một lần theo đúng hạn định, mỗi lần tốn đâu đó hơn 1tr (em không nhớ con số chính xác), mấy lần làm bảo hiểm vì de ra de vô quẹt bên này bên kia :D thì được bảo hiểm trả hết trơn rồi. Tiền bánh mì cho 1 năm hết 500k lúc đi Kontum em lỡ dại đè vạch liền, mà xa quá đi lại vất vả nên đành bánh mì, huhu. Mới 16,000km nên em ấy cũng chưa có gì hư hỏng để sữa chữa. Em Bambi cũng có cruise control mà em hay dùng khi đi cao tốc, số bán tự động thì em dùng khi lên và xuống đèo, chế độ sport em dùng được vài lần nên cũng không nắm rõ, i-stop thì cứ tự động ngắt khi dừng chờ đèn đỏ, ngoài ra em “nghe đồn” còn có chế độ tự cân bằng hay gì đó mà em đâu có biết đâu có hay (coi phim trinh thám em thấy ai biết nhiều dễ bị thủ tiêu lắm nên em biết ít thôi còn giữ mạng cùi này)​
Em thấy Bambi màu xanh dễ thương, phù hợp với nữ, mát mẻ trẻ khỏe (máy lạnh thấy cũng ổn - hành khách băng sau chưa thấy phàn nàn), có đèn auto và gạt nước auto nên đi hầm hay mưa không cần bận tìm chỗ bật :p, thêm cửa sổ trời sáng sủa và thoáng khí, nhất là khi em dừng xe chờ bạn, lock hết cửa mở cửa sổ trời, đẩy ghế ra nằm nhìn trời mây phía trên không sợ bị cướp điện thoại. Còn lại em thấy em ấy hơi ồn (nhất là đi cao tốc hay xa lộ, cứ như cả đàn voi đi ngang), khởi động cũng ồn ào chấn động cả hầm xe :D, vậy thôi là hết rồi! Bambi đáp ứng đủ nhu cầu của em và bạn: an toàn đi làm, tránh nóng nắng bụi (SG ngày càng bụi) mưa gió, tuyệt vời khi đi chơi và quan trọng hơn là bảo đảm sức khỏe - chuyện này với em rất quan trọng vì em là chiến binh đang chiến đấu với ung thư. Em vẫn hoàn toàn hài lòng với Mazda 3 HB của mình, và nếu có chọn lại thì chắc vẫn là chú nai con Bambi màu xanh này thôi :)
Tiêu chí của em là “Đi an toàn, về hạnh phúc” như đài nói, Bambi đáp ứng được hết trơn! Có người nói là nên mua nhà rồi hãy mua xe, vì xe là tiêu sản, em lại nghĩ khác. Bambi mang lại thêm hạnh phúc và niềm vui cho cuộc sống của em, sáng ngủ dậy thấy mình còn mở mắt được, có thuốc để uống, cơm để ăn, việc để làm, nai con Bambi chờ dẫn đi chơi/ làm vậy là hạnh phúc rồi. Cứ hạnh phúc hôm nay đi, biết đâu ngày mai sẽ khác :)

Ui ui, lâu e ko vào OS mà phải đăng nhập trở lại ngay vì đọc thấy mợ lạc quan yêu đời quá. Chúc mợ thật nhiều sức khỏe và giữ mãi tinh thần lạc quan như vầy nhé :)
 
Tập Lái
23/3/17
7
4
3
37
phải đăng nhập vào để like cái, đọc mà thấy lạc quan yêu đời quá
 
Tập Lái
3/9/18
2
1
6
35
Mình là nữ, và cũng rất rất mê xe. Chưa mua được nhà nhưng nhin ăn nhịn mặc để mua xe, hihi. Mình cũng có thời gian đắn đo chiếc này, bề ngoài hớp hồn quá, công nhận Mazda 3 hatchback dáng sport mà mềm mại, nhìn mê liền, từng thuê chạy thử mấy lần, cơ mà không gom hụi nỗi nên đành xuống option thấp hơn là Mitsubishi Mirage (con này dáng cũng mập mạp mông tròn căng nhìn cưng hihi ) ... Nữ chạy xe vui lắm, quan tâm tiện nghi nhiều hơn tính năng máy móc, đặt lên hàng đầu là cảm giác lái, gần gũi, dễ hiểu, an toàn... là oke. Mua xe, chăm xe, lên phụ kiện này nọ, tiêu tốn quá trời nhưng dến lên được món nào là sướng lắm. Rất vui khi tìm được những bạn nữ cùng sở thích. Hi vọng có dịp sẽ gặp gỡ và cùng đi đâu đó một chuyến nhé.
Chúc chiến binh nhiều nghị lực và lạc quan để vượt qua hết mọi trở ngại nhé. Chúc 2 bạn và chú bambi luôn bình an trên mọi cung đường <3
 
Tập Lái
25/1/18
22
89
13
39
Mình là nữ, và cũng rất rất mê xe. Chưa mua được nhà nhưng nhin ăn nhịn mặc để mua xe, hihi. Mình cũng có thời gian đắn đo chiếc này, bề ngoài hớp hồn quá, công nhận Mazda 3 hatchback dáng sport mà mềm mại, nhìn mê liền, từng thuê chạy thử mấy lần, cơ mà không gom hụi nỗi nên đành xuống option thấp hơn là Mitsubishi Mirage (con này dáng cũng mập mạp mông tròn căng nhìn cưng hihi ) ... Nữ chạy xe vui lắm, quan tâm tiện nghi nhiều hơn tính năng máy móc, đặt lên hàng đầu là cảm giác lái, gần gũi, dễ hiểu, an toàn... là oke. Mua xe, chăm xe, lên phụ kiện này nọ, tiêu tốn quá trời nhưng dến lên được món nào là sướng lắm. Rất vui khi tìm được những bạn nữ cùng sở thích. Hi vọng có dịp sẽ gặp gỡ và cùng đi đâu đó một chuyến nhé.
Chúc chiến binh nhiều nghị lực và lạc quan để vượt qua hết mọi trở ngại nhé. Chúc 2 bạn và chú bambi luôn bình an trên mọi cung đường <3

Cảm ơn bạn! Mình công nhận nữ chạy xe cũng vui, vui nhất là mỗi lần chạy vô hầm đậu xe, mấy bác tài nam hay tụ tập ở đó nhìn chăm chú, mà không biết sao mỗi lần vậy mình đậu xe cái rẹt ah. Có lần đi Thuận Kiều Plaza, hầm nhỏ xíu chỗ nhỏ xíu, chị giữ xe hướng dẫn mình đi xa lắm trong khi trước mặt có 1 ô trống vừa đậu (hai bên 2 chiếc rồi), mình hỏi chị "em đậu đó được không" chị ấy nhìn mình "vào được thì đỗ", vậy là tài xế mình bèn đưa Bambi đậu cái ịch 1 lần duy nhất (chắc hên :)) Mình rất muốn thay đổi câu mọi người hay nói "Bán xăng cho phụ nữ là tội ác" vì nó qua quy chụp và phiến diện, ở đâu cũng có người này người kia mà! Mình cũng như bạn, chăm bambi lắm, thỉnh thoảng lại nghiên cứu mua cái này cái nọ, rồi hớn hở mua về ngắm nghía, vậy thôi cũng đủ vui rồi!

Chúc bạn luôn đi an toàn, về hạnh phúc nhé!