Hạng B2
3/1/18
101
273
63
49
"Viết về Xế yêu": Honda City: Bên nhau ngày vui
Lời đầu tiên, em xin chào các ace yêu xe trên diễn đàn otosaigon.com thân mến. Nhớ lại những lúc chở vợ và hai con trên chiếc Attila đít bầu, đời đầu giữa trưa nắng gay gắt hay bất chợt cơn mưa ngang qua rát cả mặt mày ở Saigon, những lúc đó nhìn những chiếc xe hơi lao vun vút trên đường mà lòng em thầm ao ước có một ngày mình được lái một chiếc xe hơi, trên đó có cha mẹ, vợ con, gia đình mình... và rồi những hình ảnh mơ ước đó vụt trôi nhanh qua và tan biến như một ước mơ.[pagebreak][/pagebreak]​
"Viết về Xế yêu": Honda City: Bên nhau ngày vui
Giấc mơ ngồi sau vô lăng một chiếc xe hơi của em cuối cùng cũng thành hiện thực, vào một ngày tháng 3 năm 2018, sau 8 năm lấy bằng bỏ bóp vì ham vui và ham hố với đời.
Chiếc xe em chọn với tiêu chí rất rõ ràng:
- Có giá bằng số tiền mình có.​
- Xe có thương hiệu.​
- Có đầy đủ chức năng, an toàn và rộng rãi.​
Với 700 triệu đồng, các lựa chọn lúc này gồm có: Toyota Vios, Honda City, Hyundai Elantra và Kia Cerato,... Và lựa chọn cuối cùng của em là Honda City bản top màu trắng trinh nguyên.​
Để chiếm hữu em nó ( Honda City) em phải bỏ ra số tiền thách cưới là 670 triệu đồng và sau đó là một list dài các trang bị thêm theo tâm lí của những người lần đầu mua xe mới.​
Các món làm thêm cho em nó là:
- Dán kính gói 3M siêu cấp.​
- Lắp camera hành trình Vietmap.​
- Phủ gầm chống rỉ sét.​
- Lót sàn simili và thảm sàn 5D.​
- Khóa cửa,lên kính và gập gương tự động và vài món linh tinh làm đẹp cho em nó...​
Lần đầu, sau 8 năm lấy bằng ôm em nó đi Dalat tâm trạng em hồi hộp, lo lắng, phấn khích mà các ace ở đầy đều biết và trãi qua... và nó vỡ òa sung sướng khi em đến Dalat an toàn cùng gia đình.​
"Viết về Xế yêu": Honda City: Bên nhau ngày vui
Sau đó là những chuỗi ngày vui sướng, tự tin và hạnh phúc khi cùng em nó đưa gia đình em đi đến những vùng đất mới tươi đẹp, hùng vĩ và mộng mơ trên quê hương, đất nước mình.
"Viết về Xế yêu": Honda City: Bên nhau ngày vui
Từ khi có em nó, thì em trở nên tự tin hơn, biết và gặp gỡ được nhiều ace hơn thông qua diễn đàn otosaigon, CLB Honda City,... Đặc biệt em học hỏi được rất nhiều từ kinh nghiệm, những lời chỉ dẫn nhiệt tình, vui vẻ từ các ace đi trước, thật sự theo em đây là một tình cảm chân thành và đáng quí trong xã hội hiện nay.​
Kĩ niệm một năm sau ngày cưới với gần 5000 km, em không có gì chê trách em nó, ăn uống điềm đạm, thậm chí có những lúc khắc khổ( đi cao tốc có cài ga tự động em nó uống dưới 5l/100 km). Xe phục vụ gia đình, để ở nhà nên cũng ít hao tốn, trung bình 1 triệu đồng gồm tiền xăng, rửa xe cho em nó mỗi tháng, quá ổn cho môi trường không khí, môi trường giao thông tồi tệ hiện nay ở Saigon.​
"Viết về Xế yêu": Honda City: Bên nhau ngày vui
Nếu được lựa chọn lại thì em vẫn lựa chọn chiếc xe dựa trên những tiêu chí mình cần và điều kiện mình có để chọn.​
Theo thông lệ của gia đình em vào các đợt nghỉ lễ hay cuối tuần thường tổ chức đi đâu đó để thư giãn, giải trí sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng, con gái em hay hỏi:​
- Ba ơi mình đi đâu hả ba?​
- Đi đâu không quan trọng con à, quan trọng là gia đình mình được cùng bên nhau và "Em nó" là một phần tất yếu trong cuộc sống của đình em.​
"Viết về Xế yêu": Honda City: Bên nhau ngày vui
"Viết về Xế yêu": Honda City: Bên nhau ngày vui
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng F
29/10/14
8.499
11.137
113
Chúc mừng pác đã có vợ 2 ưng ý
Nhưng một năm mà 5k km thì hơi phí nhỉ. chắc pác chủ chỉ đi cuối tuần.
 
Hạng B2
3/1/18
101
273
63
49
Chúc mừng pác đã có vợ 2 ưng ý
Nhưng một năm mà 5k km thì hơi phí nhỉ. chắc pác chủ chỉ đi cuối tuần.
Do đặc thù nghề nghiệp nên em chỉ sử dụng cuối tuần và 3 tháng hè thôi ạ.
 
Hạng D
5/7/14
2.476
85.500
113
HCMC
Do đặc thù nghề nghiệp nên em chỉ sử dụng cuối tuần và 3 tháng hè thôi ạ.

Nghe như nghề gõ đầu trẻ ấy anh nhỉ. Nhưng xe nào mà không có thương hiệu vậy anh? :D