Chủ đề tương tự
Hôm qua em lái xe mà mưa như trút nước mới có hơn 5h một chút mà tối thui bình thường em ít mở đèn gầm khi đi trong TP, nhưng hôm qua phải mở để tăng độ sáng em cho gạt nước gạt hết công suất mà vẩn thấy mờ, để tránh xảy ra tai nạn em chạy 20 hoặc 30km/h cho an toàn vì tầm quan sát trước sau và xung quanh rất thấp, vậy mà các Bác Taxi vượt qua mặt em ào ào luôn.
Bác nói đúng, quả là mưa rất to và mới 17g mà trời tối thui như 20g ấy. Vì vậy nên em quyết định: tắp xe vào quán Lẩu Dê gần nhất, ngồi nhậu tới 18g20 bớt mưa mới đi tiếpHôm qua em lái xe mà mưa như trút nước mới có hơn 5h một chút mà tối thui bình thường em ít mở đèn gầm khi đi trong TP, nhưng hôm qua phải mở để tăng độ sáng em cho gạt nước gạt hết công suất mà vẩn thấy mờ, để tránh xảy ra tai nạn em chạy 20 hoặc 30km/h cho an toàn vì tầm quan sát trước sau và xung quanh rất thấp, vậy mà các Bác Taxi vượt qua mặt em ào ào luôn.
Bật hazard mà đừng có chuyển làn nhe anh, em chạy sau anh là em sợ lắm!Thấy mưa hơi nặng hạt là em bật hazard bon bon 30-40km/h max...
Trước khi rẽ là em tắt hazard rồi mới nhan ah, anh yên tâm nhen! hihiBật hazard mà đừng có chuyển làn nhe anh, em chạy sau anh là em sợ lắm!