Kính pak chủ,
Em có thằng đệ hàng xóm cũ, làm đứng bến cầm bộ đàm điều xe cho VNS, giờ nghỉ rồi mới dám kể.
Không dám nói 100% nhưng > 80% tài xế giống như ăn cướp, theo lời nó kể.
Không cần để quên đồ, thậm chí khách ngoại quốc thiếu cảnh giác kêu dừng xe mua đồ ăn uống dọc đường, vừa bước xuống xe (hành lý còn để trên xe vì chỉ bước xuống ít phút mua đồ rồi đi tiếp) là tụi nó nhấn ga liền.
Chia dzui cùng bạn pak chủ!
Em có thằng đệ hàng xóm cũ, làm đứng bến cầm bộ đàm điều xe cho VNS, giờ nghỉ rồi mới dám kể.
Không dám nói 100% nhưng > 80% tài xế giống như ăn cướp, theo lời nó kể.
Không cần để quên đồ, thậm chí khách ngoại quốc thiếu cảnh giác kêu dừng xe mua đồ ăn uống dọc đường, vừa bước xuống xe (hành lý còn để trên xe vì chỉ bước xuống ít phút mua đồ rồi đi tiếp) là tụi nó nhấn ga liền.
Chia dzui cùng bạn pak chủ!
Last edited by a moderator:
Mr Fil nói:Nhân danh cá nhân và thay mặt gia đình.
Cám ơn Bác tài Vinasun. Biển số : 51A - 398.24
Lộ trình Phạm Thế Hiển đến Cầu Kinh ( Thanh Đa)
Thời gian : Từ 19g.
Đề nghị bác chủ hay bác nào post bài số #2 thì edit ghi phần vinh danh này vào. Đâu phải ai cũng đọc hết đâu mà biết được bác tài tốt bụng này.
Hôm qua trong lúc chờ máy bay e mới đọc lại. Vẫn thấy hay. Cảm thấy yêu đời hơn.anhbocau nói:
Bác nghe cho vui thôi , chứ kể lại như vầy , nghe không thuyết phục lắm .phanleco nói:Kính pak chủ,
Em có thằng đệ hàng xóm cũ, làm đứng bến cầm bộ đàm điều xe cho VNS, giờ nghỉ rồi mới dám kể.
Không dám nói 100% nhưng > 80% tài xế giống như ăn cướp, theo lời nó kể.
Không cần để quên đồ, thậm chí khách ngoại quốc thiếu cảnh giác kêu dừng xe mua đồ ăn uống dọc đường, vừa bước xuống xe (hành lý còn để trên xe vì chỉ bước xuống ít phút mua đồ rồi đi tiếp) là tụi nó nhấn ga liền.
Chia dzui cùng bạn pak chủ!
10.000 tx , vị chi hơn 8000 tx taxi thường ăn cướp ?
Cứ 10 lái xe , có 8 lái xe thường giật đồ ?
Chắc dễ ăn của ngoại quá
Để có sự việc hôm qua cũng thật đáng trách cho thèng cu kia.
Như mọi lần. Bất cứ khi nào đi xe mình đều dặn lòng sẽ ghi số xe và làm như vậy đều đặn
Những khi say, lên xe là chụp tấm hình số tài ngay ghế rồi lăn ra ngủ
Ngày qua, gặp nhau bắt tay bắt chưn mừng quá quên béng nên mới ra nông nỗi vậy. Khổ thân các cô tổng đài
@ Cái bóp chỉ có giấy tờ và mấy triệu nhưng trong đấy có vài thẻ tín dụng mà Dốt nhất là dùng pass là Ngày Tháng Năm sinh.
@ Em không PM cho bất cứ ai, đơn vị nào. Chỉ nhìn nhận ở khía cạnh lòng tốt và vinh danh họ, ngày mai nếu Bác tài VNS nào có lạng lách đánh võng thì em vẫn cứ phê phán kịch liệt. Bởi vì nó không thể nào lẫn lộn giữa cái tốt và không tốt.
Như mọi lần. Bất cứ khi nào đi xe mình đều dặn lòng sẽ ghi số xe và làm như vậy đều đặn
Những khi say, lên xe là chụp tấm hình số tài ngay ghế rồi lăn ra ngủ
Ngày qua, gặp nhau bắt tay bắt chưn mừng quá quên béng nên mới ra nông nỗi vậy. Khổ thân các cô tổng đài
@ Cái bóp chỉ có giấy tờ và mấy triệu nhưng trong đấy có vài thẻ tín dụng mà Dốt nhất là dùng pass là Ngày Tháng Năm sinh.
@ Em không PM cho bất cứ ai, đơn vị nào. Chỉ nhìn nhận ở khía cạnh lòng tốt và vinh danh họ, ngày mai nếu Bác tài VNS nào có lạng lách đánh võng thì em vẫn cứ phê phán kịch liệt. Bởi vì nó không thể nào lẫn lộn giữa cái tốt và không tốt.
Em nhất trí .Mr Fil nói:@ Em không PM cho bất cứ ai, đơn vị nào. Chỉ nhìn nhận ở khía cạnh lòng tốt và vinh danh họ, ngày mai nếu Bác tài VNS nào có lạng lách đánh võng thì em vẫn cứ phê phán kịch liệt. Bởi vì nó không thể nào lẫn lộn giữa cái tốt và không tốt.
Phải nhìn nhận trên sự việc cụ thể .