Là chủ nhà, mình quan ngại vì khách đến nhà vì mình mà xảy ra nông nỗi vậy. Đi ra đi vào, quất xăm thì xăm trong khi say bà cố nội nó khi nào roài chả bít
Động viên vợ, động viên con, động viên bạn nó. Chả ăn thua.
Cứ xoáy vào cái bóp. Thật đau lòng
Rồi những câu chuyện chỉ xoay quanh thói xấu của tài xế taxi, thói tham lam, thói hôi của....
Mình thì kết lại : Nhân quả, đó là quy luật. Ai ăn gì trả nấy, mày cứ uống cứ vui. Ai làm điều tốt thì được tưởng thưởng, điều ác phải trả giá. Của đi thay người cấm có sai
Móc bóp, mua 1 đống vé số. Đưa mỗi người 1 tờ, ai trúng thì hưởng. Ai trúng to nhớ đưa tiền cho thèng cu mất bóp
Giờ giấc cứ trôi qua chầm chậm