28 năm trước đứa nào nói cục pin điện thoại có thể mỏng trên 1cm đứa đó bị khùng.
20 năm trước Motorola V3 đi vào lịch sử với khái niệm design trước và HW bằng bất cứ giá nào phải nhét cho được vào trong đó bài toán pin của V3 đi vào lịch sử khi lần đầu tiên có thể làm cục pin mỏng đến độ có thể quảng cáo V3 là dao cạo mặt
15 năm trước ai nói pin điện thoại lên đến 7000mAh chắc có lẽ là điên vì để sạc nó phải mất ít nhất 28 giờ. cũng 10 năm trước rất ít cái phone có thể lên được cái display to hơn 6" vì đơn giản cái màn hình là thứ đốt pin nhiều nhất và càng to thì pin càng phí.
Và cũng ko ai nghĩ được rằng ở thời điểm hiện tại người ta có thể sạc pin điện thoại với công suát 130W và thậm chí ko cần dây. Và rằng chỉ mất có 40 phút để làm đầy 1 cục pin 5000mAh.
Nói để cho các anh, những người éo coi trọng bọn kỹ sư hiểu rằng nhờ bọn nó đốt mình mày mò để có thể optimize liên tục để cho các anh có đồ xài như hôm nay. Và rằng các anh cũng tối thiểu ko tiền mua cũng nên cảm ơn một tiếng đám tiên phong mua đồ với giá trên trời với đầy bug để định hình cả một nền công nghiệp chạy theo. Không có demand, ko có nhu cầu thì sẽ ko có phát triển, không có tối ưu.
Đám kỹ sư cũng phải cám ơn bọn nghĩ ra đủ trò, bọn đã bơm tiền cho chúng nó có thể ngồi trong LAB và vẽ hươu vẽ vượn.
Không có gì là không thể, có thể trong khi các anh cãi nhau như mổ bò thì trong 1 cái LAB nào đó chú kỹ sư nào đó đã mò ra được một nguyên liệu mới để làm cục pin xe hơi mỏng hơn và nhẹ hơn.
Nếu thế giới này cứ mãi thoả mãn với cái phone cục kẹo của Nokia với cái slogan cứ mãi Connecting People thì Nokia nó đã đéo chết, éo có touch screen, éo cần optimize pin và đã éo có cả 1 nền công nghiệp sống dựa vào cái phone
20 năm trước Motorola V3 đi vào lịch sử với khái niệm design trước và HW bằng bất cứ giá nào phải nhét cho được vào trong đó bài toán pin của V3 đi vào lịch sử khi lần đầu tiên có thể làm cục pin mỏng đến độ có thể quảng cáo V3 là dao cạo mặt
15 năm trước ai nói pin điện thoại lên đến 7000mAh chắc có lẽ là điên vì để sạc nó phải mất ít nhất 28 giờ. cũng 10 năm trước rất ít cái phone có thể lên được cái display to hơn 6" vì đơn giản cái màn hình là thứ đốt pin nhiều nhất và càng to thì pin càng phí.
Và cũng ko ai nghĩ được rằng ở thời điểm hiện tại người ta có thể sạc pin điện thoại với công suát 130W và thậm chí ko cần dây. Và rằng chỉ mất có 40 phút để làm đầy 1 cục pin 5000mAh.
Nói để cho các anh, những người éo coi trọng bọn kỹ sư hiểu rằng nhờ bọn nó đốt mình mày mò để có thể optimize liên tục để cho các anh có đồ xài như hôm nay. Và rằng các anh cũng tối thiểu ko tiền mua cũng nên cảm ơn một tiếng đám tiên phong mua đồ với giá trên trời với đầy bug để định hình cả một nền công nghiệp chạy theo. Không có demand, ko có nhu cầu thì sẽ ko có phát triển, không có tối ưu.
Đám kỹ sư cũng phải cám ơn bọn nghĩ ra đủ trò, bọn đã bơm tiền cho chúng nó có thể ngồi trong LAB và vẽ hươu vẽ vượn.
Không có gì là không thể, có thể trong khi các anh cãi nhau như mổ bò thì trong 1 cái LAB nào đó chú kỹ sư nào đó đã mò ra được một nguyên liệu mới để làm cục pin xe hơi mỏng hơn và nhẹ hơn.
Nếu thế giới này cứ mãi thoả mãn với cái phone cục kẹo của Nokia với cái slogan cứ mãi Connecting People thì Nokia nó đã đéo chết, éo có touch screen, éo cần optimize pin và đã éo có cả 1 nền công nghiệp sống dựa vào cái phone