Việc thổi phạt, xử lý vi phạm hợp tình hợp lý là trách nhiệm, nhiệm vụ của CSGT nên nếu họ làm đúng thì cũng là bình thường, chẳng có gì phải khen. Chỉ khen khi họ làm tốt, xuất sắc hơn yêu cầu. Họ nhận lương của nhà nước thì hãy làm đúng trách nhiệm được giao. Vậy thì khen những việc mà đúng trách nhiệm của CSGT họ phải làm thì có phải là dư thừa hay không?
Em lấy ví dụ như khen anh cảnh sát này không nhận hối lộ...em xem việc khen đó là thừa vì ở trong trường, cơ quan họ được dạy là không được nhận hối lộ. Nếu họ những việc bình thường mà khen thì điều đó em nghĩ là bất thường hay nói cách khác là họ toàn làm việc không bình thường.
Một người quản lý hay lãnh đạo tốt phải biết lắng nghe những lời chỉ trích, phê phán...phải biết suy nghĩ tìm hiểu lý do tại sao dân họ chửi mình chứ không phải khi nghe người khác chửi là nổi nóng lên phản ứng lại liền.
Em chỉ là muốn có một nơi để khen ngợi CSGT, khi mà chính anh em chúng ta thấy hài lòng về CSGT đó. Nếu bác nghĩ rằng chuyện làm đúng nhiệm vụ và không nhận hối lộ là bình thường, không cần phải khen. OK em cũng nghĩ như bác. Vậy khi nào bác gặp CSGT tốt hơn nữa, đến mức là đáng khen theo ý bác, thì khi ấy bác hãy khen. Còn chưa gặp thì chưa khen, bác thấy được không?
Đọc cái tít thớt thấy tào lao quá, làm quái gì phải vinh danh CSGT khi làm việc tốt
Csgt cũng như bao công chức khác trong XH làm công ăn lương từ tiền đóng thuế của người dân, việc anh làm tốt hiển nhiên đó là trách nhiệm cũng như quyền lợi cá nhân anh như được khen thưởng, tăng chức...bác chủ đừng đặt Csgt ngang hàng các AHLS được vinh danh em thấy thật lố bịch.
Em có một ví dụ thế này:
Trong các anh em của bác, ví dụ là có người chí thú làm ăn, quyết tâm làm giàu, đạo đức, thương yêu vợ con. Lại có người ăn chơi sa ngã, cờ bạc gái gú, lười biếng, bỏ mặc con cái.
Hành động của bác với các anh em:
1- Khôn nhờ dại chịu, tao đíu wan tâm. Siêng giàu lười đói, tao không ngó tới.=>> Vậy trong mắt mọi người, họ cũng "đấm quan teo" bác.
2- Anh em giỏi, siêng, đạo đức thì bác thấy bình thường, bác chả nói tới. Anh em nào kém, lười, tệ hại thì bác chửi bới, lên án, đả kích. =>> Bác chưa chắc được ai thương mà chắc chắn có người ghét.
3- Bác biết khen, biết động viên người giỏi, biết chê, biết giúp đỡ người kém. =>> Bác thể hiện tư cách người uy tín trong gia đình, bác có thể được mời phân xử các trường hợp đúng sai.
Có xxx tốt đây các bác .
Lần đó em qua hầm có bật đèn nhưng bị đứt bóng , xxx đón bên hầm báo lỗi này phạt 1 chai 8 giam bằng 60 ngày , sau xxx đồng ý không giam bằng và lấy của em một chai thôi. Vậy cũng là xxx tốt các bác nhỉ

.
Bác đá đểu em à

. Nếu là em, em không khen ngợi gì, nhưng có thể em đồng lõa im lặng. Vì có lẽ... em cũng xấu.
Có lẽ bác quanbhvn không phải là hungrau761 đâu, bác quanhbvn này viết lách chững chạc, có thể chỉ hơi ngây thơ quá thôi. Ngoài ra, tay hungrau761 rất cay cú đám XXXX :3danbanh: (các bác cứ xem kỹ lại các comment của tay này rồi nghiệm ra ý tứ của hùng-rống-ẩu thôi), tay hungrau761 đó đâu có thiện cảm gì với XXXX mà muốn mọi người nêu gương tốt.
Tay hungrau761 đó viết lách đâu ra cái hồn ma gì đâu, giống như RỐNG mài cái rồi chạy; đâu viết nổi như bác quanhbvn.
Rất thích các comment của hai bác tieulinhtinh và bác boymi:
CSGT làm đúng chức năng của họ thì có gì mà phải nêu gương, sẽ lố bịch khi coi họ như AHLS.
Quá đúng.
Những chuyện xxx sai trái em nghe quá nhiều, em cũng thấy không ít. Và cũng có rất nhiều thớt phản ánh, thậm chí bức xúc chửi bới.
Vấn đề là em muốn có một nơi để mà( nếu có) các CSGT tốt được khen ngợi. Mục đích cuối cùng là góp phần nhỏ nâng tầm diễn đàn thành một nơi có uy. Khen đúng người chê đúng tội. Và khen ở đây theo cảm nhận của các bác, khi nào đáng khen thì mới khen. Em nghĩ chúng ta không khen như 1 số bài báo có vẻ PR cơ quan nhà nước.
Một người lúc nào cũng khen người khác thì là nịnh bợ. Lúc nào cũng chỉ biết chê thì có thể là nhỏ nhen hoặc đố kỵ. Khen chê minh bạch thì mới là ông lớn (là Bao công, là Trọng tài, là Quan tòa.... đại loại uy tín như thế.)
PS: Cái từ "vinh danh" ở đây các bác đừng so sánh với Anh hùng Liệt Sĩ. Từ nghĩa rộng mà, là "nêu tên vinh dự" thôi. Bán hàng giỏi còn được vinh danh cơ mà.