Nếu là em thì bấm kèn, đá đèn thì có ba trường hợp:GLK.ESC nói:Bác gan quá!! còn mở kính xuống.Gặp e là e vọt lẹ.Nó mà đứng trc đầu xe e,e bóp còi im ỏi+đá pha,.........nói chung là làm mọi cách để mình và tài sản của mình thoát dc.Sau khi thoát dc em sẽ alo cho CA khu vực gần nhất(Nếu là cướp thì đến bắt,còn nếu là người cần giúp đỡ thì CA sẽ giúp đỡ).Đó là cách của e!milo_9x nói:sẵn top này cho e hỏi các bác tí về 1 sự cố giã định khi đi ban đêm. Nếu trên đường đi khuya vắng vẽ có 1 thằng nào đó ra đứng giữa đường chặn xe mình lại, có thể là cướp, thì mình sẽ làm sao, nếu là e e sẽ ngừng xe lại, và hạ kính tí xuóng nói chuyện coi thế nào, nếu cướp thiệt xin điểu tiền, e sẽ ko cho và cho xe dọt lun, thằng nào đứng trước mũi xe bị đụng thì ráng chịu, như vậy mình có bị phạm phám ko các bác, mình mún bảo toàn tính mạng mình thì phải chơi trước
1- Người bình thường sẽ chạy nhanh qua
2- Thằng điên nhưng nhìn bộ dạng sẽ dễ nhận ra.
3- Thằng cướp thì nó sẽ lù lù tiến lại. Vậy thì cho nó xong luôn hehehe
Còn thằng điên tiến lại thì thà mình lầm còn hơn là mình để nó thịt mình
Mình cũng bị ném đá (nhỏ), nghe choang một tiếng, giật cả mình, nhưng may kính không nứt/bể, chỉ bị sứt một miếng mặt ngoài.shoponline2 nói:dân tình nổi loạn rồi
Chia buồn với bác.Những vụ thế này thỉnh thoảng mới xảy ra.Nói chung là đen đủi thôi cụ ạ.Còn về Lực lượng phản ứng nhanh thì em không bàn.Việt Nam mà bác
longct nói:- tối qua tren dường từ tp về sóc trăng lúc 12h45 khuya em bị bọn khốn nạn ném đá bể kiếng sau bên tài. Đứa em ngồi sau bị cục đá xuyên qua kiếng làm dập tay. Đường lúc đó văng tanh chỉ có 1 chiếc xe em, trên xe toàn phụ nữ em không dám dừng lại vì sợ bị dàn cảnh cướp.
- cố chạy tới vòng xoay thị xã vĩnh long. Em ghé lại xem đứa em ngồi sau và gọi 113. Em được các anh giúp đỡ thật tận tinh với nội dung như sau:
Em: anh ơi em mới vừa gặp tai nạn tại cổng chào mới ngay vòng xoay đương tẻ tránh thị xã, có khỏng 3,4 thanh niên đã ném đá vỡ kiếng sau xe em.
Anh 113: giờ em đag ở đâu em có nhìn thấy mặt không?
Em: tụi nó ném từ bên hông xe nên em không nhìn thấy mặt. Em đag ở ngay vòng xoay trung tâm thị xã.
Anh 113: khong thấy mặt thì sao mình bắt được....!!!!. Giờ tụi anh có ra cũng không làm gì được..??
Em: em không cần anh bắt được tụi nó, chỉ cần có ai ra tuần để tụi nó giải tán, để tránh có thêm nạn nhân thôi, nhưng anh nói thế thì em cám ơn sự giúp đỡ của lực lượng phản ứng các anh.
Em về mà lòng cứ ấm ức và không biết có thêm nạn nhân như em. Hy vọng không có thêm nạn nhân. Em viết bài để nghe ý kiến các bác và lưu ý khi đi đêm qua vĩnh long. Và em cũng cám ơn lục luong phản ứng nhanh của của vĩnh long.
giống ý của e.Nói chung là mình phải nắm thế chủ động.Chứ chẵng nhẽ để nó đâm rồi mới gọi xxx?kingkong1982 nói:Nếu là em thì bấm kèn, đá đèn thì có ba trường hợp:GLK.ESC nói:Bác gan quá!! còn mở kính xuống.Gặp e là e vọt lẹ.Nó mà đứng trc đầu xe e,e bóp còi im ỏi+đá pha,.........nói chung là làm mọi cách để mình và tài sản của mình thoát dc.Sau khi thoát dc em sẽ alo cho CA khu vực gần nhất(Nếu là cướp thì đến bắt,còn nếu là người cần giúp đỡ thì CA sẽ giúp đỡ).Đó là cách của e!milo_9x nói:sẵn top này cho e hỏi các bác tí về 1 sự cố giã định khi đi ban đêm. Nếu trên đường đi khuya vắng vẽ có 1 thằng nào đó ra đứng giữa đường chặn xe mình lại, có thể là cướp, thì mình sẽ làm sao, nếu là e e sẽ ngừng xe lại, và hạ kính tí xuóng nói chuyện coi thế nào, nếu cướp thiệt xin điểu tiền, e sẽ ko cho và cho xe dọt lun, thằng nào đứng trước mũi xe bị đụng thì ráng chịu, như vậy mình có bị phạm phám ko các bác, mình mún bảo toàn tính mạng mình thì phải chơi trước
1- Người bình thường sẽ chạy nhanh qua
2- Thằng điên nhưng nhìn bộ dạng sẽ dễ nhận ra.
3- Thằng cướp thì nó sẽ lù lù tiến lại. Vậy thì cho nó xong luôn hehehe
Còn thằng điên tiến lại thì thà mình lầm còn hơn là mình để nó thịt mình
Vậy là gần chỗ này có chỗ làm kính xe ô tô rồi!
Vào những năm 1990-93, trên đường từ QL20 vào Thác ĐamBri (Bảo Lộc - Lâm Đồng) cũng có hình thức tương tự. Một nhóm teen chuyên dùng ná thung bắn bể kính rùi ghi lại biển số xe và...... mai cầm danh sách ra garage lãnh tiền.
Sau một thời gian thì... garage đi theo diện ông bà luôn.
Vào những năm 1990-93, trên đường từ QL20 vào Thác ĐamBri (Bảo Lộc - Lâm Đồng) cũng có hình thức tương tự. Một nhóm teen chuyên dùng ná thung bắn bể kính rùi ghi lại biển số xe và...... mai cầm danh sách ra garage lãnh tiền.
Sau một thời gian thì... garage đi theo diện ông bà luôn.
GLK.ESC nói:giống ý của e.Nói chung là mình phải nắm thế chủ động.Chứ chẵng nhẽ để nó đâm rồi mới gọi xxx?kingkong1982 nói:Nếu là em thì bấm kèn, đá đèn thì có ba trường hợp:GLK.ESC nói:Bác gan quá!! còn mở kính xuống.Gặp e là e vọt lẹ.Nó mà đứng trc đầu xe e,e bóp còi im ỏi+đá pha,.........nói chung là làm mọi cách để mình và tài sản của mình thoát dc.Sau khi thoát dc em sẽ alo cho CA khu vực gần nhất(Nếu là cướp thì đến bắt,còn nếu là người cần giúp đỡ thì CA sẽ giúp đỡ).Đó là cách của e!milo_9x nói:sẵn top này cho e hỏi các bác tí về 1 sự cố giã định khi đi ban đêm. Nếu trên đường đi khuya vắng vẽ có 1 thằng nào đó ra đứng giữa đường chặn xe mình lại, có thể là cướp, thì mình sẽ làm sao, nếu là e e sẽ ngừng xe lại, và hạ kính tí xuóng nói chuyện coi thế nào, nếu cướp thiệt xin điểu tiền, e sẽ ko cho và cho xe dọt lun, thằng nào đứng trước mũi xe bị đụng thì ráng chịu, như vậy mình có bị phạm phám ko các bác, mình mún bảo toàn tính mạng mình thì phải chơi trước
1- Người bình thường sẽ chạy nhanh qua
2- Thằng điên nhưng nhìn bộ dạng sẽ dễ nhận ra.
3- Thằng cướp thì nó sẽ lù lù tiến lại. Vậy thì cho nó xong luôn hehehe
Còn thằng điên tiến lại thì thà mình lầm còn hơn là mình để nó thịt mình![]()
Mấy bác xe tải hay làm thế này nhé: Nếu xác định đúng là đám kiếm chuyện thì bác tắt đèn xe và bóp còi lao luôn qua, bố nó cũng ko dám đứng đó !!