Anh cho thú ăn mà giào dữ vậy?Em làm việc ở Thảo Cầm Viên.
Bạn e đứa thì rủ e qua Palm cmn City gì đó, đứa thì bảo VGP cho hạt dẻ. Cuối cùng e chốt Sun cmn Wah để đi làm cho nó gần, lựa căn view TCV nữa, vậy là e canh thú cả ngày dc.
Đời còn bao nhiêu năm đâu mà phải khổ hố hố
Anh cho thú ăn mà giào dữ vậy?![]()
anh biết mấy con cọp, con voi, con hà mã nó ăn 1 ngày bao nhiêu không ? anh chủ nhín lại mỗi con 1 chút là giàu rồi
Ở GP thì mất hẳn phân khúc khách thuê là các em SB, PG...
Thì làm sao mà có giá cho được
Thương mấy con thiêu thân
Thì làm sao mà có giá cho được
Thương mấy con thiêu thân
Con chào chú,con năm náy mới 20 thôi,con hứa ko chạy 150 dờ đùi chú nửaĐúng dzồi anh. Đó giờ em chỉ iu & cứi 1 người hoy. Hong có nyc.![]()
Chắc mò cua bắt ốc đã luôn nè, hồi đó vắng teo em đi ngang 1 gốc cây có 1 anh chị hôn hít hay khua tay loạn xạEm nghỉ 10-15 năm nữa, khu này sẽ nhộn nhịp như Q1 bây giờ.
Vì gần 20 năm trước, em dạo Phú Mỹ Hưng cũng vắng teo, đất trống bao la. Cuối tuần em chạy từ Q6 qua Bình Thạnh đón người iu, qua Q7, ngắm người ta thả diều.
Sao anh ko đi qua khu công nghệ cao rồi lên cao tốc, đi tầm 16h-17h thì ít khi kẹtChiều về từ Linh Trung, lết qua được khúc giao lộ XLHN với Đỗ Xuân Hợp, rồi tới ngã giao An Phú là đuối rồi. Chỉ có hướng từ q2 đi Mai chí thọ vào quận 5 là ngon.
Xa lắm anh ơi.Sao anh ko đi qua khu công nghệ cao rồi lên cao tốc, đi tầm 16h-17h thì ít khi kẹt
Anh kia nói đi bus, 1h30 là ít. Mình đua xe máy thì khoảng 1h hơn.A đi kiểu gì hay dậyThằng bạn học với mình nhà ở Thủ Đức (gần chợ Bắc Ninh) đi làm ở Hồng Bàng - N.T.Nhỏ (Q11), chỉ tầm 45-55p bằng xe máy, sau này nó đổi qua đi làm bằng Navara thì nó kêu lúc về thì kẹt đoạn ngã 4 MK (giờ tan tầm) chứ sáng đi nhanh hơn dc tầm 5-10p so với xe máy
![]()