Chung cư thì đợt tăng mạnh nhất và người đầu tư muốn ra hàng nhất vẫn là lúc nhận nhà, và ra hàng loạt số lượng lớn ngay đợt này thì càng sml nữa. Tới đợt hết ân hạn nợ gốc thì còn bán tháo nhiều nữa.Ra hàng mùa Covid là bị ép giá đúng rồi bác. Sao người mua Rainbow không đợi năm sau kinh tế hồi phục tí. Origami, VinMall bàn giao thì lúc đó có lợi thế về giá hơn Ori mà đem bán nhỉ. Hấp tấp bán bây h để bị ép mah tức.
Riêng vụ mua nhà bị vin ép thì e công nhận
- Hđ cọc, ko mua nữa mất cọc, nhưng vin ko bán thì chỉ trả lại cọc, ko phạt, ko tính lãi trong thời gian cọc.
- Ký hđ mua bán khá lòng vòng. Luật ko cho ttoan quá 70% khi chưa giao nhà. Vin bắt ký văn bản xin thanh toán trước + vb vin vay tiền (phần 30%) + vb xác định lãi suất vay bằng 0.
mặc dù hay cãi với @Vuyến nhưng tay dungsonghan lấy nick @thép kim vinh còm kiểu vậy là không fair.
nick e bảo mật 2 lớp thì ai lấy được hả anh ?
vậy anh ôm 9 năm 9 tháng nữa anh bán chênh lại cho mình nhaTư duy đi làm gần trung tâm là tư duy cũ rích của 10 năm trước.
10 năm tới, với sự phát triển, quy hoạch vùng kinh tế, phân bổ, bố trí lại từng phân khu thì mỗi vùng sẽ là hạt nhân trung tâm của riêng nó.
chứ đầu tư có căn hộ bé tí mà bảo phải có tầm nhìn 10 năm thì khó cho thị lực của mình quá
Câu này hình như em có nghe cách đây tầm 10 năm . Bọn lùa gà nó tính lùa em trên thành phố mới bình dương,xui cho tụi nó em lại thích làm gà bên nhơn trạch hơnCơ cấu tăng dân số cơ học của mỗi quận, huyện hằng năm ở SG này, các a còn chưa nắm được.
Thì tư duy các anh cứ đi sau bọn CĐT cứ phải tính = chục năm hơn.
Giờ anh đã tin là mấy anh đó không lùa gà chưa?Câu này hình như em có nghe cách đây tầm 10 năm . Bọn lùa gà nó tính lùa em trên thành phố mới bình dương,xui cho tụi nó em lại thích làm gà bên nhơn trạch hơn
Nói về đầu mối giao thông, tai nạn do liên quan đến xe container thì Q9 chắc thuộc top các quận huyện ở SG quá!CC HM tăng cơ học như thế.
Thì q9 tăng có thua ko anh?
Còn địa thế , định hướng phát triển, đầu mối giao thông, Q9 nắm trong tay tất cả. Cái mà CC HM còn rất lâu mới có được.
Siêu đô thị, tầm nhìn toàn phải 5 hay 10 năm. Mà các anh đòi phải 1, 2 năm cho được. Tư duy các anh thế là tốt lắm. Em có lời khen.
Nhớ cách đây gần 2 năm, khi mà Vin nó thả cái giá 2 tỷ. 1 mớ anh vào xồm xồm lúc đó: nào là ma ở, nào là chó ị, nào là ảo tưởng, nào là làn sóng cắt lỗ, nào là khủng hoảng...
Thế rồi 2 năm sau: dân bắt đầu dọn vào, ô cửa bắt đầu sáng đèn. Thị trường sang nhượng chả có làn sóng cắt lỗ nào cả. Vườn ko nhà trống đâu ko thấy chứ cuối tuần nội khu nhộn nhịp dần dần.
Cái em quan tâm, đó là đô thị đó sẽ như thế nào, chứ kêu em crying dùm nhà đầu tư như các anh thì tấm lòng em đâu bao la rộng lớn đến thế.
Ở cái tầm suy nghĩ về đại đô thị, các a nên bỏ qua cái nhìn thương cảm về các nhà đầu tư đi. Hãy suy nghĩ ở cái lớn lao hơn, chính nhờ ~ nhà đầu tư này, trải qua 3,5 năm tới, sẽ là lớp kế thừa với nhu cầu ở thực, cùng với hạ tầng được đầu tư, phát triển ở quận 9, thì nó sẽ là 1 đô thị thành công rực rỡ.
Nhớ cách đây gần 2 năm, khi mà Vin nó thả cái giá 2 tỷ. 1 mớ anh vào xồm xồm lúc đó: nào là ma ở, nào là chó ị, nào là ảo tưởng, nào là làn sóng cắt lỗ, nào là khủng hoảng...
Thế rồi 2 năm sau: dân bắt đầu dọn vào, ô cửa bắt đầu sáng đèn. Thị trường sang nhượng chả có làn sóng cắt lỗ nào cả. Vườn ko nhà trống đâu ko thấy chứ cuối tuần nội khu nhộn nhịp dần dần.
Cái em quan tâm, đó là đô thị đó sẽ như thế nào, chứ kêu em crying dùm nhà đầu tư như các anh thì tấm lòng em đâu bao la rộng lớn đến thế.
Ở cái tầm suy nghĩ về đại đô thị, các a nên bỏ qua cái nhìn thương cảm về các nhà đầu tư đi. Hãy suy nghĩ ở cái lớn lao hơn, chính nhờ ~ nhà đầu tư này, trải qua 3,5 năm tới, sẽ là lớp kế thừa với nhu cầu ở thực, cùng với hạ tầng được đầu tư, phát triển ở quận 9, thì nó sẽ là 1 đô thị thành công rực rỡ.
Kinh
Biệt đội...