Sau vài tháng lập luận với các ái đồ, mình đã thấm nhuần tư tưởng. Cãi nhau với mấy người điên sẽ điên theo tụi nó, và nó sẽ đánh bại mình vì nó điên lâu hơn mình.Tôi nói sai à? Rõ ràng người mua VinGP rất rãnh háng ko cần đi làm vì trong đầu họ nghỉ chỉ cần suốt ngày quanh quẩn ở cái công viên ao làng đó là đủ rồi. Chứ cho dù làm ở xung quanh TP TĐ thì lựa chọn ở VinGP cũng ko fải là tốt nhất
Cứ đè cái công viên, TTTM ra khè (mà TTTM không biết bao nhiêu chủ shop về mở). Cuộc sống chắc như người tối cổ. Rủ bà con bạn bè đến chơi chắc chỉ nghe "hay vậy, nhưng sorry mình bân quá, khi khác nhaaaaaa". Cái công viên đi bộ 2-3 ngày là chán. Ngồi trên phòng khách nhìn xuống, ngắm công viên tự sướng. Di chuyển vì công việc cũng không cần, thăm bạn bè cũng không cần. Đi xa uống ly bia cũng chịu (tự đi công an hốt xác, còn taxi thì vào quận 1 bèo lắm là 450k/chiều). Nói chung sống tự kỷ, tiền tự xuất hiện, ngắm công viên 24/24, 365/365.
Mình ở khu ĐXH, nhà cửa, khu vực ngon lành, cách Cầu Saigon tầm 15' di chuyển, mà mẹ ơi, rủ bạn bè 3-4 lần nó mới qua 1 lần, phải cắn răng đi taxi (1 chiều tầm 200k, kham được). Như mình nói nhiều lần rồi, mấy ng ca là mấy ng chưa bao giờ đặt chân xuống, chứ đừng nói là sống ở đó. 300 hecta thì xin lỗi nó quanh đi quẩn lại cũng thế. Còn đặt chân ra ngoài, xe tải điên loạn. Đường nguyễn xiển, HHN, Lò Lu xe máy chạy cách xe tải 0.5m. Ở Sky9, Jamilla... ai bảo xe tải là không biết, hoặc chưa bao giờ đặt chân xuống q9. Sky9 chỉ cần đi xuyên qua Khang An, ra khu Nam Phan (đường chưa làm nhưng đi được) là đến cao tốc. Không đi ngược chiều 10m ra Liên Phương là khỏe re. Tóm lại, đừng nói nhiều, mua đi, show giấy chứng nhận sở hữu, sống dưới đó đi, đừng chém gió. Mình ở quận 9 chưa lâu (tầm 10 năm) nhưng ít ra đã ở và sinh hoạt ở 2-3 khu.
Đừng nói đến anh không muốn đi đâu. ANh muốn đi cũng không được. Bạn bè đến cũng không. Tóm lại sống giống mấy anh tự kỉ nha.Mà công nhận đi xa vãi luôn, ra trung tâm tp hơn 40 phút chạy xe (ko tính kẹt xe). Tối ở trong đó chắc k muốn đi đâu![]()
Vấn đề là cái giá của nó thì không phải dành cho đối tượng mà bạn nóiEm không thích cũng không muốn đôi co với những cách nhìn thiển cận và cách nói móc mỉa như vậy.
Vin Q9 có thể không phù hợp với anh ấy nhưng nó phù hợp với nhiều người khác. Không thể vì không đồng điệu với mình mà nói người ta rảnh háng, không có việc làm, nhà giàu không cần làm,… được.
Em quan sát người mua Vin Q9 phần lớn là người trẻ, thu nhập chưa cao. Với giá tiền đó mà được sống trong hệ sinh thái của Vin xây dựng (tương lai gần) thì quá hợp lý với em và với rất nhiều người.
Cho người trẻ, thu nhập chưa cao mà có những phân khu (còn chưa phải phân khu cuối) 60 70 chẹo 1 mét zuông. "Hợp lý"???? Giá đó mua Masterie thảo điền, đối diện là chính Vincom, đi bộ vào thảo điền muốn gì cũng có, trường học bao quẹo lựa, 1 bước ra Metro, đi 10' vào q1, muốn hưởng xái Vin xìn tin thì qua VCP mất 5' (mà đường đi cũng dễ ẹc).
Iem cũng không hiểu khái niệm "nội khu" mà mấy anh hay nói. Từ 1 tòa tháp đến 1 TTTM có khi là 3-4km (có khi còn hơn), đường nếu người về ở thì xe cũng đông. Khác gì từ Masterie đi ra Landmark????
Chỉnh sửa cuối:
Thôi bớt nổ lại nha anh.Sau vài tháng lập luận với các ái đồ, mình đã thấm nhuần tư tưởng. Cãi nhau với mấy người điên sẽ điên theo tụi nó, và nó sẽ đánh bại mình vì nó điên lâu hơn mình.
Cứ đè cái công viên, TTTM ra khè (mà TTTM không biết bao nhiêu chủ shop về mở). Cuộc sống chắc như người tối cổ. Rủ bà con bạn bè đến chơi chắc chỉ nghe "hay vậy, nhưng sorry mình bân quá, khi khác nhaaaaaa". Cái công viên đi bộ 2-3 ngày là chán. Ngồi trên phòng khách nhìn xuống, ngắm công viên tự sướng. Di chuyển vì công việc cũng không cần, thăm bạn bè cũng không cần. Đi xa uống ly bia cũng chịu (tự đi công an hốt xác, còn taxi thì vào quận 1 bèo lắm là 450k/chiều). Nói chung sống tự kỷ, tiền tự xuất hiện, ngắm công viên 24/24, 365/365.
Mình ở khu ĐXH, nhà cửa, khu vực ngon lành, cách Cầu Saigon tầm 15' di chuyển, mà mẹ ơi, rủ bạn bè 3-4 lần nó mới qua 1 lần, phải cắn răng đi taxi (1 chiều tầm 200k, kham được). Như mình nói nhiều lần rồi, mấy ng ca là mấy ng chưa bao giờ đặt chân xuống, chứ đừng nói là sống ở đó. 300 hecta thì xin lỗi nó quanh đi quẩn lại cũng thế. Còn đặt chân ra ngoài, xe tải điên loạn. Đường nguyễn xiển, HHN, Lò Lu xe máy chạy cách xe tải 0.5m. Ở Sky9, Jamilla... ai bảo xe tải là không biết, hoặc chưa bao giờ đặt chân xuống q9. Sky9 chỉ cần đi xuyên qua Khang An, ra khu Nam Phan (đường chưa làm nhưng đi được) là đến cao tốc. Không đi ngược chiều 10m ra Liên Phương là khỏe re. Tóm lại, đừng nói nhiều, mua đi, show giấy chứng nhận sở hữu, sống dưới đó đi, đừng chém gió. Mình ở quận 9 chưa lâu (tầm 10 năm) nhưng ít ra đã ở và sinh hoạt ở 2-3 khu.
Khi siêu đô thị hoàn thành, người đông lúc nhúc, brand ăn uống về ứ hự, chui rúc vào trung tâm làm gì trong khi cái lõi siêu đô thị cái gì cũng có
Rồi bạn bè, 365 ngày bạn anh lên nhà anh chơi mỗi tuần mỗi tháng hả anh?
Rồi ăn nhậu, quanh Nguyễn Xiển, Phước Thiện, Nguyễn Văn Tăng ko thiếu quán nhậu, thịt chó sát bên. Anh mún ra nhậu ko
Còn Sky9, Safira...Mún đi ún 2land, phúc long, coffe house phải xách cuốc xe chạy vào trung tâm, mún ăn gogi, sushihockaido...cũng phải vác mặt chạy băng qua mấy cái đường thấy ghê để vào TTTM ăn, ôi khổ quá anh ơi. Bởi thế, dân ở Sk9, hay safira về tới nhà là tối ở lun trong nhà. Sức đâu mà chạy xe máy vào trung tâm ăn hé hé
thì đó, riêng cá nhân e thì e thích cuộc sống năng động, đi đây đi đó, gần trung tâm chứ chui vô đó dù có đẹp với hiện đại thì cũng cảm giác tù túng lắm, chưa tính công việc đi làm ở trung tâm.Đừng nói đến anh không muốn đi đâu. ANh muốn đi cũng không được. Bạn bè đến cũng không. Tóm lại sống giống mấy anh tự kỉ nha.
Tù túng con khỉ =)).thì đó, riêng cá nhân e thì e thích cuộc sống năng động, đi đây đi đó, gần trung tâm chứ chui vô đó dù có đẹp với hiện đại thì cũng cảm giác tù túng lắm, chưa tính công việc đi làm ở trung tâm.
Thích cuộc sống năng động đi đây đi đó thì vào đó mà xem nhé.
Người về mới 1/3 block rainbow mà cả chục club câu lạc bộ, hội nhóm chiều tối ra marathon, bóng bàn, tennis, bóng chuyền...Cái này người ta mới gọi là năng động này anh ơi.
VinGP ko cần đi ngoài nữa vậy chẳng khác gì nhà tù hay cái giếng như anh gì đã nói àỞ VGP sau khi đầy đủ tiện ích cần gì ra ngoài nữa?
Ở Safira giờ tiện ích được bao nhiêu?
Đi đâu làm gì?
Còn Vincom hả, thôi cúi tuần vào Vincom TĐ với Landmark 81 xem người vào chơi, ăn ún có đông ko ?
Hay chỉ ngồi nhà cào phím như anh rồi lại phán bậy![]()
Mà cũng đúng, về tới nhà ở VinGP thì cũng chả còn động lực để đi tiếp các chỗ khác
Chưa kể người ta đã thích đi Vincom
Safira tiện ích đủ thỏa mãn nhu cầu cư dân ở đó. Thích đi đâu chơi thì cũng vẫn gần hơn đi từ VinGP tỉ lần.
Vincom đó giờ chỉ "dám" đi 2 lần 1 lần đi cái ở Lý Tự Trọng do bạn rủ, 1 lần đang trong tết kiếm chỗ ăn mà ko thấy quán mở thấy Vincom ở Võ Văn Ngân có mở nên chui vào. Nói chung cũng như mặt bằng các sản phẩm khác của Vin những gì cảm nhận đc là sự nửa mùa, thiếu chuyên nghiệp.
Chiều chiều, các anh cứ lướt vào khu Rainbow sẽ thấy trẻ em chúng được tự do thoải mái thế nào.
Nào là đá banh, nào là trượt sketboard, nào là xe trược scooter....
Xem bọn trẻ đông lúc nhúc, nó vui chơi chạy nhảy như thế nào, thì các anh mới hiểu được VGP đang xây dựng được 1 khu đô thị tốt như thế nào he he
Nào là đá banh, nào là trượt sketboard, nào là xe trược scooter....
Xem bọn trẻ đông lúc nhúc, nó vui chơi chạy nhảy như thế nào, thì các anh mới hiểu được VGP đang xây dựng được 1 khu đô thị tốt như thế nào he he
haha, nhưng e có cảm giác nó chỉ nằm quanh quẩn trong mấy chục hecta đó thôi, nếu so với cả trung tâm thành phố thì tù túng đúng rồi.Tù túng con khỉ =)).
Thích cuộc sống năng động đi đây đi đó thì vào đó mà xem nhé.
Người về mới 1/3 block rainbow mà cả chục club câu lạc bộ, hội nhóm chiều tối ra marathon, bóng bàn, tennis, bóng chuyền...Cái này người ta mới gọi là năng động này anh ơi.![]()