Nghe nói VGP chưa cho người ngoài vào. Nên mình nghĩ cuối tuần cũng có một số nhà đầu tư bị mắc kẹt chưa ra hàng được, tranh thủ về thăm nhà sẵn sử dụng tiện ích. Dù sao không dùng cũng phải đóng phí. Chứ ngày thường cũng không có đông. Nhìn mấy clip quay ngày thường vắng nữa là đằng khác.Có đến đó, ngồi chứng kiến cảnh những đứa trẻ, người lớn thoải mái chơi đùa trên khoảng cỏ rộng bao la, 1 không gian thoáng đãng khổng lồ, thì sẽ thấy được 1 khu quy hoạch khép kín, bài bản nó quan trọng như thế nào.
Còn các a cho nó giống như mấy cái nội khu khác thì đó là suy nghĩ của các anh, còn người khác ko thấy vậy.
Đó là lý do tại sao cuối tuần xe hơi xếp hàng dài, xe máy chật kín chỗ, để vào công viên vui chơi. Tránh áp đặt suy nghĩ, nhu cầu của mình lên người khác.
Giờ chưa cho người ngoài vào mà đã thấy vậy.Nghe nói VGP chưa cho người ngoài vào. Nên mình nghĩ cuối tuần cũng có một số nhà đầu tư bị mắc kẹt chưa ra hàng được, tranh thủ về thăm nhà sẵn sử dụng tiện ích. Dù sao không dùng cũng phải đóng phí. Chứ ngày thường cũng không có đông. Nhìn mấy clip quay ngày thường vắng nữa là đằng khác.
Huống chi sau này mở tự do.
Chỉ cần có sinh khí, càng ồn ào, càng náo nhịp thì VGP sẽ là khu đô thị thành công nhất SG
Nơi đáng sống nhất sg, ảnh khen ra rả hằng ngày hằng tháng. Hỏi ảnh ở không ảnh nói ảnh ko ở! Lạ lùng.Nghe nói VGP chưa cho người ngoài vào. Nên mình nghĩ cuối tuần cũng có một số nhà đầu tư bị mắc kẹt chưa ra hàng được, tranh thủ về thăm nhà sẵn sử dụng tiện ích. Dù sao không dùng cũng phải đóng phí. Chứ ngày thường cũng không có đông. Nhìn mấy clip quay ngày thường vắng nữa là đằng khác.
Vậy theo anh nơi nào đáng sống nhất Sài gòn vậy anh?Nơi đáng sống nhất sg, ảnh khen ra rả hằng ngày hằng tháng. Hỏi ảnh ở không ảnh nói ảnh ko ở! Lạ lùng.
Dạo gần đây, ai hỏi, mình luôn khen Vin GP đáng sống, vì mình thấy vậy.Theo em thì ở đâu cũng có mặt xấu, mặt tốt. Vinhomes cũng vậy! Quan trọng là khi mình tổng thể lại, cân nhắc thiệt hơn, so sánh khách quan thì mình thấy nó có ổn, có phù hợp với mình hay không.
Tháng 7 này nhà em về Vin ở và cho bé đi học trường công quanh đó.
Em đến Vin nhiều lần, lúc đầu cảm thấy hơi thất vọng vì sảnh nhỏ, chỉ có 1 băng ghế chờ, không có lễ tân, nói chung sảnh không được sang trọng giống như một số chung cư em từng biết. Nhưng nghĩ lại, những chung cư kia chỉ có ghế ở trong sảnh để ngồi, bước ra ngoài sảnh là chẳng biết ngồi ở đâu, nhưng Vin thì khác, có ghế ngồi dọc trước các tòa, trong công viên nội khu, shophouse,… Nghĩ vậy em thấy quen và cảm giác lại bình thường.
Về căn hộ, em chỉ cảm thấy thoáng và thoải mái khi bước vào căn 2pn+, những căn khác em thấy chật (không bí). Nhưng người thân của em lại thấy rất bình thường khi bước vào những căn dưới 2pn+. Phải chăng do mình quen ở rộng nên bước vào diện tích đó thấy nhỏ (đặc biệt là phòng ngủ), còn nhiều người khác lại thấy bình thường và thích nghi được?
Điều em thích nhất ở Vin đó là môi trường, mỗi lần đến là thấy con nít nó chạy nhảy vui vẻ, không gian thoáng đãng, chạy scooter, thả diều, đi xe đạp,… Những điều tưởng bình thường này nhưng là mong ước của con em, nó rất thích, cực thích và ao ước. Ở dưới nội khu còn có bàn bóng bàn, hai mẹ con sẽ chẳng cần phải chạy xe ra ngoài đường mà vẫn có thể được chơi ngay khu mình ở. Con em nó cũng rất thích bãi biển nhân tạo ở đây, thả mấy đứa nhỏ ngồi chơi cát mà chẳng cần phải đi Vũng Tàu hay ở đâu xa,…
Gia đình em thì chưa có điều kiện nhiều, chưa đủ điều kiện để sống hưởng thụ này kia. Nhưng em vẫn có nhu cầu và mong muốn con mình được sống ở một nơi an toàn, có tuổi thơ, được tự do bay nhảy,… thì Vin đang đáp ứng được những điều đó trong khả năng tài chính của em.
Tháng trước, em tính mua Vin để làm nội thất, tháng 7 vào ở. Nếu mua thì phải vay bank 1 nửa. Nhưng nghĩ lại em lại cầm tiền đi mua đất, giá thuê Vin đang rẻ, thuê ở thôi. Em chưa bao giờ nghĩ và tư vấn cho bất cứ ai là nên đầu tư vào Vin. Nhưng gặp ai em cũng nói là Vin rất đáng để ở! (Đặc biệt với những người không có điều kiện nhiều như em).
Ai mua, mình đều nói ổn, rất đc để sống.
Mình luôn mong khu này càng xôm tụ càng tốt.
Mình tin Vin GP sẽ ngày càng phát triển.
Nó có đông, thì mấy miếng đất hoang mình trót mua gần đất mới khá đc!
Đúng. PMH, Grand Park, Central Park và Celadon là 4 nơi cảnh quan hàng đầu hiện nay.Mình cũng nói to hay nhỏ mà! Ví dụ bạn mình ở khu Celadon City Tân Phú, trong bán kính 500-800m cũng không thiếu thứ gì : Công viên 16ha,cây xanh đã được trồng nhiều năm trước đó, cũng có 3 hồ nước mát mẻ. Aeon Mall Tân Phú rộng thuộc top của Sài Gòn. 17 sân bóng đá lớn nhỏ, sân vận động với đủ các môn tiêu chuẩn ngoài trời và trong nhà ... Trường học từ mầm non đến cấp 3, có cả công tư ... À nghe nói còn có cả xe đạp miễn phí để chạy vòng vòng công viên nữa.
Hy vong Zeit Geist và Cần Giờ sẽ tiếp nối.
ở đông k có nghĩa là người mua ở đông hay chính xác là người mua ở thật, người mua cho thuê hay đầu tư rất đông đó là sự thật của tất cả các chung cư đặc biệt là VGP, nhưng vì nhiều lý do mà chưa bán đc nên cực chẳng đã đành phải cho thuê giá rẻ bèo mặc dù k thích tý nào, kệ có còn hơn k để có tiền đóng lãi bank cái này thì VGP nhiều lắm, những nhà đầu tư tưởng bở đó hiện cũng đang rất buồn vì giá nhà thì chẳng tăng mấy giá thuê thì rẻ bèo, có được đồng thuê nào thì phải đóng lãi, à mà phải thêm tiền mới đủ lãi chứ tiền thuê rẻ bèo sao đủ nuôi a Tech đc
Vãi cả câu cuối -.-Dạo gần đây, ai hỏi, mình luôn khen Vin GP đáng sống, vì mình thấy vậy.
Ai mua, mình đều nói ổn, rất đc để sống.
Mình luôn mong khu này càng xôm tụ càng tốt.
Mình tin Vin GP sẽ ngày càng phát triển.
Nó có đông, thì mấy miếng đất hoang mình trót mua gần đất mới khá đc!![]()
Mình thực mà.Vãi cả câu cuối -.-
GP đúng là kỳ tích. Bác V đã làm đc điều cực khó.
Mình tham quan thấy nó đẹp lắm. Mê cái công viên. Người ở khu Rainbow khá xôm.
Dạ nơi mình cảm thấy đáng sống anh. Theo em là Bình Thạnh, vì vợ em làm ở Bình Thạnh.Vậy theo anh nơi nào đáng sống nhất Sài gòn vậy anh?