2016 làm gì có giá 18tr/m2 ấy ơi. Năm 2016 thằng lakeview mở bán kéo giá cả khu lên mấy nất.Giá không đúng rồi bạn ơi, đầu 2017 tui đi coi lô 60m2 ở Phú Hữu giá 22-23tr/m2 thui (tui không mua vì quá bụi bặm, xe lớn nhiều) nếu 2016 thì giá thấp chũm thui, chắc chắn dưới 18tr/m2
Cũng thời đó, 2017 Nguyễn Xiển chắc không tới 15tr đâu, mà ra đó chi cho xa
An Phú Đông năm đó lô nhỏ nhỏ, đường 5-6m chắc cũng 800tr đến 1ty thôi
Mình nói rồi, quan niệm đầu tư nó khác nhà ở.Không tính người cần nhà để ở, có một ví dụ, sự việc đúng 100% sự thật
Bạn mình mua miếng đất ở Việt Trì hơn 400tr đầu 2017, bạn uỷ quyền cho anh trai bạn quản lý để đi định cư
đến 2020 anh bạn bảo với bạn là những lô kế bên đã bán với giá 1ty3, và người mua muốn mua luôn lô của bạn thì mới đủ diện tích mà người ta cần. Thế là bạn hứng chí phát giá là nếu mua 1ty5 thì bạn bán, deal thành công, anh trai bạn ở nhà công chứng bán cho bạn và thu tiền về
Trong trường hợp người mua không gấp gáp an cư, hoặc có thể ở thuê, và mua đất thì chắc chắn mua đất tốt hơn nhiều
Người ta đang thuê nhà trọ muốn có căn nhà thì mua căn hộ là giải pháp cho người ta có nhà.
Mấy anh toàn nghĩ hướng mua đất lên giá. Thời điểm 2015-2016, lúc đó thị trường ấm ấm, chả ai nghĩ nó sẽ sốt bây giờ. Cầm tiền lúc đó thà mua căn hộ để thoát kiếp nhà trọ, chứ còn mong mua đất nhỡ nó cấm đầu như 2011 thì ngồi đó khóc với ai.
Mấy anh giờ nhìn lại quá khứ thì dễ rồi. Thử cầm tiền năm 2015-16 mới hiểu tâm lý người mua nhà.