Cái đấy trong nghề nó gọi là hidden fees mà anh! Công bố thì có vẻ ưu đãi lắm nhưng tính hết thì mới biết ông nào ngon. Thế nên mấy ông ngân hàng khác ưu đãi mở thẻ ầm ầm mà VCB nó cứ đúng tiêu chuẩn mới cho.Vầy cũng như ko. Chắc bỏ thẻ luôn.
Ối....làm gì mà nhiều thế??? Trước quẹt của Citi nó tính có 4% đã là ngất ngưởng rồiAnh Đu quay ơi, em hỏi acb nó báo total phí là cỡ hơn 7.% luôn.
Kinh vãi
Gom phí: thu đổi ngoại tệ, chênh lệch tỉ giá, phí đại lý.
Từa lưa hạt dưa.
ACB, VCB ở EU quẹt phải nhập pin nha.
Em sài StanderCharter phí tính ra chỉ 1.2% mà quẹt ko cần nhập pin.
Em sài StanderCharter phí tính ra chỉ 1.2% mà quẹt ko cần nhập pin.
Em xài Credit VCB đi EU (Ý, Đức) quẹt ầm ầm nè, nó có đòi PIN gì đâu.ACB, VCB ở EU quẹt phải nhập pin nha.
Em sài StanderCharter phí tính ra chỉ 1.2% mà quẹt ko cần nhập pin.
Chưa ở đâu tôi phải nhập PIN cả nên tôi chẳng nhớ PIN là gì luôn!Em xài Credit VCB đi EU (Ý, Đức) quẹt ầm ầm nè, nó có đòi PIN gì đâu.
Cả VCB, Techcombank, Sacombank đều thế!
Tùy thẻ, tùy bank. Mấy cái thẻ của tui tiêu ít tiền thì không hỏi chứ khoảng 10$ trở lên bắt nhập pin thí bà, thẻ nào cũng vậy, debit hay credit, của các bank các nước khác nhau.
ăn thua do mình set limit mà ?Tùy thẻ, tùy bank. Mấy cái thẻ của tui tiêu ít tiền thì không hỏi chứ khoảng 10$ trở lên bắt nhập pin thí bà, thẻ nào cũng vậy, debit hay credit, của các bank các nước khác nhau.
Qua HQ Mỹ là dễ nhất đó, đừng mang mấy đồ Mỹ cấm, còn lại đa số không hỏi hay hỏi đại khái là mày đi Mỹ làm gì, ở bao lâu. thường miình trả lời là đi chơi, shopping ở khoảng 2 tuần về, là đóng dấu bụp bụp, thời hạn mặc nhiên là từ lúc nhập cảnh vào ở tối đa 6 tháng, rồi phải ra khỏi Mỹ, nhưng nhìn chung đừng ở đúng 6 tháng vì lần sau xin visa lại sẽ khó, tụi Mỹ nó sợ ở lại lâu quá, qua đó dành job của tụi nó nên nó không welcome.
Ngay tour mình dự định đầu tháng 12. Mà chắc public train cho lành, ông a người quen ở bển khuyên như vậy.Hè rồi em thuê xe tự lái ở bờ tây rất thích. Năm sau em tính lái từ NY-Phila-DC và loanh quanh trong DC có ok không mí anh. NY thì em nghe nói đông dữ nên em chơi subway.