Chắc Ông Bà chưa nghỉ ra, bác Rio cứ săn lùng rau sạch, mỗi căn trông một bó rau...con cháu đầy đàn, Ông Bà càng mừng và khuyến khích mua thêm....Em đang đợi cái khu Sala. Khoái Sarimi thôi. Mà hổng đủ xẻn huhu.. Ông bà già lên xem chung cư thì phán ko cho mua quá nhiều. Về già, k đi làm, tiền đâu đóng phí ( bà già em bảo vậy
)
- Status
- Không mở trả lời sau này.
em nói với 3 mẹ em là số em số hưởng, bé bố mẹ nuôi, lớn đi làm lấy tiền mua căn hộ, già thì con nuôi con cho tiền đóng phí căn hộ, bố mẹ lo xa quá chi vậyEm đang đợi cái khu Sala. Khoái Sarimi thôi. Mà hổng đủ xẻn huhu.. Ông bà già lên xem chung cư thì phán ko cho mua quá nhiều. Về già, k đi làm, tiền đâu đóng phí ( bà già em bảo vậy
)
Em v bà già nhà em ngồi nói chuyện là cười ngất. Ở nhà cứ thích em mua đất và nhà thôi, k cho mua căn hộ. Em nói mai mốt con già, sức đâu mà leo cầu thang nên mua căn hộ thôiBà già bác quả là lợi hại , lo xa thiệt.. Hihi. Nếu đã vậy xin thêm bà già mua tạm con biệt thư saroma đi bác, mua con rẻ thôi tầm 5tr $ à. ^^
Đâu có chịu nghĩ vậy. Đâu biết con bố mẹ mua, chưa nhận mà đã muốn bán rồiSao bác không nói với mấy bô lão là khi con già thì mấy thằng này đã đập bỏ từ lâu rồi còn đâu mà lo đóng phí .![]()
Đang tính trường hợp em ở GIÁ đó chị kakaka..em nói với 3 mẹ em là số em số hưởng, bé bố mẹ nuôi, lớn đi làm lấy tiền mua căn hộ, già thì con nuôi con cho tiền đóng phí căn hộ, bố mẹ lo xa quá chi vậy.
Người già người ta lo cho con cháu. Còn Rio chỉ lo cho bản thân. Mua căn hộ thì như lóc thịt mình ra ăn vậy đó. Ăn hết đời mình thì đời con ra đường thôi.
Em v bà già nhà em ngồi nói chuyện là cười ngất. Ở nhà cứ thích em mua đất và nhà thôi, k cho mua căn hộ. Em nói mai mốt con già, sức đâu mà leo cầu thang nên mua căn hộ thôi. Ba mẹ e ở quê nên k rành rõ như mấy Bác trên này. Lúc nào cũng thích đất, nhờ thế mà con cháu nó nhờ đó chứ.
ghê quá, mua căn hộ cao cấp mà bác cứ làm như fim kinh dị ăn thịt người. Căn An Lộc của bác chẳng phải 10 năm vẫn có thanh khoản sao, bác có mất miếng thịt nào đâuNgười già người ta lo cho con cháu. Còn Rio chỉ lo cho bản thân. Mua căn hộ thì như lóc thịt mình ra ăn vậy đó. Ăn hết đời mình thì đời con ra đường thôi.
Ngày đó thay vì mua An Lộc, em mua đất apak thì giờ dào to rồi.
Căn hộ nên mua ở thôi vì nó cũng như cái xe để đi. Nó mang lại tiện nghi nhưng mà là tiêu sản.
Căn hộ nên mua ở thôi vì nó cũng như cái xe để đi. Nó mang lại tiện nghi nhưng mà là tiêu sản.
ghê quá, mua căn hộ cao cấp mà bác cứ làm như fim kinh dị ăn thịt người. Căn An Lộc của bác chẳng phải 10 năm vẫn có thanh khoản sao, bác có mất miếng thịt nào đâu
hùi đó mấy chăm chẹo mua nổi đất APAK k bác? em nhớ bạn em nó mua AL đâu đó 600 chẹo àNgày đó thay vì mua An Lộc, em mua đất apak thì giờ dào to rồi.
Căn hộ nên mua ở thôi vì nó cũng như cái xe để đi. Nó mang lại tiện nghi nhưng mà là tiêu sản.
đúng là ở căn hộ thích thật, lễ vừa rồi em về nhà bố mẹ có mấy ngày mà cứ xà quần đuổi gián, diệt kiến, bắt muỗi, lâu lâu còn có con tắc kè kêu nữa, vui gớm luôn
chưa kể mỗi lần ra vào nhà mở khóa mà trầy hết cả tay vì toàn khóa bên trong
Em cũng xác nhận mà Bác Man. Căn hộ là cho thoả mãn nhu cầu bản thân, chứ em k xác định lâu dài với nó. Già già phải kiếm miếng đất cằn cùi, làm cái nhà Vườn, chiều chiều ra Cano vòng vòng sông dạo mát, đào ao thả cá cuối tuần câu lên nướng thui ahNgười già người ta lo cho con cháu. Còn Rio chỉ lo cho bản thân. Mua căn hộ thì như lóc thịt mình ra ăn vậy đó. Ăn hết đời mình thì đời con ra đường thôi.
- Status
- Không mở trả lời sau này.