Hạng F
2/4/10
7.393
33.522
113
Chẳng lẽ năm nào cũng bùm? Nhất là đàn ông lại vô cái tuổi 40, nhu cầu ít, sức khoẻ giảm sút. Về 15-20 ngày nhưng cùng lắm 1-2 lần lại đi. Vậy tính ra 1-1,5 tháng vợ nó đc 1-2 lần, nó thiếu, nó thèm....
Haizzz! Cũng khổ tâm lắm. Về có ghen bóng gió, có làm căng mà vợ nó điên lên nó làm 1 câu: có giỏi thì làm tròn bổn phận đi rồi hãy ghen.
Đập đầu vô gối mà khóc cả đêm thôi ông già ơi! :3dcuoi:
Mà e théc méc sao mà bác hiểu rõ hoàn cảnh éo le của a Gà thế? Nick bác có BRVT, hay là đồng cảnh ngộ?
 
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Mà e théc méc sao mà bác hiểu rõ hoàn cảnh éo le của a Gà thế? Nick bác có BRVT, hay là đồng cảnh ngộ?
E ở đất liền, nhiều lúc cũng thèm đc như lão ấy. Thoát khỏi Gấu 10-15 ngày cho khoẻ mà k đc. :(
Bác k thấy thú vui của lão Gà ngoài những ngày đi biển là ở nhà lau xe, chăm sóc xe sao? Nếu lão có nhu cầu khác thì đâu còn thời gian mà cuồng xe như vậy? :3dcuoi:
 
Hạng F
2/4/10
7.393
33.522
113
E ở đất liền, nhiều lúc cũng thèm đc như lão ấy. Thoát khỏi Gấu 10-15 ngày cho khoẻ mà k đc. :(
Tính trốn tránh trách nhiệm sao? Quyền lợi lúc đầu sao bây giờ trở nên nặng nề vậy ta?
E kg có đi dàn nhưng cũng có lúc bị cty đày qua nước khác công tác cả năm. Xa gia đình mới vỡ ra. Nhiều cái tưởng như rất nhỏ nhặt mà mình kg thể có. Mỗi lần về nước ăn tô phở bò, uống li cafe lề đường,.. Sao mà nó sướng thế. Chỉ ước ao có công việc tại quê nhà, mỗi ngày về với gia đình.
Giờ mỗi lần đi công tác là e hãi lắm...
 
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Tính trốn tránh trách nhiệm sao? Quyền lợi lúc đầu sao bây giờ trở nên nặng nề vậy ta?
E kg có đi dàn nhưng cũng có lúc bị cty đày qua nước khác công tác cả năm. Xa gia đình mới vỡ ra. Nhiều cái tưởng như rất nhỏ nhặt mà mình kg thể có. Mỗi lần về nước ăn tô phở bò, uống li cafe lề đường,.. Sao mà nó sướng thế. Chỉ ước ao có công việc tại quê nhà, mỗi ngày về với gia đình.
Giờ mỗi lần đi công tác là e hãi lắm...
Đó là muốn lâu lâu đc 10-15 ngày thôi, đi hoài kiểu đó e cũng xin kiếu.
Thật sự e cũng U40 rồi, bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác. :(
 
Hạng F
15/11/14
10.732
94.491
113
55
Sài Gòn
Hàn xẻn và Phát xít Âu cũng cưỡi rồi.... Ước mơ sẽ gặp anh Phát xít Nhật.... Chắc phải dòm anh Cam di dồi, nghe ngừ ta khen quá mà... :3dcuoi:
Nó thì chỉ tạm ổn với nhu cầu cuộc sống thôi bác!
Em nó không hỏng vặt, không xin tiền, không nằm đường. Nuôi em nó rẻ bèo!
Em nó đúng từ Ô Sin!!!
 
  • Like
Reactions: bl3399 and Luxgen
Hạng B2
11/12/12
275
273
63
Cái này thì em xác nhận đúng, vì em cũng đã từng "cưỡi" Phát Xít Nhật (Toy).... Bà mẹ dziệt nam anh hùng, cái thằng phát xít ác thiệt, nhưng làm đồ lâu hư ghê luôn.