Thì ra các bác tranh luận ở đây thật sôi động, em đọc hết và có ý kiến như thế này:
Giá bán xe là do chủ xe quyết định, mắc hay rẻ gì cũng kg liên quan đến người khác, khoái là chơi, đâu có ai muốn bán xe của mình rẻ bao giờ
Bất kỳ ai bao giờ cũng vậy, dĩ nhiên trong lòng mình xe mình là ngon nhất, chuyện đó là tâm lý bình thường, cũng giống như ai cũng nghĩ quan điểm của mình là đúng nhất
Tiền nào của đó, ăn thua hên xui
Nhiều khi mình mua xe, có chuyện gì đó để làm là cảm thấy vui rồi, chỉnh sửa cũng có cái thú của nó chứ, dân nghiện ở đây là nghiện cả sửa xe nữa, đôi khi chỉnh sửa nhiều quá cũng mệt mỏi nhưng chạy xe mà ở không hoài cũng buồn chán
Riêng bác VVT, vào ngay thớt honda accord mà chê accord thì dĩ nhiên sẽ bị ném đá thẳng tay rồi, đó là chuyện bình thường, cũng giống như nếu người khác vào nhà bác chê bai đủ thứ bác cũng sẽ nổi giận ngay.....có thể bác nói đúng, cũng có thể bác nói sai.. nhưng mình đang nói đến phép lịch sự
Còn những ưu và khuyết điểm của các loại xe thì nó nằm ở trong lòng mỗi người vào những thời điểm nhất định, nằm ở sự đánh giá chung của xã hội từ cổ chí kim, không cần phải bàn cãi, chúng ta chỉ là những hạt cát trong cái xã hội bao la này
Cuộc đời là phù du, nếu mình thấy đúng và kg ảnh hưởng gì tới người khác thì mình cứ làm mặc kệ người ta nói
Bất cứ ai cũng đều đã từng có những sai lầm.....
Mình nghĩ sao nói vậy nhe...hihihi
Giá bán xe là do chủ xe quyết định, mắc hay rẻ gì cũng kg liên quan đến người khác, khoái là chơi, đâu có ai muốn bán xe của mình rẻ bao giờ
Bất kỳ ai bao giờ cũng vậy, dĩ nhiên trong lòng mình xe mình là ngon nhất, chuyện đó là tâm lý bình thường, cũng giống như ai cũng nghĩ quan điểm của mình là đúng nhất
Tiền nào của đó, ăn thua hên xui
Nhiều khi mình mua xe, có chuyện gì đó để làm là cảm thấy vui rồi, chỉnh sửa cũng có cái thú của nó chứ, dân nghiện ở đây là nghiện cả sửa xe nữa, đôi khi chỉnh sửa nhiều quá cũng mệt mỏi nhưng chạy xe mà ở không hoài cũng buồn chán
Riêng bác VVT, vào ngay thớt honda accord mà chê accord thì dĩ nhiên sẽ bị ném đá thẳng tay rồi, đó là chuyện bình thường, cũng giống như nếu người khác vào nhà bác chê bai đủ thứ bác cũng sẽ nổi giận ngay.....có thể bác nói đúng, cũng có thể bác nói sai.. nhưng mình đang nói đến phép lịch sự
Còn những ưu và khuyết điểm của các loại xe thì nó nằm ở trong lòng mỗi người vào những thời điểm nhất định, nằm ở sự đánh giá chung của xã hội từ cổ chí kim, không cần phải bàn cãi, chúng ta chỉ là những hạt cát trong cái xã hội bao la này
Cuộc đời là phù du, nếu mình thấy đúng và kg ảnh hưởng gì tới người khác thì mình cứ làm mặc kệ người ta nói
Bất cứ ai cũng đều đã từng có những sai lầm.....
Mình nghĩ sao nói vậy nhe...hihihi
Last edited by a moderator: