Thực sự em kết quả 94 của bác quá.Chú tiểu nói:Phong trào lên đời đang sôi động...
bác cho rổ rá ACC 94 của bác điaccord1543 nói:nhìn thấy chiếc 97 của bác lê nguyên em lại muốn chia tay chiếc 94 đây bác có quan tâm không vậy???
Hôm trước em có 1 người bạn nghía 1 chiếc 94 cũng như Thầy chùa, hắn hét 300 chai, nhưng không biết xe như thế nào, dàn chân thì không được OK lém, đặt biệt bộ guốc thì phải gọi guốc của thầy bằng cụ, nhìn thì cũng OK nhưng không biết em nó được chăm chút và kỹ lưỡng như xe thầy không thì em ứ biếttoyota cresta nói:bác cho rổ rá ACC 94 của bác điaccord1543 nói:nhìn thấy chiếc 97 của bác lê nguyên em lại muốn chia tay chiếc 94 đây bác có quan tâm không vậy???
Cho nên hồi xưa ông bà nói có của quí mà khoe thì chẳng khác nào báo với kẻ lạ tôi có của, cứ lo giữ mất ăn mất ngủ, Vợ 2 thầy mới có ý đinh chia tay thôi mà khối kẻ say tình lởn vởn.
Vậy suy cho cùng cái khổ nhất của đàn ông là có vợ đẹp. thế đó, Thầy thấy nó đẹp thầy dớt nó, sau khi chán chê thầy lại thích cô khác, cái thầy bỏ ra thì lại của đẹp của người khác he, he... Cuối tuần rãnh quá nên hơi dài dòng
Last edited by a moderator:
Đúng vậy đấy bác ạ, cơm khê nhà mình là đặc sản của thằng hàng xóm mà. Quả 94 của Thầy chắc tầm 300 chai Thầy bán vội thôidung_gialai nói:Hôm trước em có 1 người bạn nghía 1 chiếc 94 cũng như Thầy chùa, hắn hét 300 chai, nhưng không biết xe như thế nào, dàn chân thì không được OK lém, đặt biệt bộ guốc thì phải gọi guốc của thầy bằng cụ, nhìn thì cũng OK nhưng không biết em nó được chăm chút và kỹ lưỡng như xe thầy không thì em ứ biếttoyota cresta nói:bác cho rổ rá ACC 94 của bác điaccord1543 nói:nhìn thấy chiếc 97 của bác lê nguyên em lại muốn chia tay chiếc 94 đây bác có quan tâm không vậy???
Cho nên hồi xưa ông bà nói có của quí mà khoe thì chẳng khác nào báo với kẻ lạ tôi có của, cứ lo giữ mất ăn mất ngủ, Vợ 2 thầy mới có ý đinh chia tay thôi mà khối kẻ say tình lởn vởn.
Vậy suy cho cùng cái khổ nhất của đàn ông là có vợ đẹp. thế đó, Thầy thấy nó đẹp thầy dớt nó, sau khi chán chê thầy lại thích cô khác, cái thầy bỏ ra thì lại của đẹp của người khác he, he... Cuối tuần rãnh quá nên hơi dài dòng
Em lại lại lo ở Việt mình kg đủ em trẻ đẹp cho các bác thỏa lòng, khéo lại phải mua vé wa mẽo để ship hàng ấy chứ.
Do em đi đường nhìn lòi con ngươi cũng chẳng thấy em Ac độc 97 nào.
Do em đi đường nhìn lòi con ngươi cũng chẳng thấy em Ac độc 97 nào.
Last edited by a moderator:
Thế đó bác, hồi nó còn ở Hà thành thì xấu quắc, chẳng ai dòm, mà có dòm cũng chạy đi, sau khi được thầy làm phép nó như hoa hậu không khéo có khối người Hà thành lại muốn đưa nó về ngoài ấy. Do vậy bác nào đang có vợ 2 dù xấu hay đẹp cứ lo chăm chút cho em nó thì nó cũng hoa hậu thôivuvietthanh nói:Đúng vậy đấy bác ạ, cơm khê nhà mình là đặc sản của thằng hàng xóm mà. Quả 94 của Thầy chắc tầm 300 chai Thầy bán vội thôidung_gialai nói:Hôm trước em có 1 người bạn nghía 1 chiếc 94 cũng như Thầy chùa, hắn hét 300 chai, nhưng không biết xe như thế nào, dàn chân thì không được OK lém, đặt biệt bộ guốc thì phải gọi guốc của thầy bằng cụ, nhìn thì cũng OK nhưng không biết em nó được chăm chút và kỹ lưỡng như xe thầy không thì em ứ biếttoyota cresta nói:bác cho rổ rá ACC 94 của bác điaccord1543 nói:nhìn thấy chiếc 97 của bác lê nguyên em lại muốn chia tay chiếc 94 đây bác có quan tâm không vậy???
Cho nên hồi xưa ông bà nói có của quí mà khoe thì chẳng khác nào báo với kẻ lạ tôi có của, cứ lo giữ mất ăn mất ngủ, Vợ 2 thầy mới có ý đinh chia tay thôi mà khối kẻ say tình lởn vởn.
Vậy suy cho cùng cái khổ nhất của đàn ông là có vợ đẹp. thế đó, Thầy thấy nó đẹp thầy dớt nó, sau khi chán chê thầy lại thích cô khác, cái thầy bỏ ra thì lại của đẹp của người khác he, he... Cuối tuần rãnh quá nên hơi dài dòng
Cũng tùy bác ạ, nếu e no nát quá cũng khó mà thành hoa hậu đượcdung_gialai nói:Thế đó bác, hồi nó còn ở Hà thành thì xấu quắc, chẳng ai dòm, mà có dòm cũng chạy đi, sau khi được thầy làm phép nó như hoa hậu không khéo có khối người Hà thành lại muốn đưa nó về ngoài ấy. Do vậy bác nào đang có vợ 2 dù xấu hay đẹp cứ lo chăm chút cho em nó thì nó cũng hoa hậu thôivuvietthanh nói:Đúng vậy đấy bác ạ, cơm khê nhà mình là đặc sản của thằng hàng xóm mà. Quả 94 của Thầy chắc tầm 300 chai Thầy bán vội thôidung_gialai nói:Hôm trước em có 1 người bạn nghía 1 chiếc 94 cũng như Thầy chùa, hắn hét 300 chai, nhưng không biết xe như thế nào, dàn chân thì không được OK lém, đặt biệt bộ guốc thì phải gọi guốc của thầy bằng cụ, nhìn thì cũng OK nhưng không biết em nó được chăm chút và kỹ lưỡng như xe thầy không thì em ứ biếttoyota cresta nói:bác cho rổ rá ACC 94 của bác điaccord1543 nói:nhìn thấy chiếc 97 của bác lê nguyên em lại muốn chia tay chiếc 94 đây bác có quan tâm không vậy???
Cho nên hồi xưa ông bà nói có của quí mà khoe thì chẳng khác nào báo với kẻ lạ tôi có của, cứ lo giữ mất ăn mất ngủ, Vợ 2 thầy mới có ý đinh chia tay thôi mà khối kẻ say tình lởn vởn.
Vậy suy cho cùng cái khổ nhất của đàn ông là có vợ đẹp. thế đó, Thầy thấy nó đẹp thầy dớt nó, sau khi chán chê thầy lại thích cô khác, cái thầy bỏ ra thì lại của đẹp của người khác he, he... Cuối tuần rãnh quá nên hơi dài dòng
He he... bác nói chí phải. Nó nát như rứa thì nói làm gì., nát rứa mà đi từ DN ra Hà thành để rước về thì có mà chít.vuvietthanh nói:Cũng tùy bác ạ, nếu e no nát quá cũng khó mà thành hoa hậu đượcdung_gialai nói:Thế đó bác, hồi nó còn ở Hà thành thì xấu quắc, chẳng ai dòm, mà có dòm cũng chạy đi, sau khi được thầy làm phép nó như hoa hậu không khéo có khối người Hà thành lại muốn đưa nó về ngoài ấy. Do vậy bác nào đang có vợ 2 dù xấu hay đẹp cứ lo chăm chút cho em nó thì nó cũng hoa hậu thôivuvietthanh nói:Đúng vậy đấy bác ạ, cơm khê nhà mình là đặc sản của thằng hàng xóm mà. Quả 94 của Thầy chắc tầm 300 chai Thầy bán vội thôidung_gialai nói:Hôm trước em có 1 người bạn nghía 1 chiếc 94 cũng như Thầy chùa, hắn hét 300 chai, nhưng không biết xe như thế nào, dàn chân thì không được OK lém, đặt biệt bộ guốc thì phải gọi guốc của thầy bằng cụ, nhìn thì cũng OK nhưng không biết em nó được chăm chút và kỹ lưỡng như xe thầy không thì em ứ biếttoyota cresta nói:bác cho rổ rá ACC 94 của bác điaccord1543 nói:nhìn thấy chiếc 97 của bác lê nguyên em lại muốn chia tay chiếc 94 đây bác có quan tâm không vậy???
Cho nên hồi xưa ông bà nói có của quí mà khoe thì chẳng khác nào báo với kẻ lạ tôi có của, cứ lo giữ mất ăn mất ngủ, Vợ 2 thầy mới có ý đinh chia tay thôi mà khối kẻ say tình lởn vởn.
Vậy suy cho cùng cái khổ nhất của đàn ông là có vợ đẹp. thế đó, Thầy thấy nó đẹp thầy dớt nó, sau khi chán chê thầy lại thích cô khác, cái thầy bỏ ra thì lại của đẹp của người khác he, he... Cuối tuần rãnh quá nên hơi dài dòng
vuvietthanh nói:Đúng vậy đấy bác ạ, cơm khê nhà mình là đặc sản của thằng hàng xóm mà. Quả 94 của Thầy chắc tầm 300 chai Thầy bán vội thôidung_gialai nói:Hôm trước em có 1 người bạn nghía 1 chiếc 94 cũng như Thầy chùa, hắn hét 300 chai, nhưng không biết xe như thế nào, dàn chân thì không được OK lém, đặt biệt bộ guốc thì phải gọi guốc của thầy bằng cụ, nhìn thì cũng OK nhưng không biết em nó được chăm chút và kỹ lưỡng như xe thầy không thì em ứ biếttoyota cresta nói:bác cho rổ rá ACC 94 của bác điaccord1543 nói:nhìn thấy chiếc 97 của bác lê nguyên em lại muốn chia tay chiếc 94 đây bác có quan tâm không vậy???
Cho nên hồi xưa ông bà nói có của quí mà khoe thì chẳng khác nào báo với kẻ lạ tôi có của, cứ lo giữ mất ăn mất ngủ, Vợ 2 thầy mới có ý đinh chia tay thôi mà khối kẻ say tình lởn vởn.
Vậy suy cho cùng cái khổ nhất của đàn ông là có vợ đẹp. thế đó, Thầy thấy nó đẹp thầy dớt nó, sau khi chán chê thầy lại thích cô khác, cái thầy bỏ ra thì lại của đẹp của người khác he, he... Cuối tuần rãnh quá nên hơi dài dòng
Ko có vội đâu bác. He he. Đã có người muốn chuyển tiền vào TK của mình 310 chai mà mình còn khất lại đó. Ko phải vì giá còn thấp mà vì chưa quyết được vợ mới.
Có gì mà phải VỘI hả bác. Hi hi
Tuy nhiên biết đâu em thấy vợ mới ngon quá và rẽ quá thì 290 chai cũng vội mà.
Last edited by a moderator: