Re:Các bác XNL Hà Nội giúp em tìm vợ 2 (<=50triệu) với
Xe này nhìn còn tốt, các bước kiểm tra sơ bộ
1/ Nhìn toàn bộ từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, nếu còn cứng cáp không bị xệ lệch và dỡ mấy tấm sàn, nhìn phần khung gầm nếu kô bị mục nhiều là chấp nhận được
2/ Thử toàn bộ hệ thống điện, cửa lên đều xuống đều, đèn táplo hoạt động tốt, nhìn xuống dưới taplo dây điện đi gọn gàng kô bị đấu nối nhiều, hệ thống máy lạnh tốt là ok
3/ Thử chạy vận hành, mang ra đường Pháp Vân mà chạy, trên đường ra đó là bác đã thử chạy đường đường đông đúc rồi, nếu số êm, lái xe thoải mái không thấy mệt là thấy khỏe rồi, ra tới Pháp Vân nhấn ga lên 100km/h xe lên số vận hành êm ái, kô bị rung lắc và đầm chắc khi chạy tốc độ cao là tới cầu Giẻ tấp xe vào lề đưa họ tiền đặt cọc trước sợ trên đường về họ đổi ý thì phiền lắm (nhìn mặt bác cười hớn hở là họ dễ đổi ý để tăng giá lắm

)
Nếu 1 trong những kiểm tra trên có vấn đề thì bác ghi nhận lại, chụp thêm mấy kiểu hình về nội thất và hệ thống máy để anh em dễ bề tư vấn, những chỗ bác nghi vấn chụp kỹ một chút. Xe này em đánh giá sơ bộ là ngon với tầm tiền đó, chỉ ngại cái hộp số tự động và khả năng ăn uống của nó thôi (nhưng đối với em thêm 3-4 lít/100km thì cũng chả đáng là bao vì cũng ít chạy mà lại sướng)
P/S: cái nick của bác rất giống nick một người bạn của em ở ttvnol, kô biết là trùng hợp ngẫu nhiên hay có quan hệ?