RE: Vô lăng Civic 2.0 sao cứ bị lệch hoài?
Hèhè
Té ra nhiều người giống mình dễ sợ. Em lấy xe một tuần bị luôn ba lần ú tim. Em chạy ròn rén còn hơn rùa bò. Mới chiều hôm đầu tiên đang chạy có một bác lớn lớn tuổi chở một gánh gì bự bự lướt nhẹ bên trái. Về nhà thấy một vệt từ cửa trước ra cửa sau. Hai vợ chồng ngẩn tò te, đêm trăn trọc hoài. Sáng ra coi kỹ lại té ra bác này chở trứng hay cái gì đó tương tự, dính vào xe một bệt y như sơn trầy ra. Lấy giẻ ướt đánh một hồi là...như mới.
Lần 2 thì bị thiệt: để xe ngoài đường, đưa vào nhà xe thấy mũi xe trầy 1 đoạn 10cm. Cũng tiếc nhưng chỗ đó khuất, vô tư.
Lần 3 đúng là lên ruột luôn: đang dừng đèn đỏ, 1 em 2 bánh lách bên phải, cắt luôn qua đầu xe mình cái rẹt...ngoái lại ngó mũi xe mình 1 cái rồi...cười. Muốn điên tiết nhưng chẳng lẽ nhảy xuống xe gây lộn. Về coi lại thấy trầy trụa cũng sơ sơ.
Em tính gắn thêm cái nẹp inox ở cạnh mũi xe để giảm trầy nhưng coi bộ xấu quá, thôi đã có bảo hiểm rồi, lâu lâu chạy vô cho anh em tút xe lại cũng được.
Mà em cũng chạy CMT 8 như bác sbsc nhưng theo chiều từ Bảy Hiền về Sài Gòn.
Trích đoạn: sbsc
về cái vụ quẹt xeem cứ tưởng mình em.
bi giờ vô honda cộng hoà là mấy anh kỹ thuật viên nhớ tên nhớ số xe luôn. sáng đi chiều về đường cmt8, bình quân là 1 tuần má vợ em có thêm một vết sẹo. nhẹ thì đánh cà na nó ra, nặng thì vô bệnh viện. lúc đầu cũng ức chế lắm, giờ quen lun rồi! tính ra mua bảo hiểm quá lời. mà ngộ lắm nha, 90% là do các cô cúp đầu băng qua ngã tư khúc Hoàng Hoa Thám ko àh? mỗi lần đi qua ngã tư này là em như biệt kích vậy, phản xạ nâng lên thấy rõ!
![]()
Hèhè
Té ra nhiều người giống mình dễ sợ. Em lấy xe một tuần bị luôn ba lần ú tim. Em chạy ròn rén còn hơn rùa bò. Mới chiều hôm đầu tiên đang chạy có một bác lớn lớn tuổi chở một gánh gì bự bự lướt nhẹ bên trái. Về nhà thấy một vệt từ cửa trước ra cửa sau. Hai vợ chồng ngẩn tò te, đêm trăn trọc hoài. Sáng ra coi kỹ lại té ra bác này chở trứng hay cái gì đó tương tự, dính vào xe một bệt y như sơn trầy ra. Lấy giẻ ướt đánh một hồi là...như mới.
Lần 2 thì bị thiệt: để xe ngoài đường, đưa vào nhà xe thấy mũi xe trầy 1 đoạn 10cm. Cũng tiếc nhưng chỗ đó khuất, vô tư.
Lần 3 đúng là lên ruột luôn: đang dừng đèn đỏ, 1 em 2 bánh lách bên phải, cắt luôn qua đầu xe mình cái rẹt...ngoái lại ngó mũi xe mình 1 cái rồi...cười. Muốn điên tiết nhưng chẳng lẽ nhảy xuống xe gây lộn. Về coi lại thấy trầy trụa cũng sơ sơ.
Em tính gắn thêm cái nẹp inox ở cạnh mũi xe để giảm trầy nhưng coi bộ xấu quá, thôi đã có bảo hiểm rồi, lâu lâu chạy vô cho anh em tút xe lại cũng được.
Mà em cũng chạy CMT 8 như bác sbsc nhưng theo chiều từ Bảy Hiền về Sài Gòn.