Chủ đề tương tự
Đi CBD bên Q2. Mình chui vào giữa 2 xe mãi mới xong. Đi ra thấy cụ này đậu thế này. Có nhắc nhẹ là cụ chỉnh lại tý. Thấy lườm lườm mình. Đầu trọc lóc nữa. Nên thôi em kệ. Có cả vợ con, ko biết làm gương cho ai
Chắc nó tưởng bác ghẹo bà cả nó, hihihi.
Thiệt tình là thấy mấy anh đầu trọc (không phải tất cả) mà còn xăm mình nữa mình hay liên tưởng tới mấy anh đi dép râu, đầu đội nón cối ở mấy bến xe ngoài Bắc lắm.Đi CBD bên Q2. Mình chui vào giữa 2 xe mãi mới xong. Đi ra thấy cụ này đậu thế này. Có nhắc nhẹ là cụ chỉnh lại tý. Thấy lườm lườm mình. Đầu trọc lóc nữa. Nên thôi em kệ. Có cả vợ con, ko biết làm gương cho ai
Chán nhỉ. Gặp kiểu này cũng muốn nhắc nhở nhưng nhiều khi em cũng chả biết nhắc làm sao. Ko cẩn thận lại cái lộn
Thật tội bác chủ, nhắc xong vừa chụp xe vừa chụp mông mà người bác cứ run 

Bác không thấy ảnh đang mở bung hai cánh hết 2 ô luôn sao. Đậu 1 ô vướng xe bên cạnh làm sao bung cửa như vậy được 