Hạng B1
14/11/09
93
65
18
Mình từng lập một chủ đề để nhờ tư vấn với nội dung tương tự thế này rồi và mình có đến ngoài 400 triệu cho một con sedan, vậy mà sau khi nghe các ý kiến tư vấn xong vẫn còn ôm tiền trong người đây. Lý do chưa xuống tiền là vì như thế này: Nếu mua xe chỉ để đi gia đình thì chỉ cần xe khoảng 250 đến 300 triệu là tốt lắm rồi, với điều kiện là mua được xe chất. Nhưng vấn đề là MUA Ở ĐÂU ĐỂ ĐƯỢC XE CHẤT thì đúng là rất khó.
Nếu bác có kinh nghiệm chừng 3 năm lái xe cũ hoặc người cố vấn tốt thì không hề khó.
 
  • Like
Reactions: NhiNgoc
Hạng B2
7/9/17
222
860
113
Ngày trước mình có thằng bạn vì máu mê xe quá nhưng không có tiền nên đành nhắm mắt rước con xe Toyota Corolla 1984 như thế này về với giá 60 triệu. Về thay một loạt phụ tùng và sửa lại ghế, thay 4 quả lốp nữa. Trời mưa thì không dám mang xe ra chạy, chỉ trời nắng đẹp mới dám mang ra vì nhỡ gặp đường ngập thì khốn. Vậy mà cũng không biết bao nhiêu lần phải gọi cứu hộ, lúc thì đang chạy chết máy, khi thì dừng xe thấy chảy dầu. Chạy trên đường thì vừa đi vừa lo phanh tụt dầu, mất áp lực,... Nản quá, vớ được thằng khách cũng có máu mê ô tô nhưng không có xèng, đồng cảnh ngộ. Thế là lại gả em nó với giá 60tr cho thằng đó. Thằng kia mua về xong, đại tu mạnh tay hơn, bọc ghế, làm nội thất, sơn lại màu trắng. Tính ra tiền đầu tư cũng quá tội, mà chạy thì vẫn tậm tịt vì xe đã mấy chục tuổi rồi.

5484494f51b9c57321653640x360-7b36.jpg
 
  • Like
Reactions: xlive and khanhkntg
Hạng D
21/12/17
1.772
2.736
113
40
Ngày trước mình có thằng bạn vì máu mê xe quá nhưng không có tiền nên đành nhắm mắt rước con xe Toyota Corolla 1984 như thế này về với giá 60 triệu. Về thay một loạt phụ tùng và sửa lại ghế, thay 4 quả lốp nữa. Trời mưa thì không dám mang xe ra chạy, chỉ trời nắng đẹp mới dám mang ra vì nhỡ gặp đường ngập thì khốn. Vậy mà cũng không biết bao nhiêu lần phải gọi cứu hộ, lúc thì đang chạy chết máy, khi thì dừng xe thấy chảy dầu. Chạy trên đường thì vừa đi vừa lo phanh tụt dầu, mất áp lực,... Nản quá, vớ được thằng khách cũng có máu mê ô tô nhưng không có xèng, đồng cảnh ngộ. Thế là lại gả em nó với giá 60tr cho thằng đó. Thằng kia mua về xong, đại tu mạnh tay hơn, bọc ghế, làm nội thất, sơn lại màu trắng. Tính ra tiền đầu tư cũng quá tội, mà chạy thì vẫn tậm tịt vì xe đã mấy chục tuổi rồi.

5484494f51b9c57321653640x360-7b36.jpg
Đọc bài viết của bác em càng thấy tức, biết bao người có cái mong muốn chính đáng là có được cái ô tô che nắng mưa, vậy mà giá xe thì nằm ở trên trời. Ngó sang bọn bạn láng giềng như Cam, Lào mà thấy ham.
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng B2
7/9/17
222
860
113
Đọc bài viết của bác em càng thấy tức, biết bao người có cái mong muốn chính đáng là có được cái ô tô che nắng mưa, vậy mà giá xe thì nằm ở trên trời. Ngó sang bọn bạn láng giềng như Cam, Lào mà thấy ham.
Mình thấy dân Cam còn sướng hơn dân Vịt. Mình đi khắp đất Cam, thấy nhiều nhà nó nghèo rớt mùng tơi mà vẫn có 4 bánh chạy. Đi về vùng nông thôn của nó không hiếm cảnh một ngôi nhà được cất rất tạm bợ chỉ bằng tre nứa, bên trên lợp tôn như kiểu nhà dưới miền Tây của mình. Thế nhưng bên cạnh nhà lại có con Lexus RX350 hoặc RX330 đậu. Mặc dù là xe cũ, kể cả xe tai nạn phục chế từ bãi rác của mấy thằng tư bản chăng nữa nhưng chạy còn tốt chán, thế vẫn còn hơn dân Vịt phải chạy xe 2 bánh.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: xlive and khanhkntg
Tập Lái
25/10/13
23
5
3
41
HCM
Có dòng nào từ 2010-2014 mà giá tầm 250-300tr trả góp được ko mọi người.
Bank nó cho vay được 40-50% ko ad?

Cảm ơn
 
Hạng B1
1/4/12
87
42
18
Tphcm
Ngày trước mình có thằng bạn vì máu mê xe quá nhưng không có tiền nên đành nhắm mắt rước con xe Toyota Corolla 1984 như thế này về với giá 60 triệu. Về thay một loạt phụ tùng và sửa lại ghế, thay 4 quả lốp nữa. Trời mưa thì không dám mang xe ra chạy, chỉ trời nắng đẹp mới dám mang ra vì nhỡ gặp đường ngập thì khốn. Vậy mà cũng không biết bao nhiêu lần phải gọi cứu hộ, lúc thì đang chạy chết máy, khi thì dừng xe thấy chảy dầu. Chạy trên đường thì vừa đi vừa lo phanh tụt dầu, mất áp lực,... Nản quá, vớ được thằng khách cũng có máu mê ô tô nhưng không có xèng, đồng cảnh ngộ. Thế là lại gả em nó với giá 60tr cho thằng đó. Thằng kia mua về xong, đại tu mạnh tay hơn, bọc ghế, làm nội thất, sơn lại màu trắng. Tính ra tiền đầu tư cũng quá tội, mà chạy thì vẫn tậm tịt vì xe đã mấy chục tuổi rồi.

5484494f51b9c57321653640x360-7b36.jpg
bác làm e nhớ hồi cách đây 7 năm thằng bạn cũng có con xế cổ lấy ra tống 4 mạng đi lòng vòng dợt xe,đi 1 hồi qua ổ gà nó rớt cái gương hậu,bánh xe thì chạy như sắp rơi ra vãi linh hồn
 
Hạng D
4/7/09
4.242
7.243
113
Sài Gòn
Ngày trước mình có thằng bạn vì máu mê xe quá nhưng không có tiền nên đành nhắm mắt rước con xe Toyota Corolla 1984 như thế này về với giá 60 triệu. Về thay một loạt phụ tùng và sửa lại ghế, thay 4 quả lốp nữa. Trời mưa thì không dám mang xe ra chạy, chỉ trời nắng đẹp mới dám mang ra vì nhỡ gặp đường ngập thì khốn. Vậy mà cũng không biết bao nhiêu lần phải gọi cứu hộ, lúc thì đang chạy chết máy, khi thì dừng xe thấy chảy dầu. Chạy trên đường thì vừa đi vừa lo phanh tụt dầu, mất áp lực,... Nản quá, vớ được thằng khách cũng có máu mê ô tô nhưng không có xèng, đồng cảnh ngộ. Thế là lại gả em nó với giá 60tr cho thằng đó. Thằng kia mua về xong, đại tu mạnh tay hơn, bọc ghế, làm nội thất, sơn lại màu trắng. Tính ra tiền đầu tư cũng quá tội, mà chạy thì vẫn tậm tịt vì xe đã mấy chục tuổi rồi.

5484494f51b9c57321653640x360-7b36.jpg
sao bảo Toy lành lắm ? hóng fan toy giải thích .
 
Hạng B2
29/7/13
154
98
38
Tầm tiền này (100₫) thì 2 vchồng mua chiếc SH đi cho nó hạnh phúc !
mua cái 4 bánh hầu nó rồi suốt ngày cãi vả nhau !
các bác đừng xúi bậy nếu ngừoi mua hông am hiểu về xe !!!
 
  • Like
Reactions: Linh74 and xlive