Bac chu thot chay rat chuan nha. City me vuot au tu luc den moi xanh roai, cach bac chu chay cham nhuong duong cho city em thay rat dung
Bác chủ chạy như đi diễu hành thế kia thì anh City bức xúc là đúng rồi. Đi trên đường nên giữ tốc độ theo luồng xe.
Mình giải thích rồi bác vẫn không thông thì thôi vậy, mỗi người cách chạy khác nhau, không hẳn cứ đèn xanh là phải nhấn ga, khi xe phía sau đã có ý vượt, ngồi trong xe thì nhìn gương hậu đã thấy bác City nhớm lên muốn vượt rồi thì có nên tăng tốc? Vấn đề là do ảnh kẹt mấy chiếc 2 bánh nên không tạt sớm được nên qua giao lộ mới có khoảng trống để tạt đầu.Thấy anh chủ thớt giải thích nhiều quá lại phải lục lại clip xem thì thấy đường thoáng mà anh đề pa hơi bị lâu:
View attachment 532257
View attachment 532261
View attachment 532262
Quãng đường dài gần hết giao lộ mà mới được 09km/h, chiếc xe đi trước đã mất dạng từ lâu nên anh City phải vượt cũng có lý của anh ấy.View attachment 532265
Trong giao lộ mình cũng phải lo canh ảnh nên không dám tăng tốc nhờ vậy mới né được cú tạt đầu.
Nếu bác chủ giữ khoảng các vừa đủ với xe phía trước thì anh City sẽ không vượt phải. Nếu xe sau có ý định vượt sao bác chủ không nhường??? Bác dừng đèn đỏ mà cách xe trước 3-4 chiếc xe máy, rồi depart thong dong như thế... chả trách sao anh City không bức xúc
Xe sau có ý vượt phải, theo bác muốn nhường thì phải làm gì?Nếu bác chủ giữ khoảng các vừa đủ với xe phía trước thì anh City sẽ không vượt phải. Nếu xe sau có ý định vượt sao bác chủ không nhường??? Bác dừng đèn đỏ mà cách xe trước 3-4 chiếc xe máy, rồi depart thong dong như thế... chả trách sao anh City không bức xúc
Khi dừng đèn mình cũng có ý tránh lối ra vào của cơ quan, theo bác phải dừng sát đít xe trước mới đúng à?
Chỉnh sửa cuối:
Thường mà. Tại bác chủ mê ngắm cảnh. Cú tạt đầu k có gì bất ngờ, city đã kẹp hông cảnh báo trc rồi mà
Em thấy cũng bình thường mà bác, kaka
Đúng vậy, do mình đã biết trước ý của bác ấy nên cũng thường ....mình chỉ théc méc là bác ấy sao vội vàng vậy, chắc là ra sân bay.Thường mà. Tại bác chủ mê ngắm cảnh. Cú tạt đầu k có gì bất ngờ, city đã kẹp hông cảnh báo trc rồi mà
thấy bình thường, chả vội gì. Gặp em thì e đá pha, xi nhan xin vượt , bóp còi phát cho mấy bác 2B né ra chút, rồi hạ số, đạp ga, vần volant sang trái, nhanh chóng đánh phải lại, rồi đạp phanh né mấy xe 2B trước mặt (nếu có)Đúng vậy, do mình đã biết trước ý của bác ấy nên cũng thường ....mình chỉ théc méc là bác ấy sao vội vàng vậy, chắc là ra sân bay.
Chắc bác ấy đang gấp, mà bác chủ cũng chạy nhanh tí, city cũng nhá nhá xin rồi, thấy bác ko nhường nên đành nhấn ga mà vụt. Mà nhanh quá, hơi nguy hiểm.
Thanks bác, cẩn tắc vô áy náy màBac chu thot chay rat chuan nha. City me vuot au tu luc den moi xanh roai, cach bac chu chay cham nhuong duong cho city em thay rat dung