Tags
ql20
Hạng B2
15/5/19
180
968
94
38
Mới đây xuất hiện một clip về thực trạng giao thông trên quốc lộ 20 những ngày cuối tuần, cả hàng xe như xe rau, xe tải chạy hẳn qua làn ngược chiều băng bon bon như đường một chiều. Phải gọi là chạy như tụt xích, chạy không ngán ai, vượt lên cho bằng xe trước chứ không là thua thiệt.

Screen Shot 2022-01-12 at 12.21.57.png



Tình huống như video trên nếu thường xuyên di chuyển ở quốc lộ 20 thì sẽ không khó gặp. Đây là đoạn gần tới trạm thu phí Liên Đầm biển hạn chế tốc độ là 60 km/h với có vạch liền vàng mà các ông chạy như đứt xích thế này.

Các anh cũng rất mạnh mẽ chạy rất cương quyết, không nao núng, đè đầu cưỡi cổ xe ngược chiều một cách dứt khoát luôn. Đường đang 1 làn ô tô các anh biến nó thành 2 làn. Dũng cảm mở lối như các anh thì mấy ai làm được. Vượt ép xe làn ngược chiều và xe thô sơ luôn, đúng là chạy trên đầu trên cổ người ta quả không sai.

Trên đường có vạch kẻ vàng nét đứt thì được vượt đấy, các ông biết luật như thế nên là được nước lấn tới, bản chất thì không phải muốn vượt nữa mà là chạy hai làn đè đầu xe ngược chiều luôn, đi hẳn hai làn chứ vượt gì tầm này nữa.

Chạy QL20 thì chắc nhiều bác cũng bị ép như xe đỏ trong clip rồi, riết hoài cũng quen luôn là mình chạy đúng luật nhưng phải né mấy ông chạy ẩu chứ không văng lề. Mà cũng sắp thành truyền thống là xe trước chạy ẩu thì các xe sau học thói ẩu theo. Thấy ông xe khách xe rau thi nước đại chạy nước rút thì chục xe sau nối đuôi vượt ẩu theo. Nên là xe ngược chiều bị ép là cả một hàng xe ép chứ không riêng 1 2 xe ép.

Ý thức kém còn mang lên mạng khoe như nó là điều bình thường, còn ra vẻ tự hào tưởng thế là ngầu, riết rồi mình càng không hiểu được suy nghĩ của mấy anh này luôn. Ý thức kém đến khó hiểu. :(

a.jpg


b.jpg

c.jpg


Không có phân cách cứng, mà nhà dân san sát thì đúng khổ cả dân địa phương người ta. Nói ra dân địa phương có khi còn hoang mang không biết lại tưởng QL20 thành đường một chiều khi nào không hay.

Cuối video thì vạch vàng nét liền rồi, mong rằng công an thấy và cho ăn phạt nguội cho đỡ cái thói. Nếu có bị phạt lại bảo xxx ăn bẩn, moi tiền này nọ, đời tài xế nó bạc, đúng là logic các ông, ông nào mà kêu gào đời bạc này nọ thì cũng toàn là các ông chạy như cướp đường.

Mà sao em tự hỏi công an Lâm Đồng không bị các anh công an Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai nhập nhỉ? Chỗ thì hở tí là mất bánh mì, chỗ thì kêu gào không ai thèm phạt?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
16/11/20
2.639
7.877
113
37
Đường QL trục chính nối thẳng đến địa điểm du lịch nổi tiếng và khu vực Tây Nguyên mà chỉ có 1 làn ô tô, mật độ lưu thông là quá đông trong khi cơ sở hạ tầng không đáp ứng được thì chuyện này cũng bình thường. Chỉ trách những người vượt quá ẩu, không đảm bảo an toàn khi vượt thôi. Nói thiệt chạy đường này mà bị áp lực chỉ tiêu thời gian rồi nóng tính thì sớm muộn gì hên nhất là cũng leo lề, xui thì leo bàn ngồi thôi.
 
Hạng F
7/8/17
7.465
10.165
113
Nhưng khi có chốt cũng k thấy chốt nào "chứa chấp" mấy thành phần này?
 
Hạng D
9/1/06
2.596
11.556
113
HCM
Mình đi QL14 thấy xe tải chạy chậm như rùa, ko dám lấn làn, vượt ẩu. Sao QL20 xe tải chạy còn mạnh hơn xe du lịch. Có phải xe tải Dalat đầu tư loại ngon hơn xe chạy tuyến QL14 ko nhỉ?
 
Hạng D
16/11/20
2.639
7.877
113
37
Mình đi QL14 thấy xe tải chạy chậm như rùa, ko dám lấn làn, vượt ẩu. Sao QL20 xe tải chạy còn mạnh hơn xe du lịch. Có phải xe tải Dalat đầu tư loại ngon hơn xe chạy tuyến QL14 ko nhỉ?
Không phải xe tải Dalat đầu tư ngon hơn mà do QL14 đầu tư cơ sở hạ tầng bán "bánh mì" và "tiếp thị sữa" tốt hơn còn QL20 thì rất ít, mà có cũng như không, xe khách, xe rau mua phiếu tháng rồi nên không cần dừng dọc đường mua nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
19/6/19
358
1.280
101
44
chuyện thường ngày ở QL20, chạy nhiều thấy hoài, công an mặc kệ, dân khổ
 
  • Like
Reactions: malongkyv
10/5/17
1.589
1.357
118
Không phải xe tải Dalat đầu tư ngon hơn mà do QL14 đầu tư cơ sở hạ tầng bán "bánh mì" và "tiếp thị sữa" tốt hơn còn QL20 thì rất ít, mà có cũng như không, xe khách, xe rau mua phiếu tháng rồi nên không cần dừng dọc đường mua nữa.
Béo bở nhể, để đội lái rau này hoành hành không ai dám làm gì.