Em nghĩ chung trường thôi, nhưng cách "lý luận luật" mỗi anh mỗi kiểu. Thích nhiêu cũng được!Hồi đó thằng thẩm phán ko học luật như LS Q. nên mới xử anh BV 5 năm.
Nói chung làm người tốt khó lắmĐúng rồi, thằng đó nó ko sao mà, nếu nó die thì anh taxi mới bị truy cứu TNHS.
Hồi đó thằng thẩm phán ko học luật như LS Q. nên mới xử anh BV 5 năm.
Tùy vào khả năng "chạy" của bị cáo và nguyên cáo.Em nghĩ chung trường thôi, nhưng cách "lý luận luật" mỗi anh mỗi kiểu. Thích nhiêu cũng được!
Khó xác định đc lắm bác, nếu ko có camera thì mệt lắm!Cách xử lý hay nhất của bác taxi là lao vào trước mũi xe nó để chặn đường thoát (thay vì tông thẳng vào nó), để nó tự đâm vào xe, có té chết cũng k sao.
Chắc phải đốt xác phi tang rồi mới đi đc bác à! Nó vào nhà mình có ai biết đâu???!chỉ trừ khi nó đi cướp nhà mình mà nói địa chỉ nhà mình cho vợ nó biết thì mới sợ ạ!Giết thằng cướp xong tốt nhất là gom đồ bay ngay trong đêm. Chớ có dại mà đi báo công an nhá =)).
Được chứ bác, 2B đâm ngang vào 4B thì còn dấu vết phía hông xe chứ k phải trước xe.Khó xác định đc lắm bác, nếu ko có camera thì mệt lắm!
Uhm, ngang hông thì bó tay.Gần ngang xe mình rồi làm sao chặn ngang đầu nó được.
Thực tế khó lắm anh ơi.