Trời ơi sao cùng là đồng nghiệp mà ảnh chơi ác vậy?giờ tự nhiên ai củng tránh ford đồng nai
chạy lên suối tiên có hơn 10km mua cho an toàn
anh xe đạp bất chiến tự nhiên thành
hèn rì mấy nay ảnh vào thả câu cho bà con chửi ford đồng nai
khi người ta chết là lúc mình sốngTrời ơi sao cùng là đồng nghiệp mà ảnh chơi ác vậy?![]()
![]()
![]()
Anh có câu nào hay hơn câu im đi dc koAnh đưa, mà câu chữ là nói khách lên quậy đại lý, phá đại ly, vậy đưa vậy là ý gì, có công tâm ko, đối với tôi là họ đòi quyền lợi chính đáng, được pháp luật bảo hộ vì dính đến tài sản của họ và liên quan đại lý, còn chữ quậy phá nó khác nhé, nếu quậy phá thì đại lý có quyền kêu conan gô cổ khách lâu rồi, còn đòi quyền lợi là khác, ở đây thằng đại lý có dám kêu conan gô cổ khách hàng ko? Anh đưa lên còn ko phân biệt nổi 2 khái niệm này là gì thì tôi bảo a im đi là đung đấy, chứ nói ra nó cùng 1 gộc đấy
Phải vài hôm nữa mới biết lịch chính xác xe tháng sau bác. Có em sẽ PM. Nhưng thường sẽ rơi vào 10 đến 20 là nhiều nhấtTháng sau là đầu tháng hả.
Chắc tuỳ vào quan điểm của quản lý cấp trên nữa- Lùm xùm vầy, nếu khách kiện cáo, ra tới chánh quyền...mấy nhân viên liên quan có bị đuổi việc không vậy Anh ?
Em bên 35 Hoàng Hữu Nam, P Tân Phú Quận 9 bác ạ ( Ngã Ba Lê Văn Việt- Hoàng Hữu Nam)Anh Xe Đạp ở chỗ nào tháng sau em qua thay mấy cục cao su chân máy Esc.
ảnh là CEOlùm xùm anh xe đạp bán được xe haha![]()
bộ anh tưỡng ãnh rãnh lắm hay sao mà ngày nào củng lên đây chịu nghe chữi ri ôn
Anh thấy vẫn có lời, tức là đôi bên cùng có lợi nên mới ký kết tiếp hợp đồng, cái này gọi là win-win rồi. Chứ giả sử anh lỗ thì còn lâu anh mới bán, anh tiễn khách phút mốt rồiDạ em hiền lắm ạ. Khách chửi nhân viên lừa đảo vì ngân hàng bắt mua bảo hiểm nhân thọ mới cho vay, trong khi ko chửi bank mà qua em chửi. Em hỗ trợ 50% phí bhnt để khách khỏi chửi nữa. Khách ok ko vay bank nữa và claim 50% phí này vào xe. Em thấy thiệt hại vậy ok nên ok ko đắng đo, đỡ nghe bị chửi lửa đảo nên thôi ok luôn.