Tại lâu nay đọc trên này thì có nghe loáng thoáng a làm ở Đn , dờ dfojc đc còm trên nên mình nghỉ a làm ở ĐNMình làm ở TpHCM, case này ở Đồng Nai, ko liên quan đến mình anh ạ.
Không anh, mình làm ở Quận 9.Tại lâu nay đọc trên này thì có nghe loáng thoáng a làm ở Đn , dờ dfojc đc còm trên nên mình nghỉ a làm ở ĐN
nghe bảo sắp tới a xe đạp được promote lên tỗng giám đốc FVL màTại lâu nay đọc trên này thì có nghe loáng thoáng a làm ở Đn , dờ dfojc đc còm trên nên mình nghỉ a làm ở ĐN
sẻ quãn lý tất cã ford toàn quốc
Không liên quan vì là hai đại lý độc lập, nhưng muốn hóng hớt thì alo hỏi thăm để biết thêm đầu đuôi như thế nào. Còn mình trung lập, ko bênh ai trong tất cả các comment.Déo liên quan mà cứ dẫn chứng khách quậy, phá, déo biết phân biệt nổi quậy phá với đấu tranh đòi quyền lợi, toàn giè rách với đạo lý mồm ko à. Khách mà quậy phá thì mấy thằng sales đó kêu conan gô cổ rồi
Sang năm chắc mình nghỉ bỏ phố về vườn nuôi ngựa anh ạ. Đã promote dc thằng đệ cùng chí hướng lên thay điều hành. Lâu lâu ghé thăm các bé sales thôi anh ạnghe bảo sắp tới a xe đạp được promote lên tỗng giám đốc FVL mà
sẻ quãn lý tất cã ford toàn quốc
Vậy thì anh im đi là tôt nhất, vì anh chỉ đại diện 1 bên, có kiểm chứng đâu mà cứ đưa, nói khách quậy, khách phá, a có phân biệt nổi quậy phá ko mà anh cứ ôm chữ nguyên bên kia báo anh như vậy, trong khi anh cũng là bên phò, cùng 1 gộc, nói a im hoài mà a ko hiểu à???Không liên quan vì là hai đại lý độc lập, nhưng muốn hóng hớt thì alo hỏi thăm để biết thêm đầu đuôi như thế nào. Còn mình trung lập, ko bênh ai trong tất cả các comment.
Anh lại thế, mình nói có bênh ai đâu mà anh cứ bảo im. Tranh luận một câu chuyện thì cần có thông tin hai chiều chứ anh. Còn a thấy điều mình hóng hớt sai thì a có thể phản biện lại mình sẽ lắng nghe, còn lại là chỉ là đưa thông tin để có thêm nhiều góc nhìn.Vậy thì anh im đi là tôt nhất, vì anh chỉ đại diện 1 bên, có kiểm chứng đâu mà cứ đưa, nói khách quậy, khách phá, a có phân biệt nổi quậy phá ko mà anh cứ ôm chữ nguyên bên kia báo anh như vậy, trong khi anh cũng là bên phò, cùng 1 gộc, nói a im hoài mà a ko hiểu à???
Mình chỉ thấy anh khi tranh luận chỉ muốn người khác phải theo ý của mình, và cho mình luôn luôn đúng, trong khi bác ở ngoài câu chuyện. Lại kiêu người khác im khi họ hóng hớt có thông tin để chia sẽ. Vậy thì bác chỉ muốn tất cả theo ý bác, đúng sai ko quan tâm và ko nghe người khác nói. Vậy sao gọi tranh luận